1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Thu hội quán - dành cho những người sinh vào tháng 8+9+10

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi kreative, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angry_bee

    angry_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ừh thì công nhận thu HN bi giừ ko được như 10 năm trước(đây là lời của bầm em) nhưng vẫn có cái hay đấy chứ???
    này nhá.............có trăng thu nhè nhẹ , có hoa sữa thơm ngọt ngào , có cốm làng vòng gói trong lá sen, có hoa cúc vàng rực rỡ, có gió heo may , có cái nắng ko gay gắt như mùa hè, có lá vàng rơi.......................ôi! nhớ quá cơ!!!!!
    cho iem đăng ký zới.........em sinh 7.9 ( ngày truyền hình VN đó)
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Em sinh ra trong những ngày mùa thu nên với em mùa thu là mùa đẹp nhất..Mùa mang đến những cảm xúc kỳ lạ
    Thu về trên Phố mang theo những cơn gió mùa đầu tiên. Đất trời dịu dàng hơn, và hẳn cũng sẽ làm chạnh lòng những tâm hồn đa cảm. Lang thang phố phường Hà Nội, gió heo may đã về, những chiếc áo cánh đã được khoác nhẹ nhàng lên phố, những hàng cây sấu bên đường đã xao xác lá, trải tấm thảm vàng gợi cảm trong khắc giao mùa ngọt ngào. Nhưng thu Hà Nội sẽ trở nên thiếu vắng nếu ta không nhắc tới hương hoa sữa. Vâng, đó là một điều vừa rất mơ hồ, nhưng lại thanh trong, tinh tế, lại gần gụi vô cùng mà nếu thiếu vắng đi điều đó thì dường như thu Hà Nội cũng ít quyến rũ hơn, ít làm nao lòng - cả với người ở gần và người đang xa Hà Nội... Có thể dễ dàng thưởng thức hương thơm ngọt ngào của hoa sữa trên khắp các nẻo đường của đất kinh kỳ Thăng Long, từ những tuyến phố mới như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng... đến những ngõ ngách thật sâu trong lòng phố cổ. Nhưng nhiều hơn, ấn tượng hơn cả là những phố trung tâm như phố Nguyễn Du, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo...
    Thật không gì thú vị hơn là một đêm mùa thu, tản bộ trên phố Nguyễn Du, trong cái se se lạnh của heo may, tâm hồn ta cứ thảnh thơi mà quên hết những lấn chen, những ồn ào bụi phố. Thảnh thơi, hít căng ***g ngực cái mùi hương dịu dàng của hoa sữa. Để rồi biết đâu mỗi người lại tự tìm thấy cho mình một miền ký ức... Những ngày tháng mười, hoa sữa đang độ nở rộ, từng chùm nhỏ xinh xắn màu trắng sữa đang ướp lên những dãy phố dài, mà thu không phải là mùa dành cho các loại cây bên đường khác, một mùi hương nồng nàn, êm dịu. Loài hoa đã được nhiều người trên khắp mọi miền Tổ Quốc yêu thích, đem về trồng ở nơi quê nhà. Nhưng dáng xù xì, trầm mặc của những cây hoa sữa đã mấy chục năm tuổi trên khắp các nẻo phố Hà Nội thì chẳng phải nơi nào cũng có. Hương thơm dịu dàng của nó cũng vì thế mà thanh trong, mà riêng, mà trở thành cái hồn của phố. Và trong đậm sâu ký ức của mỗi người đi xa Hà Nội, từ bao giờ làn hương ấy đã trở thành miền xúc cảm bình yên không thể nào quên...
    Những cây hoa sữa có dáng đẹp, mùa về hoa nở đầy ăm ắp, lùm lùm trên những tầng gốc già nua, xù xì những mấu. Cả trên những tầng gốc cao nhất hoa cũng đang khoe mình đầy ấn tượng, thì thật không nhiều. Mọi người vẫn thường được chiêm ngưỡng những cây hoa như thế trên các đường phố Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Bà Triệu... Nhưng có lẽ ít ai để ý đến một con phố nhỏ, nằm bình yên bên cạnh Nhà Thờ Lớn, có cái tên như một hoài niệm - phố Ấu Triệu. Nhịp sống ồn ã của đô thị nhiều khi đã cuốn em đi qua con phố ấy thật vội vã đến vô tình. Chỉ đến một ngày, sau khi kết thúc một tuần bộn bề công việc, em thèm được thư giãn với khí trời của đêm thu yên tĩnh, người bạn chở em đi dạo phố không theo lộ trình quen thuộc... Đêm không trăng... Những cây hoa sữa vẫn nhẹ nhàng dâng hương, đánh thức trong lòng người niềm tâm tư nhiều trắc ẩn. Trong bóng đêm, em không nhìn thấy rõ hình dáng cây và hoa bên góc phố khiêm nhường, nhưng em chắc gốc hoa này hẳn là to lắm vì hương thơm của nó bay xa đến tận cuối phố Lý Quốc Sư và lan toả ra mãi... Bây giờ em đã qua con phố ấy thường xuyên hơn, trong thâm tâm vẫn tự nhủ một điều, dưới ánh trăng thu hẳn hoa sẽ còn gợi cảm hơn nhiều lần như thế! Và em vẫn đợi chờ...
    H.2T.Trang

