1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Thu hội quán - dành cho những người sinh vào tháng 8+9+10

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi kreative, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0


    Đó là Heo May,
    Heo may từ sớm Ngày,
    Khi ta chợt thức giấc, lúc Mặt Trời chưa lên ...
    Khi tiếng Sấm rền rĩ như muốn níu kéo mùa Mưa Bão ở lại thêm ...
    Khi có vài vệt Mưa đan với màn sương mùa này còn mỏng mảnh, để làm ướt những tán cây, để se lạnh những mái hiên mờ sáng ...
    ...bỗng ta nghe ....Trong tiếng xào xạc phía xa của dãy Xà cừ cao lớn thấy có chút se sắt, hiu hiu của một Mùa Đông Sớm ...
    Với riêng mình, đâu có khi nào ta bị lẫn lộn giữa một cơn gió thường với cái lãng đãng đến xao lòng của một chút Heo may ?
    ...trong những tháng năm về trước, vào cái ngày đầu tiên khi cơn gió ấy trở về, ta thường ngồi ở một góc hồ xa vắng, hoặc ở phía một triền đê dài hút mắt,
    chai rượu nhỏ,
    dăm ba điếu thuốc,
    Một mình ...
    và ta đắm chìm vào cảm xúc
    ...........
    ....................
    ( Nhưng giờ đây, ta chỉ biết rằng : Đó là Heo may, và Trời Đất ngoài kia .... không thể nào lẫn được, bởi mỗi Tế bào nơi ta đều cảm nhận và lên tiếng thì thầm như thế ...
    Nhưng ví sao ? Vì sao duy có lần này ta lại thấy lòng mình trống rỗng ?
    Ta không thể, ta không thể trải mình ra được nữa ?
    Ai sẽ viết tiếp giùm ta đây nhỉ ?
    Ai nhỉ ?
    Và Sao trở lại Lúc Này, ơi xao xác Heo may ?)
    em sẽ viết tiếp anh ạ,nhưng ở đây nè:
    http://www.ttvnol.com/lamquen/560159/trang-1.ttvn
    [/quote]
  2. wampee

    wampee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu mùa thu lắm. Mặc dù như ai nói bây giờ tháng Tám ko giống như mùa thu nhưng mà mình sinh tháng Tám nè. Yêu lắm cơ, tháng Tám í
    Sinh nhật tháng Tám lại thường buồn. Ngày còn đi học thì vẫn đang nghỉ hè, toàn sinh nhật muộn. Giờ đi làm thì mỗi đứa lăn lóc một góc. Những tin nhắn, những lời chúc mừng từ rất xa, rất xa. Người tưởng ở rất gần thì lại càng xa lăng lắc...
    Năm nay lại càng khác nữa. Làm việc hùng hục từ 7h30 đến tận 2h đêm. Ko đủ sức để viết lách như mọi năm nữa. Nhưng đã 1 mình thắp nến. Có ai ngồi sưởi giữa trời tháng Tám chưa? Ngồi sưởi lòng chứ ko fải vì trời lạnh... Sao mà lạnh giá thế này...
  3. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    sao còn trẻ mà tâm hồn đã lạnh lẽo vậy, cô đơn, ko bạn bè, nhưng vẫn có những niềm đam mê dể làm cho tâm hồn ấm lên...
    những ngưòi bạn mới sẽ đến với bạn, hãy off line cùng chúng tôi,
    hẹn gặp 12h chủ nhật 9/10 trước cổng trường Y, off line cùng : tửu đạo quán tri kỷ tương phùng
  4. wampee

    wampee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn. Tiếc wá mình hiện ko ở Hà Nội nên ko off cùng mọi ng được.
    Ko fải ko có bạn bè mà bây giờ tất cả đều ở xa mình wá nên vẫn có những lúc thấy cô đơn vậy đó. Nhưng dù sao mình vẫn luôn biết làm cho cuộc sống có những màu sắc khác mà. Vào đây, gặp những dòng tâm sự, tự dưng thấy có sự đồng cảm.
    Chúc mọi người off zui zẻ nhá, có gì về kể cho mình nghe với. A dua a còng tí nào
    Sáng nay dậy sớm đi làm, thời tiết trong veo đến tuyệt vời. Mùa thu thật đẹp.
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Thân mời :
    Đúng 16h30 ngày 16/10/2005 Hội S_C tổ chức off giao lưu với một số hội ... Mọi người tập trung tại Cổng Parapol của trường ĐH Bách Khoa
    =============
    Mùa thu .. gieo vào lòng người những cảm xúc lạ lùng ...khiến lòng người nhẹ nhàng và thư thái hơn .. mình thích giây phút đi dạo trên đường ND hít thở không khí ( đầy xăng xe ) thoang thoảng hương hoa sữa ..thích dạo mát bên bờ hồ sau giờ làm việc ... Lúc đó thấy yêu đờihơn ... Lãng mạn quá chăng .. Hay .. những ngừơi sinh vào mùa Thu đều thế ..Mình thích mùa thu .. Mùa của ấm áp và những điều lạ... lạ đến dễ thương
  6. intel_star

