1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙA THU HÀ NỘI !!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi romeo_kta, 24/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hadohoang

    hadohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Thu qua đông tới cho lòng nỗi hiu quạnh
    Cô đơn chiếc lá úa phai trong chiều hoang vắng........
  2. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối hoa sữa cổng trường An Ninh thơm ngát , đi dạo , rồi ngồi quán nước vỉa hè làm cốc trà nóng + kẹo lạc ..............
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    he he...hôm nọ ..đi qua chỗ nguyễn Du đã thấy mùi rồi ...He he thích quá
  4. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Uhhhhhhhhhhh..........
    Hà nội vào thu lâu rùi.....
    Vừa lang thang cùng nhỏ bạn.....
    Đường HN vào thu tràn ngập mùi hoa sữa.....
    Có nỗi nhớ không gọi thành tên...!!!!!!!!!!!!
    ----------------------
    " THẾ GIỚI NÀY QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ CÓ RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM...."
  5. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu trong tiềm thức của tôi là một mùa rất buồn, bởi vì người yêu bảo thế. Tự dưng lại nhớ em thế chứ. Mùa thu làm người ta cô đơn và nhớ nhau hơn thì phải. Ngày nào khi còn là sinh viên, có một lần lang thang cùng em, em nói không thích mùa thu, em có một kỷ niệm buồn vào mùa thu, hỏi mãi, 1 năm sau em cũng đã nói lý do, chẳng biết an ủi hay tâm sự gì cả. Mọi người nói mình vô tâm chắc là không phải không có lý do. Bây giờ tất cả đã xa rồi em yêu nhỉ, chỉ còn trong ký ức, thôi mình hãy chúc cho nhau hạnh phúc em nhé.
  6. noreallymatter

    noreallymatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Thu đến Thu đi Thu lại lại
    Híc... Mùa này chó dại nhiều lắm,nhắc các pác đừng lang thang lẩn thẩn alone nhé.Chó dại cắn là tiêm ốm đòn đấy,đẹp đẽ cái nỗi gì đâu?!
    Phải Take care mới được . hehhe....
    Được ghet_ruoi sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 05/09/2007
  7. muathuvang82

    muathuvang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mua thu HN rat dep, nhung buon. Va cha hieu sao chu minh thi cuc ghet cai mui hoa sua. Chi thay hac hac, ngui thi dau dau. Buoi toi chang muon ra duong nua vi di dau cung ngui htay mui hoa sua.
  8. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Autumn Rain - Ron Korb
    http://vnadvanced.com/autumnrain.mp3
    cho nhưfng nga?y mưa mu?a thu Ha? Nội...
    Nghe hay cực...
  9. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thu đến rồi thu đi! Bây h lại đến!
    Nguời đến rồi ngwời cũng ra đi!
    Sao nguời ko trở lại như mùa thu nhỉ??
    Buồn buồn, quên quên, nhớ nhớ!!
    Dù sao cũng thích mùa thu, thấy nhớ đến 1 bài thơ nào đấy của NGuyễn Đình Thi, quên rồi. Hồi thi Đh trúng bài ấy! :D
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Buổi chiều thường đi làm về muộn . Vẫn quen mặc áo cộc tay , chợt rùng mình vì lạnh .
    Cái lành lạnh của mùa thu đã xâm nhập .

Chia sẻ trang này