1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Thu hội quán - dành cho những người sinh vào tháng 8+9+10

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi kreative, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    hihi, thế cả nhà đang buôn gì đấy, cho tớ buôn với
  2. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời mưa bão, chán chết, đi học ướt át bẩn thỉu , Mấy hôm trời nóng thì bị nhét vào cái hội trường vừa bé, vừa tối lại còn nóng như cái lò thiêu, mấy hum nay trời mùa thu trong xanh mát mẻ (thực ra thì ko xanh hihi) lại ngồi phòng điều hoà lạnh cả người!!!!
    Mùa thu có khác, hôm kia đi cùng ông anh trai hờ đi chơi , hai anh em dạo khắp một vòng từ trường lên Bờ Hồ từ chiều đến tận tối, chỗ nào cũng mùi hoa sữa, một cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng thoang thoảng đến dễ chịu!!! mùa thu !!!!!!!!!
  3. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hik....Bác nói vậy cũng đúng...Nhưng dù sao thì mùa thu ở Hà Nội luôn có cái zì đó vẫn trường tồn và luôn giữ được cái âm hưởng của nó đó thui...
    Cho dù thế nào thì em sẽ quyết tâm "cày cuốc" để trở về nơi đây(nếu ở lại được tầm 1 tháng thì tốt.)...Ngày nào cũng mơ tưởng không biết bao giờ mới "thoả lòng ước mong "đây..
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em đón sinh nhật bằng cơn bão số 7...
    Cứ gọi là dã man con ngan
    Gió cuốn ầm ầm..
    Giật đùng đùng
    Mưa to khủng kiếp..
    Hoho..Mí bạn vàng của tôi..
    Tối nay vưỡn nhớ...
    Sinh nhật đáng nhớ

  5. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mưa Bão ngoài kia ư ? Đâu có gì gọi là đáng sợ ?
    Mưa ở trong lòng mới làm "Ướt" được ta
    Bão ở trong Tâm thì mới là Bão lớn ....
    Năm nào cũng thế,
    Thập kỷ nào cũng thế ...
    Có ở cái Tháng này ta mới được biết rằng : Cuộc sống thật là đáng sợ ! Nhưng ta vẫn cứ Yêu Nó, đón chờ Nó ...và Nâng Ly mừng thêm tuổi ....
    Ha Ha ...
    Đất Trời kia ..........

  6. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    "Mùa Thu Vàng" đây rồi !
    Mỗi khi được ngắm nó, Ta vẫn thường mơ có một ngày đến được với Xiberi, hoặc là một vùng nào đó khác cũng được, miễn là ở nước Nga, để mỗi Mùa Thu Ta được thả hồn dưới thảm lá của những cánh rừng Phong Vàng rực rỡ ....
    nhưng ...Bức tranh này là của Levitan hay Repin đây, Pittypat ?
    (Chắc hẳn là của Levitan rồi nhỉ ?)
    Mỗ tôi vốn Lẩm cẩm nên cứ hay nhầm lẫn giữa hai "Tay" này, vì thế mà vẫn xin được được Pittypat và Quý vị chỉ giáo cho ?!
    Cảm ơn rất nhiều ...
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    For U...
    Có lẽ Trang sẽ k viết những dòng đối Thu cùng U nữa..
    Đang sống trong cái cảm giác mình bị mang ra làm trò đùa..
    Thân
    Cười cái nào

  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Của Levitan bạn ạ . Để mấy hôm nữa có thời gian tớ sẽ post nhiều tranh của Levitan lên hơn (nếu bạn muốn)
  9. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ơ ... hôm nay cũng Sinh nhật cô bé này à ? Chúc mừng hi hi !
    Một tuổi mới mau ăn chóng lớn , càng lớn càng đẹp để nhiều người quý mến .. hị hị ! mau có cháu bế ..nhá !
    [​IMG]
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lắm chuyện..Bày trò quá..
    Tuấn Anh hâm

Chia sẻ trang này