1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙA THU HÀ NỘI !!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi romeo_kta, 24/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeo_kta

    romeo_kta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ờ thì có hơi bụi một chút, nhưng cũng ko sao mà, đâu phải đường nào cũng bụi đâu. chăng qua các bác toàn rủ nhau đến đó thôi chứ.
    Em vừa làm quen được một nhóc rất thích đi bộ vào mùa thu đấy.hôm nào mà đón nhóc đi học ở Ngoại thương về là phải đi xe buýt từ nhà , lên đó còn đi bộ cùng nhóc ấy về Thuỷ Lợi
    Mùi hoa sữa thì phải ngửi thoang thoảng thôi chứ,ai đời lại dí vào mũi mà ngửi thì lo chẳng hắc
    Trời lại mừa rồi, mưa lần nào là lụt lần đấy, thế mà đã có người đưa cái lụt của HN vào thơ đấy
  2. cuncon_pt

    cuncon_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Các bác chắc đã được nếm cái cảm giác lạnh đến run người của những cơn mưa mùa thu chưa? Một cảm giác rất yomost. Hai răng cứ gọi là đánh vào nhau cầm cập . Còn gì lãng mạn hơn khi đôi ta đi đầu trần tắm mưa, ai ko tin thì cứ thử khac bít, sún cực kì, nhưng nhớ là chuẩn bị trước mấy viên thuốc cảm nha, có gì xảy ra em ko chịu trách nhiệm đâu.
  3. romeo_kta

    romeo_kta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hê, chỉ cuncon chắc cảm nhiều rùi ha?em thì đã được cảm lần nào đâu, toàn người ta cảm thôi, chỉ khổ minh thăm hỏi, chăm sóc, mệt lại còn bị trách nữa chứ.Nhưng hổng sao, tôi qua lại bắt phải đi bộ, về đến nhà lăn ra ngủ luôn, giờ phải bùng tiết về nhà ngủ tiếp, chịu hết nổi.
  4. cuncon_pt

    cuncon_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cún đây làm giề có duyên để được cảm nhiều thế đâu. Chẳng qua là hôm đấy đi cùng con bạn chứ nếu mà đi cùng chàng nào đấy thì làm sao mà cảm được.
    Công nhận là đi đâu ở Hà Nội cũng bắt gặp mùi hoa sữa, hắc ko thể nào ngửi nổi thế mà cũng đi vào thơ lạ thật đấy , chắc các thi sỹ có khứu giác khác người. Chẳng bằng mùi hoa dại ở Phú thọ
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    " HN mùa thu, mùa thu Hà nội, mùa Hoa sữa về, thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ. Phố xưa vỉa hè - Thơm bước chân qua!....." Ngồi trên xe bus, nghe Hồng Nhung hát bài này, tự dưng thấy thu Hà Nội thật đẹp. Đẹp nhất là sáng ra và đêm về.... khi mà HN vẫn chưa ồn ào hoặc đã mệt nhừ và đang tĩnh lặng, dồn sức cho ngày mai mệt nhọc hơn!

    Dọc đường về nhà thật nhiều hoa sữa, mấy hôm trước trời mưa bão nên nó tàn nhanh quá. Giờ chỉ khi đêm về mới thấy, nhất là hôm trước nửa đêm mà còn có 2 người ra bẻ trộm nữa nên nó cũng bớt thơm đi nhiều. Trèo cả lên cây oanh tạc đến tan tác ra kia mà.

    Đi cùng chị lên trên Nguyễn Du, ở trên ấy có mấy cây hoa sữa cổ thụ, không ngờ nó lại cao được đến thế. Cao nên hương của nó bay cũng xa. Chẳng thế mới được tôn vinh làm niềm tự hào của HN. Xuống ven hồ Thiền Quang ngồi uống cafe, thưởng hương hoa sữa. Lãng mạn!! Cafe không ngon nhưng hoa sữa thì tuyệt. Thơm dìu dịu không gay gắt như những nơi khác. Có lẽ là do nó phảng phất trên đầu, nên thi thoảng chùng xuống đủ để cho người ta nhận ra ... Ơ, hoa sữa!! Thơm thật! Có lần ngồi trên Cafe Mai, mò lên tận tầng 3, rồi cố lách ra ngoài gần lancan ngồi, cây hoa sữa ngay sát chỗ ngồi nhưng mà lại chẳng có bông hoa nào,em nói đùa là cây đực! Chị cười...! Chỉ ngửi thấy hoa sữa từ một cây rất cao, rất nhiều hoa ở ngoài ngã tư bay vào. Đủ thơm- nếu trời hôm ấy không mưa thì chắc thơm lắm!
    Chị cũng rất thích hoa sữa. Có lần chị bảo bão to quá, bụi! Đang Gone with the storm -- chỉ có hoa sữa là nồng nàn! Em thì chẳng cảm nhận được cái nồng nàn của hoa sữa trong bão. Chỉ cố bịt mắt, bịt mũi vào cho khỏi bụi! Nhưng không biết từ bao giờ cũng thấy mê hoa sữa. Mỗi khi mùa thu đến thì cái đầu tiên nhớ đến là Hoa sữa. Giá như SN chị vào những ngày này thì sẽ tặng ngay một bó to đùng... ăn trộm được mà!!

