1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Thu hội quán - dành cho những người sinh vào tháng 8+9+10

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi kreative, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày... em sẽ đi xa
    Như mùa thu muốn ngăn mà chẳng đưọc
    ta vẫn đau, dù nỗi buồn biết trưóc
    thà... mùa thu cứ bình lặng trôi qua.....

    [​IMG]
  2. huy_japan

    huy_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tôi tuy có say sưa nhiều, nhưng không biết bao nhiêu cảm giác chợt đến chợt đi lúc đó. ..
    Tặng Mùa thu hội quán 2 bức tôi tự biên tự diễn..
    [​IMG]
    ------------------------------------------------------------------
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    " ....Em mỏng manh- mùa thu hiền quá."
    Mùa thu hiền ư? mùa thu này có bão ,bão rất to cơ mà??? cơ khổ!!!
    Những ngày mưa baõ, thu trốn đi đâu mất rồi... hoa cúc không, nắng như mật không, gió se sẽ cũng không nốt....
    Tháng 10, cứ mong rồi lại không mong ... đã đến !
    Hy vọng sau mưa trời sẽ mới hơn.
    ..." Hà Nội những ngày tháng muời
    Trời xanh xanh quá!!!
    Câu hát mùa thu, em hát tự ngày nào.
    Mà đến bây giờ ta càng thấy xôn xao..."

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    " Nhìn những mùa thu đi,em nghe sầu lên trong nắng
    Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng
    Nghe tháng ngày chết trong thu vàng.."

  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ôi mùa thu của những cơn gió heo may, của những cảm xúc lạ thường, của những buổi chiều ngả vàng.. của những con đường uơm mùi hoa sữa.. Mùa thu của những niềm vui bất chợt, của những nụ cười một mình, của những nỗi đau giằng xé.. tất cả làm nên mùa thu năm nay.. với riêng mỗi người lại có một cảm nhận khác nhau. Ngày hôm qua thôi, còn tràn ngập mưa trong đêm, hôm nay đã lại rạng rỡ tiếng cười.. vì một ngày mới sẽ là một ngày hoàn toàn mới, ko bắt đầu từ hôm qua phải không ? Thu cũng thế, Thu cũng thay đổi từng giờ từng ngày, thu đang quặn lên để chuyển mùa rồi đó, hãy tỉnh giấc và ngắm nhìn Thu nhé, Thu đi nhanh lắm đấy.. chỉ mai kia thôi muốn nhìn lại cũng khó... muốn nhớ lại chắc gì đã nhớ.. hãy tận hưởng từng ngày nhé, tôi đã tự nói thế .. vì tâm trạng hôm nay much better than yesterday...
  6. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, tự dưng nhảy vào đây mới nhớ ra hôm nay sinh nhật mình
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chết thật..
    Tự nhiên nhảy vào thấy có một người sinh nhật
    nào thì chúc mừng...
    Tèng téng teng

    Chúc mừng sinh nhật..Chúc mọi sự tốt lành trong tuổi mới

  8. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------
    Thank, người có "đôi môi gợi cảm" nhé, xin phép cho anh được gọi em như vậy
  9. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Trang cũng sinh vào mùa thu à. Lại giống tớ à?
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Trang sinh ngày 27-9...
    Một ngày mùa thu..
    Hôm đó bão số 7 đấy..
    Một sinh nhật đáng nhớ

Chia sẻ trang này