1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Thu hội quán - dành cho những người sinh vào tháng 8+9+10

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi kreative, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chim sẻ à, đừng sợ Trời Mưa Bão
    Trên mái "Rêu phong" này có Góc nhỏ cho em ....
    Nhớ nhé ?!
    Mà sao lại Sớm vậy nhỉ ?
    Sao Chim sẻ không ...chờ tôi với, thêm mấy ngày nữa thôi ?
    Cho qua đi Những - Ngày - Mưa - Gió ?!
    Gửi Sớm cho Em ?! "Một Chút Màu Xanh" nhé ! ?
    Chúc Mừng Sinh Nhật !
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Con chim sẻ này k sợ mưa bão..Thậm chí nó còn thích trời mưa, bão..Thích ngắm mưa và những con gió thét gào..Thích đi lang thang dưới mưa.....
    Và sẻ cũng biết dù mưa có to thế nào cũng có chỗ cho nó trú mà..Không phải một mà rất nhiều nơi nó có thể trú..Một góc mà nó cảm thấy mình thật bình yên và ấm áp..Nó có thể cất tiếng hót vang lên một cách thoải mái và hết mình....
    Sẻ vẫn chờ anh mà..chờ anh đến trong một ngày nào đó...Một ngày k có những nỗi buồn..một ngày trong xanh và mát lành như một buổi sáng mùa thu..
    Một ngày nào đó....
    Sẻ đã nhận chút màu xanh rồi..Một màu sẻ thích..Màu của hy vọng và của bình yên...
    Anh hãy vui vẻ nhé..hãy bình yên nhé...
    Mùa thu năm nay khác những mùa thu trước vì trong mùa thu đó có anh...
    Thanks anh nhiều vì lời chúc mừng sinh nhật...

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    [​IMG]
    Nơi mùa thu bắt đầu
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To những ai thắc mắc...:
    Một chút lãng mạng cùng thu thôi...Một chút rung động cùng người yêu thu...Thế chưa đủ để có một cái gì đó đâu...
    Đừng nghĩ lung tung nhé..Cuộc sống vẫn tiếp diễn phải k...
    Tớ chắc còn trung thành với hội độc thân một thời gian dài nữa..
    Cuộc đời nó thế đấy...

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    [​IMG]
    For .... và ngày hôm qua:
    Ba ngày ít ỏi
    Điên cuồng
    Ngộ dại
    K còn biết gì xung quanh...
    Cảm giác đê mê
    Ngọt ngào
    Thật tuyệt
    Hạnh phúc vô cùng
    Cái cảm giác khát khao..
    Gần gũi mà 2 năm rồi tưởng chừng đã mất
    Cảm giác mong chờ và đền đáp k thể đủ được..
    Càng lúc càng thấy thiếu
    Càng gần càng thấy k đủ
    K một chút hối tiếc..
    Thanks vì tất cả..
    Hẹn ngày gặp lại
    Cuộc sống được tạo bằng những khoảng khắc và đã có một khoảng khắc được tạo dù chỉ trong 3 ngày... ​
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 26/09/2005
  6. GMDB

    GMDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ehm...lại nói về mùa thu HN...thực sự mình không muốn làm các bạn mất hứng nhưng trong cảm nhận của mình bây giờ thì mùa thu (HN) đã mất đi ít nhiều chất "thu" vốn có của nó vì trời nóng hơn, bụi bặm hơn, dân đông hơn, nhà cửa nhiều hơn, cây cối ít đi...Thực tế và ít lãng mạn quá chăng? Có thể. Nhưng cảm nhận của mình bây giờ là vậy.
    Mùa thu (HN) bây giờ nóng quá, nó nóng hơn so với thời mình biết thế nào là mùa thu HN (biết làm sao được khi đó là thực tế). Có bạn nào vào những năm 80 từng đạp xe ra ngoại ô HN chơi chưa nhỉ? Đẹp lắm đấy! Một chiều thu ngoại ô vào những năm đó đủ làm cho bất cứ ai cũng phải nao lòng...một vẻ đẹp rất riêng mà cũng rất chung...nó riêng vì nó là thu (ngoại ô) HN và nó chung trong cái sắc thu như mọi nơi...
    Mặc dù vậy, nếu để ý kỹ thì ta vẫn cảm nhận được HN bây giờ đâu đó vẫn còn mùa thu, vẫn còn một chút nào đó...
    PS: Ô!! Thế hoá ra cô huyentrang là thành phần nhập cư à?? Làm mình cứ tưởng dân HN xịn chứ.
  7. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mai anh phải đánh thức em dậy sớm vì đấy là sinh nhật em .Uki ! Nhớ rồi !
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Mỗi người có một cách cảm nhận và e tôn trọng cảm nhận của anh....
    E thì chỉ nhìn cái đẹp của thu mà bỏ qua tất cả..Còn anh nhìn tất cả và đánh giá..
    Nhưng dù gì với em Thu vẫn đẹp cùng với những đặc trưng riêng mà k mùa nào có được
    Em k phải người HNội...Chỉ ra ngoài này học tập và công tác..Em yêu thu và yêu mùa thu Hnội như con người mình....
    Hnội mùa thu...Mùa thu Hnội

  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Học quên để hhớ...
    Học nhớ để quên..
    Tuấn Anh ạ
    Tớ rất ghét ai phải làm gì vì tớ..
    Và tớ k bao h dùng từ phải với ai cả...

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 26/09/2005
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em vui quá..Mặc dù mai mới là snhật nhưng nhận được rất nhiều lời chúc..
    Lạ có..
    Thân quen có..
    Em hạnh phúc..
    Em cười rất nhiều
    Nói rất nhiều
    Uống rất nhiều..
    Hát nhiều nữa..
    Và rất nhiều người hát cùng em
    Ôi sinh nhật em...
    Em...
    Say rồi..
    Say vì rượu..
    Say vì tình người
    Say vì lời hát...

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 26/09/2005

Chia sẻ trang này