1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Thu hội quán - dành cho những người sinh vào tháng 8+9+10

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi kreative, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Em biết mùa thu rất lãng mạn rùi...
    Nhưng sao bác nói làm nhớ mùa thu hoa sữa Hà Nội wá chừng...
    Thía này chắc "biến càng sớm càng tốt" vìa Hà Lội thui
  2. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Up cái nào
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cậu sinh ngày bao nhiêu vậy???
    Hôm nay tớ ngồi ở nguyễn du...Hoa sữa k thơm mấy nữa..Nhưng hoa điệp nở vàng trông thích lắm

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nào thì:

    Hoa sữa
    Nhạc Sĩ: Hồng Đăng
    Trình bày: Mỹ Linh
    --------------
    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa từng đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong mây trắng
    Em vẫn từng đợi anh
    Trên những chặng đường quen
    Tiếng hát ai xao động
    Thoáng mùi hoa êm đềm
    Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
    Những bạn bè chung
    Những con đường nhỏ
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    Có lẽ nào anh lại quên em
    Có lẽ nào anh lại quên em



  5. chryseis_22

    chryseis_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ấy, sao lại tính có mỗi 3 thang 8,9,10 thế ...???
    Thực ra thì mùa thu thực sự đến vào khoảng từ đầu đến giữa tháng 9 và kéo dài đến khoảng giữa tháng 11 cơ mà... Mọi người thấy có đúng không?
    Nếu đồng ý thì cho tớ ké với nhé! Tớ sinh ngày 03.11...hihi..
    Còn nếu không thì cho tớ đăng kí hộ tình yêu của tớ... Anh ý sinh nhật 13.08..
    Hoặc nếu được cả đôi thì tớ chẳng còn biết nói gì...vì sướng!!! Hì hì..
    Cám ơn cả nhà nhé!
    Cho tớ gửi ké lời nhắn cho anh yêu luôn nhé:
    ANH ƠI, EM YÊU ANH NHẤT TRÊN ĐỜI BAO LA... EM MÃI LÀ CỦA ANH, ANH YÊU Ạ..
    P/S: Em không là của anh thì còn của ai chứ???
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`...Cứ tính chung mà...Quan trọng gì đâu..K cần sinh ra trong những tháng đó..Chỉ cần yêu mùa thu vào là được rồi
    Cậu cứ vào đê, vào đây hội tụ cho vui..Gọi cả anh yêu của cậu nữa..
    Chàng trai của cậu thật hạnh phúc khi có một người con gái yêu nhiều đến như vậy...
    Chúc hai cậu luôn hạnh phúc nhớ

  7. chryseis_22

    chryseis_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ấy, sao lại tính có mỗi 3 thang 8,9,10 thế ...???
    Thực ra thì mùa thu thực sự đến vào khoảng từ đầu đến giữa tháng 9 và kéo dài đến khoảng giữa tháng 11 cơ mà... Mọi người thấy có đúng không?
    Nếu đồng ý thì cho tớ ké với nhé! Tớ sinh ngày 03.11...hihi..
    Còn nếu không thì cho tớ đăng kí hộ tình yêu của tớ... Anh ý sinh nhật 13.08..
    Hoặc nếu được cả đôi thì tớ chẳng còn biết nói gì...vì sướng!!! Hì hì..
    Cám ơn cả nhà nhé!
    Cho tớ gửi ké lời nhắn cho anh yêu luôn nhé:
    ANH ƠI, EM YÊU ANH NHẤT TRÊN ĐỜI BAO LA... EM MÃI LÀ CỦA ANH, ANH YÊU Ạ..
    P/S: Em không là của anh thì còn của ai chứ???
  8. chryseis_22

    chryseis_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, xúc động quá! Mình post bao nhiêu bài lên mạng rồi...Lần đầu tiên được trả lời mà lại trả lời nhanh như vậy... Bạn làm mình mừng ...rơi cả...miếng Schokolade đang ăn...
    Vote bạn 5* luôn..
    Ah, cám ơn lời chúc của bạn.
    Bọn mình làm bạn với nhau nhé!
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Socola hả...Mình thích lắm...Bạn làm mình tiếc nè...
    Uh,chúng mình làm bạn..Vào đây buôn bán với mình.Tâm sự cho vui...
    Luôn rộng mở mà
    Tặng bạn nè và cả những người bạn trong này

    Khúc Hát Bạn Bè
    Nhạc Sĩ: Ngoại Quốc
    Trình bày: Minh Thuận
    -------------------
    * Này bạn thân hỡi! Lại đây ngồi bên tôi,
    hát theo khúc nhạc vui, tiếng hát giúp ta yêu cuộc sống.
    Bằng tình thân ái, hãy giang rộng đôi tay,
    để cho nhau niềm vui, giúp nhau thêm yêu đời.*
    ** Nào bạn cùng hãy xem trước mắt ta bao kiếp người lầm than
    nhưng vẫn cố gắng vui lên mà sống.
    Mặc dù còn khổ đau mắt vẫn tươi, môi vẫn cười
    và luôn luôn tin vào tương lai sáng tươi.
    Ngày mai sẽ đến với ánh nắng sáng soi tâm hồn.
    Qua đi năm tháng với nước mắt lăn dài u buồn,
    ta thôi không thấy mình cô đơn,
    khi con tim mỗi ngày vui hơn,
    nhìn lại đời ta bao nhiêu đau thương cũng không còn. **
    ***Này bạn thân hỡi! Lại đây ngồi bên tôi,
    hát theo khúc nhạc vui, tiếng hát giúp ta yêu cuộc sống.
    Bằng tình thân ái, hãy giang rộng đôi tay,
    Chúng ta cùng hát lên, hát theo nhịp trái tim...***
    (Hát lại **)
    (Hát lại *..., *** để kết thúc)
  10. chryseis_22

    chryseis_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa chat với đứa bạn thân ở nhà, hắn bảo là ở nhà đang là mùa hoa sữa... Đi trên đường bỗng nhiên ngửi thấy là hít hít, ngửi ngửi.. Nhớ hồi còn đi học, mấy đứa dở hơi cứ đạp xe vòng đi, vòng lại cái đoạn phố Bà Triệu ( đoạn cắt Trần Hưng Đạo ý)..chỉ để ngửi hoa sữa.. Thế mà đã có lúc mình ghét cái mình hăng hăng, nồng nồng ấy... Nhờ có bạn bè mà mình nhận ra bao nhiêu là thứ..mà sao cái gì cũng yêu thế.. Ahhhhhhhh..........., nhớ Hà Nội quá, Hipppp ơi!!!!!
    Mà sao mọi người không post nhiều ảnh mùa thu Hà Nội một chút... Mình thì dốt máy tính lắm..Chẳng làm được mấy trò đấy đâu..Cái gì cũng fải nhờ anh yêu thôi!!!
    Em yêu anh thật nhiều...

Chia sẻ trang này