  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vào một diễn đàn , đọc được bài của một người có nick là foxvn , viết lúc 8:53PM ngày 25/3/05 . Tự dưng thấy trong lòng rất ...rất chông chênh . Không biết có phải là pác fox8x không nhỉ hay chỉ là trùng hợp ? ? ??
    "Ngày ấy tôi chờ mong em nôn nao quá đỗi, và em ơi, em quá hồn nhiên. Chúng mình cùng đi, cứ mãi ồn ào như thế, và mùa Thu không hết bao giờ.
    Thế nhà em ở đâu? tôi hỏi. Em đưa ngón tay xinh xắn chỉ về phía con đường đang uốn lượn dưới thung lũng mờ xa. Xa thế, làm sao anh đến? Em mỉm cười, nếu yêu em, tự nhiên anh sẽ biết đường.
    Nhưng cuộc sống vẫn không qua nổi những điều hết sức bình thường. Em đi xa vắng mà tôi thì ở lại. Buổi chia tay nhìn mắt nhau rất ngại, đã nói được gì đâu!
    Em đi rồi, mùa Thu qua mau, cả mùa Xuân cũng thế. Tôi làm cây khô đứng bên đời nghe gió thổi, bài hát mùa Thu quên.
    Anh trở lại với những con đường - ôi những con đường dài theo gió thổi. Em - ngày ra đi rất vội, còn chưa đặt tên cho nỗi nhớ của tôi. Em còn chưa đặt tên cho những con đường, để đưa anh đến trước cửa nhà em.
    Chiều nay gió lạnh về chơi vơi. Có lẽ anh không đi tìm nữa. Dù anh có đứng trước cửa nhà em, chắc em cũng không còn như xưa bé nhỏ. Tóc sẽ hết xanh và nụ cười không che được nét tàn phá của thời gian.
    Anh cạn rô?i nhưfng yêu dấu nô?ng na?n. Tất ca? rô?i sef chết. Chi? nhưfng con đươ?ng la? bất diệt, vi? chúng đaf không đưa anh đến trước cư?a nha? em."
    __________________

  7. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thèm có được cái cảm xúc như chú quá. Đầu óc bây giờ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi. Mùa nào cũng vậy, vẫn luôn có cái cảm xúc thiếu tiền. Thế mấy ******** chứ!
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Thấy mình có cái nick name Fox8x nên cũng bâu xâu lấy cái Foxvn ấy mà. Có gì thất lễ mong Foxvn bỏ qua cho, anh em nhà mình cả. Khà khà!!

    Mấy hôm nay trời trở lạnh về đêm. 2 giờ đêm hôm qua con bạn nó còn dựng dậy đòi tâm sự. Viettel làm kiểu này cũng có cái hay, cái dở, chẳng nhẽ dập máy thì nó lại tiếc cái First Call. Mở cửa, rồi mở cổng... vừa đi lang thang ra ngoài vừa nói chuyện với nó. Mấy cây hoa sữa hôm trước vặt mất vài bông, hôm nay có vẻ cũng chẳng còn bông nào nữa. Thi thoảng có cơn gió ào qua, se se lạnh. Lại sắp tới mùa đông rồi.... Tít tít, may quá nó hết pin cho. Tắt luôn. Chỉ nhắn tin lại bảo nó mai gặp. Gần 1 tiếng, thiếu vài phút!!

    SIM VIETTEL CHỌN SỐ, GIÁ RẺ-- Chỉ cần 240K là bạn có ngay một cái SIM số cực đẹp và 420K trong tài khoản. Sử dụng sang tận năm 2006. Nếu bạn đang sử dụng Viettel, nếu số SIM của bạn thật khó nhớ ---đừng nạp thẻ mới, liên hệ ngay với tớ!!
  9. romeo_kta

    romeo_kta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    bác fox8x buôn có gần một tiếng thôi àh!em còn vừa ngáp vừa nói chuyện những 3 tiếng đồng hồ cơ.
    Lần đầu 2 tiếng, mình chủ động cúp máy vì buồn ngủ quá, ai ngờ bé có 2 sim thế là thôi rồi thêm 1 tiếng nữa chịu cực hình, cũng may là cái máy ghẻ nó hết pin sớm ko chắc em cũng chết vì thiếu ngủ.Viettel ơi là Viettel!
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ đang là thu rồi nhỉ ? Ở 1 chỗ chẳng có cây cối gì , chỉ có người , khói , bụi và xe....muốn cảm nhận sự dịu dàng của mùa thu 1 chút mà ko thể được ! Đến trường lại khác , trường nhỏ , và khuôn viên y một công viên . Bọn nó cứ hay đùa chỉ có thiếu mỗi cái hồ ! Học trên tầng 3 nhìn xuống , đằng trước là cả 1 vườn những hoa ban , hoa sữa và....n loại cây khác mà mình ko biết tên , đằng sau chỉ nhìn thấy những tán lá xanh rợp của cây bàng cổ thụ . Mát mẻ và dễ chịu , lớp học lại nhỏ nữa....
    Tự dưng mong có mưa , nhưng đừng mưa lâu nhé , một chút thôi , anh hay phải đi ra ngoài , sợ anh dính mưa về lại ốm ! Mùa thu....là mùa của tình yêu....là ngày anh và mình đến với nhau...Vẫn còn chút dư âm của mùa hè nóng bỏng , là những cơn mưa ngập cả đường phố , là chút se se lạnh mùa đông , là hơi thở anh nồng nàn , là bàn tay anh ấm áp . Uh , em yêu mùa thu !!!!

Chia sẻ trang này