    intel_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Memories had driven-up in me
    Anh lại trở về trên lối cũ ngày xưa
    Tìm lại câu thơ mình bỏ dở
    Đường sỏi đá đam mê một thuở
    Vạt cỏ nào còn in dấu chân nhau
    Ngày xưa vẫn còn đó em ơi..
    Sao chẳng thể gặp em trên lối cũ
    Hoa rụng trắng.. cồn cào thêm nỗi nhớ
    Em xa rồi.. lối cũ chỉ mình anh.
    Ngày xưa với bao kỷ niệm tôi chẳng thể nào quên, sinh nhật tôi em không có ở bên nhưng vẫn nhắn nhủ lời chúc mừng, lời yêu thương, lời căn dặn.. nothing''s gona change..
    Khoảng cách vô hình về thời gian và không gian đã ngăn cách chúng ta (ít nhất là với em), lời chúc mừng ngày sinh nhật anh .. không bao giờ anh còn được nghe nữa. Và vì vậy mấy năm nay rồi.. qua sinh ngày sinh nhật anh mới nhớ!!!
    Ngày 25 tháng 10 này em còn nhớ đến sinh nhật anh không...?
  7. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    mấy hum nay trời thu đẹp quá, lang thang khắp đường fố hà nội để tận hưởng hết tiết thu
     
     

    [​IMG]
     
  8. huy_japan

    huy_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mùa thu đẹp.. Nhưng còn mãi mãi đẹp hơn khi chiều chiều rủ nhau đi nhậu hè hè... khàa...à..
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0

    Gửi mùa thu của tôi,
    Thế là Thu đến rồi, tôi dường như không còn nhiều cảm xúc với Thu nữa.. tôi đi giữa trời thu mà lòng man mác.. mong sao Thu trôi qua thật nhanh, mùa đông lạnh lẽo mau đến, vì tôi sợ lắm,Thu đẹp là thế mà tôi lại ít cảm xúc, tôi biết đó chỉ là xúc cảm nhất thời trong lúc này thôi, có thể ngày mai, có thể ngày này năm sau tôi lại vui vẻ và hạnh phúc với Thu quyến rũ của tôi thì sao nhỉ ? Tại sao không chứ ? tôi viển vông, tôi yếu đuối, tôi yêu dại khờ... không cần biết lý do...đôi lúc lại thấy tôi ngang tàn.. nhưng tẫt cả những xúc cảm đó dù làm tôi buồn, chán nản hay lạc quan .. thì đều là những điều tuyệt diệu mà tôi muốn ghi lại, nếu có một ngày Thu đến, đem hạnh phúc đến cho tôi thì tôi cũng sẽ không quên những lúc như thế này.
    Đời có lúc thăng lúc trầm, con người có những lúc thật lúc gian dối, tôi thật thà, tôi ngây ngô, tôi dại khờ.. và tôi biết tôi sẽ vẫn là tôi, dù có ai tác động, dù có điều gì xảy ra, và tôi vẫn yêu Thu của tôi, ngày tôi sinh một ngày cuối Thu, mẹ muốn tôi sinh vào mùa thu vì mẹ bảo Thu dễ chịu, không làm mẹ và bé con phải quá nóng nực hoặc rét run...Có lẽ vì vậy mà tôi yêu Thu không biết từ khi nào.. Tôi hiểu Thu đẹp, hiền hoà, và không dan dối với tôi... Giữa nhưng ngày Thu đẹp, tôi không ra đường để hít thở cái không khí của Thu, mà lại hăm hở làm cái điều tôi ấp ủ, tôi kỳ vọng và mong sao may mắn sẽ mỉm cười với tôi hơn. Chưa khi nào tôi thấy mình phải nỗ lực như thế này, nỗ lực để sống, để làm được những điều mình muốn, để vượt qua những điều day dứt... đúng vậy... chả có gì dễ lãng quên cả.. Ở đây, tôi chỉ muốn nói vê TY của tôi dành cho Thu, không phải là TY đôi lứa, mà là một thứ tình cảm thật trong sáng và giản dị, xuất phát từ trái tim luôn khao khát của tôi.
    ( một cảm xúc bật chợt, vội vã ghi lại............)
  10. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày...
    Những chiếc là khô đua nhau xào xạc..
    chiếc lá vàng buông mình ngơ ngác...
    thu vẽ êm như ru.........
    Mùa thu...
    ta tung lên trời 3 chiếc lá
    ước mơ cho riêng em và ta...
    nhưng có bao giờ em hiểu được
    giấc mơ nào cũng đến lúc phôi pha....

    ..................................................................................
    [​IMG]

Chia sẻ trang này