1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙA THU HÀ NỘI !!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi romeo_kta, 24/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Đối với mình thì một năm chỉ có 2 mùa:mùa đông và mùa hè.Vì mùa xuân trời vẫn lạnh.và mùa thu trời vẫn nóng.Có điều năm nay đúng là có mùa thu thật roài vì mình đã có bạn lab...yêu yêu
    Àh mùa thu còn thật đáng yêu nữa vì sẽ được ăn Trung Thu.Mỗi tội năm nay Trung Thu của mình terible

  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bạn yêu kể thiếu rồi nhá , đâu chỉ có bạn lab , còn cả bạn....bus nữa cơ mà , yêu yêu 2 bạn !!!!
    Mí cả chỉ terrible bạn thiếu mất 1 chữ r , keke
    Lâu lắm mới được viết bài kiểu này ! Cố lên bạn hiền ! Đố đứa nào dám tranh cái danh hiệu đầy ấn tượng cặp spam bài ăn ý nhất box của bọn mình . Zô !!!! Sự nghiệp và tinh thần spam bất diệt ( 2 chị fozd và what_if ko sang đây mà xem thế hệ trẻ của bọn mình , nhờ ? )
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền lém chuyện...người thì cũng phải có lúc này lúc khác chứ.Viết sai là chuyện bình thường thoai mà(lại làm mình nhớ lại chữ beautiful....mình thẹn
    Ờh mà mình không thích bạn bus nữa đâu.Trưa nay các bạn ấy bỏ mình tới 4 chuyến.Rồi lúc mình lên được thì lại kẹp tay mình làm mình đến giờ vẫn còn tê tái,phải gõ bàn phím =1 ngón đây ne.Không chơi với bạn bus nữa đâu
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hưk ! Thương thương ! Thôi nào cưng , đưa cái tay đau đây anh thổi cho nào . Phù phù ! Để anh đánh chừa bạn buýt cho cưng nhé . Hư quá cơ ! Gớm có thế thôi mà cưng cũng nỡ giận bạn buýt àh ? Thôi nhá , hoà cả làng nhá....em yêu cả 2 . Đấy , thế có fải đẹp ko cơ chứ ?
    Tao chết mất thôi mày ạh !
    # Thần tượng romeo_kta cho tớ xin lỗi tẹo nhỉ , thỉnh thoảng spam 1 tẹo cho nó có khí thế . Dù thế nào thì kính thưa thần tượng là tớ cũng yêu mùa thu lắm , và bạn hiền của tớ nói gì thì nói nhưng mà cũng vẫn thích mùa thu lắm ( nói đi mày , ko nói thần tượng đuổi bọn mình ra đây là hết đất spam là chết đấy ) , nhờ ?
    Mình điên thật roài , hik !
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 06/10/2005
  5. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    spam! spam! mình cũng spam, toàn gặp những chủ đề ưa thích, mỗi tội chả có thời gian.
    Chớm thu, heo may gió, từng chiếc lá vàng lặng lẽ lìa cành, hy sinh cho một thế hệ mới tràn đầy sức sống. Con người ta cũng vậy, đến một lúc nào đó cũng phải vĩnh biệt những gì từng gắn bó với mình trong một khoảng thời gian, giống như những thân cây đang trút lá kia, trút hết rồi xơ xác, cành cây trơ trụi, trầm mình với thời gian, vũ trụ để suy ngẫm về tất cả những gì đã qua, để sẵn sàng cho một sức sống mới chỉ trực thoát ra, nhú lên để khẳng định mình...
    Quá cảm xúc, tôi đang đi trong mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm của tôi, mùa của tuổi thơ, mùa của những điều ko thể phai nhoà trong cuộc đời sau này.
    Mùa thu cuốn những chiếc lá vàng theo gió, tôi đi giữa mùa thu, hàng cây, và những chiếc lá vàng đang rơi, yên bình hơn bên kia đường, cuộc sống vẫn đang cuồn cuộn.
    Mùa thu yên bình quá, ước mong được nắm tay 1 người đi bên cạnh...
    Mình hôm nay linh tinh quá, lâu lắm rồi ko có những giây phút một mình và đơn độc thế này.
  6. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái hồi học cấp 2 và 3, 2 trường nó gần nhau nên suốt 7 năm học đều đi qua bờ hồ cả!
    Buổi sáng mù thu, trời se lạnh, nhưng mà đi qua hồ nên lại lạnh hơn. Vừa đạp xe vừa run cầm cập, nhưng ngắm những ông bà già tập thể dục lại thấy vui. Nghĩ khi nào già chắc mình cũng thế này!
    Rồi trưa về, trời ấm hơn. Đi qua con đường mà suốt bao năm không biêt tên, mùi hoa sấu sao mà thơm thế! Nó chua chua sao mà khó tả vậy!
    Rồi những hôm đi học thêm, qua lăng Bác, lại có mùi hoa mà vẫn ngỡ là hoa sữa! Thơm, 1 mùi thơm dễ chịu làm cho ta cảm thấy thanh thản hơn, yêu đời hơn, chẳng muốn đi nữa! Lúc đó ước có 1 ai đó cùng thưởng thức cái mùi vị ngọt ngào này! Giờ mới biết , đó là hoa Hoàng Lan! Cái tên sao nhẹ nhàng như chính mùi hương của nó vây!
    Không biết có ai có cảm giác nhu mình không nhỉ! Nói đến lại muốn đi. Lúc nào phải rủ cái Hoàn đi mới được!
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Up cái này lên...vì mùa thu đến rồi....các bác men mới có cảm nhận gì kh ạ
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Có một ông thầy của mình, yêu mùa thu HN khủng khiếp, bảo rằng: không mùa thu ở đâu đẹp như thu HN. Dù phải đi công tác nước ngoài, thì cũng luôn muốn tránh thời gian mùa thu, bởi k muốn xa HN thu một ngày nào cả.
    Mình đang sống trong lòng mùa thu HN, nhưng thi thoảng mới nhớ ra điều đó. Chỉ khi nào trời se se lạnh, hoặc đột ngột gặp một trận bão lá vàng trên đường Láng, mới sực nhớ raa mùa thu. Thế mờ có một thời ngốc xít, mình đã làm thơ toàn mùa thu, đã chép nhan nhản những bài thơ về mùa thu....

