1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Thu hội quán - dành cho những người sinh vào tháng 8+9+10

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi kreative, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật...bão, cũng vui ấy chứ, miễn là bên mình có những người thân yêu.
    Đêm qua gọi điện cho thằng bạn, chúc mừng sn, chửi rủa nhau...thế là hoà, hết giận nhau.
    Mùa thu bắt đầu bằng những lần SN nối tiếp, tụ tập, rượu, kêu gào overnight...
    Mùa thu năm nay thật khác. Khác tiếng cười, khác nước mắt...Khác vì ta có người ở bên, lúc gần lúc xa, lúc nhớ thương, hờn giận, lúc lại muốn người hoặc ta như dòng sông nhỏ bỏ đi
    Mùa thu...Ai có nhớ, ai có buồn, và ai đang khóc...
    Thương!
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mưa..
    Bão...
    Sinh nhật..
    Hoa..
    Nến..
    Quà tặng
    Lời chúc..
    Vòng quanh
    Vòng quanh..
    Vui..
    Hạnh phúc..
    Ôi..Cơn bão tuyệt vời...

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    [​IMG]


    Em chẳng rõ lúc nào thì mình thôi lang thang?!
    Khi thu kéo heo may về ngập tràn phố nhỏ
    Nắng hanh hao vẽ chiều cùng ngọn gió
    Sương mờ loang bảng lảng sóng Tây Hồ...
    Cũng không rõ khi nào thì mình hết đợi chờ?!
    Ngày tháng cũ những gì quen thành lạ
    Có nỗi nhớ chần chừ... bất chợt thành hối hả
    Có nỗi buồn không tên bất chợt nhớ nụ cười...
    Không rõ khi nào thôi bâng khuâng giữa phố đông người?!
    Tóc thôi hát thì thầm với gió
    Mắt xa xôi với hoa vàng rực rỡ
    Mùa qua rồi... bớt nhung nhớ ngày sau.../. ​
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 28/09/2005
  4. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mưa, chán quá. Chả làm được gì. Lại còn đãng trí quên lung tung cả. Chán đời quá
  5. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hị hị ! Chắc thế ! Với Trang thì thằng nào mà chẳng hâm .. hị hị !
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Đúng mưa nhiều mệt thật...Hậu quả của tớ bi h là cảm nằm bẹp một góc roài..
    Hị hị..Tớ cũng đãng trí nữa..Hay quên..Ghét thế cơ chứ..May mà chưa có gì lớn...
    Còn chán đời thì k..Lúc nào cũng yêu đời tha thiết..Vui lên mà sống..Mí chuyện đó bé tí lẻ tẻ thì chán làm sao được
    @Vũ Tuấn Anh: Chẳng thích đôi co với cậu...

  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1


    Này thì lại mùa thu...Trời mưa...Buồn buồn..Người ốm...Chẳng đi được đâu..Nằm mãi cũng chán...Chat chít thì đau đầu..Viết vài dòng cho nhẹ nhõm vậy
    [​IMG]
    " Mùa thu vàng đẹp lắm phuơng xa ơi !
    Trời thu trong vắt ngàn mây treo lơ lửng.
    Lá thu vàng rụng trong nắng chiều tím ửng
    Những con đuờng dài nằm đợi những buớc chân."​
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tặng cho những người bạn của Cún và có khi tặng cho chính cả bản thân Cún nữa...
    Mọi người đọc chắc hiểu Cún muốn nói gì phải không??

  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em vừa được một ai đó tặng một bản nhạc" Tạm biệt chim én" của Trần Tiến qua di động..
    Rất lâu rồi em mới nghe bài này..
    Nó làm em nhớ đến một thời đã xa..
    Lòng lại trùng xuống một chút
    Up lên bài hát này nghe lại và chia sẻ cùng mọi người
    Tạm biệt chim én

    Tạm biệt chim én xưa tạm biệt chim én mơ
    Và dàn hoa tím bên nhà ai nhớ mong
    Chào nụ hoa bé nhỏ dịu dàng trong đám cỏ
    Đợi chờ con én những chiều xa rất xa
    ah ah ah ha ha .....
    Em như chim bay xa giữa đồng xanh quê hương bao la
    Tóc mùa xuân theo gió ru em ru em ru em bồng bềnh
    Em như chim bay xa giữa đồng xanh quê hương bao la
    Tóc mùa xuân theo gió ru em ru em ru em về quê hương
    Chiều nào trên phố xưa lặng nhìn chim én bay
    Lòng thường mơ ước những đỉnh núi xa mờ
    Một ngày tiếng súng về rồi người trai lên đường
    Để nhành hoa tím vẫy chào theo thiết tha
    ah ah ah ......
    Anh như chim bay xa những -dàn chim bay trong phong ba
    Góc trời kia chim én thương ai thương ai thương ai đợi chờ
    Anh như chim bay xa những -dàn chim bay trong phong ba
    Góc trời kia chim én thương ai thương ai thương ai đợi chờ ai
    Một ngày tiếng súng ngưng, một người đi trở về
    tìm người con gái trong mùa chim én bay
    bầu trời chim én liền
    ngoài vườn hoa tím nở
    mà người con gái đã về trên núi cao
    ah...ah...ah...ah ....
    Ôi quê hương bao la tiếng -dàn tôi ngân xa ngân xa
    Hát về em cô gái yêu ai yêu ai đợi chờ ai
    Ôi quê hương bao la tiếng -dàn tôi ngân xa ngân xa
    Hát về em cô gái yêu ai yêu ai đợi chờ ai
  10. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng tìm ra góc trời của mình. Nơi chỉ có mùa thu.
    Tui sinh ra vào mùa thu, yêu mùa thu, hay buồn khi nhìn lá rơi vào thu, buồn lãng mạn những khi trời vào thu

Chia sẻ trang này