    Mình iu mùa đông, thik trời lạnh lắm lắm. Dù năm nay mình chờ đợi mùa đông trong sự trống vắng và hơi sợ hãi một chút! Đọc blog của con bạn, tâm trạng --> làm mình tâm trạng theo! Sợ cảm giác phải "tự ủ ấm bàn tay", sợ nghe lại bài hát của Ngọc Khuê lặp đi lặp lại trong tâm trí "răng em lạnh, môi em lanh, sao chẳng thấy anh... bông hoa hồng, ai mang tặng, sao chẳng thấy anh... "
    Vào một ngày dường như rất quen, trong một mùa rất quen, và trên một con đường cũng rất quen..., chỉ có một thay đổi nhỏ thôi: mình là người ngồi phía trước xe, một mình... Mình sợ cái cảm giác đó... Sợ hãi, nhưng chờ đợi và mong mùa đông sớm đến! Có một tin nhắn vẫn lưu trong dt, mình đã gửi cho anh chưa nhỉ: em sẽ một mình đi qua mùa đông!

    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 14/09/2006
  9. footsteps

    footsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    mọi người lãng mạn nhể. Ở Hà Nội đến chục năm rồi mà mùa thu đối với tớ cũng chỉ là khái niệm về thời gian và thời tiết thôi . Cho cựu sinh viên này phát biểu ý kiến tí nhá.
    Cứ vào mùa thu là bắt đầu đi học. Thời tớ trường quốc gia luôn học ngày 5/9, bất luận nghỉ hè khi nào. có năm tớ được nghỉ hơn 2 tháng, chơi nhòe. Không biết bây giờ còn thế nữa không.
    Thời tiết thì miễn bàn rồi, không nóng oi bức như mùa hè nhưng mà khô quá, tốn kem dưỡng da . Nói tóm lại, tớ vẫn thích mùa thu nhất chỉ vì nó không nóng quá, dễ mặc quần áo. he he. viết câu này trong topic "cảm xúc" nghe có vẻ chuối nhể. để bớt chuối, tớ xin chia sẻ tý kỷ niệm thời sinh viên xa xôi để góp vui.
    Vào mùa thu năm nào đó, chả nhớ tớ học năm thứ mấy, bọn tớ có 1 môn học ở Viện Văn học ngay đầu phố Lý thái Tổ. Đạp xe từ trường Tổng hợp dưới Thanh Xuân lên Bờ Hồ thì đã mệt phờ rồi, nói gì ngắm cảnh. Nhưng công nhận là thời tiết dễ chịu thật, đi qua hồ đã đủ se lạnh để gai ốc gai iếc sởn lết cả lên, nhưng tạt vào hàng bánh mỳ sốt vang rất nổi tiếng ở đầu lõ sũ hay lý thái tổ gì đấy (hình như bây giờ không còn) là ổn. học xong thẳng lý thái tổ ra tràng tiền ăn kem, lượn thêm bờ hồ một vòng hạ nhiệt độ cơ thể để đạp xe về cho đỡ nóng . Lần nào cũng thế. Bây giờ thấy nhớ quá. Thế có phải tớ đang có cảm xúc không nhể? keke
    Với người như tớ thì cũng chỉ đến thế thôi, chả làm nổi bài thơ hay 1 đoạn văn nào cả, chỉ có thể nhận biết cảm xúc của người khác nếu họ nói ra . Tớ thích bài hát "Đoản khúc thu hà nội" của Trịnh Công Sơn. nếu theo quan niệm của tớ thì bài này rất có cảm xúc. Có phải thế không nhở, ai nghe rồi cho ý kiến cái
    Được footsteps sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 14/09/2006
  10. footsteps

    footsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    mạng mọt sao ý nhở, hay mình làm sao ý nhở, post 1 mà thành 2. chắc đang dính cảm xúc mùa thu đây . vào để xóa đi cái
    Được footsteps sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 14/09/2006

Chia sẻ trang này