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 21/09/2005
  3. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    mắt mũi để đằng sau gáy hay sao ấy nhểy , rờ mới thấy hội này ..mình sinh tháng 9 nhá , hơi bị đẹp ..23/9 nhé ... ai sinh vào mùa thu đều đáng yêu hít
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nhìn Những Mùa Thu Đi
    ::: Trịnh Công Sơn :::
    Nhìn những mùa thu đi
    em nghe sầu lên trong nắng
    và lá rụng ngoài song
    nghe tên mình vào quên lãng
    nghe tháng ngày chết trong thu vàng
    Nhìn những lần thu đi
    tay trơn buồn ôm nuối tiếc
    nghe gió lạnh về đêm
    hai mươi sầu dâng mắt biếc
    thương cho người rồi lạnh lùng riêng
    Gió heo may đã về
    chiều tím loang vỉa hè
    và gió hôn tóc thề
    rồi mùa thu bay đi
    trong nắng vàng chiều nay
    anh nghe buồn mình trên ấy
    chiều cuối trời nhiều mây
    đơn côi bàn tay quên lối
    đưa em về nắng vương nhè nhẹ
    Đã mấy lần thu sang
    công viên chiều qua rất ngắn
    chuyện chúng mình ngày xưa
    anh ghi bằng nhiều thu vắng
    đến thu này thì mộng nhạt phai.
    ------------------------------------
    Thể theo yêu cầu...Em đưa bài này lên...Chỉ khác bài này k phải Khánh Ly hát...Em muốn mọi người nghe một người khác hát..Nghe hay phết đấy ạ...

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 23/09/2005
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Không đâu..Mắt vẫn để đằng trước ý chứ..
    Có điều hội này mới lập nên hơi muộn thôi
    Hi`...Đúng là ai sinh ra vào mùa thu cũng đáng iu hết cậu nhở...Mùa thu quyến rũ như con người vậy..
    Chỉ còn hai ngày nữa là sinh nhật bạn rùi nhỉ????
    Chuẩn bị sang một tuổi mới rồi đấy...
    Chuẩn bị lại có cơ hội chúc bạn một tuổi mới
    Và chia buồn vì già thêm một tuổi...

  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu....

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 21/09/2005
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi ko rượu chè gì hết. Tối nay rượu Thanh Mai ngọt môi mềm. Thảo nào mấy hảo hớn uống tùm lum. Rượu này thì say thế quái nào được. Cô ThVũ mang đến một lọ Mao Đài bé con con, rót săn siu ra mười chén hạt mít. Có một cô nhỏ tên Huyền Trang bên Hội cafe, đến làm hoạt náo viên. Cô bé tự nhận mình là **** rót rượu. Cô đến, làm toàn bộ tầng 2 Highway choáng váng và sửng sốt. "Chim ơi chim, chim đừng bay, hót véo von, hót véo von..." Cô nhỏ hồn nhiên có phần hơi quá khích, thích thật, người ta thể hiện hết những gì tồn tại trong người... Đám khách bàn bên cạnh quay lại nhìn... Anh bạn cô ta nhắc nhở: Mày nói bé đi một tí.... Ồ lá, cứ để cho họ được sống như họ vốn có đi.... Lâu lắm rồi mình mới gặp 1 người hồn nhiên như cô tiên vậy... Cô **** đó bắt đầu hát những bài về mùa thu Hà Nội... Sinh tháng 9, nên yêu mùa thu, thích mùa thu....
    Rượu vào, mình bắt đầu choáng váng. Chỉ còn lặng thinh nghe cô bé (mà ko bé) đó hát....Không nhớ rõ có phải bài Im Lặng Đêm hà Nội hay chính nó đang vang lên trong tâm tưởng của tôi, rồi Khúc mưa... Đúng rồi, chắc nó tự hát... như những kỷ niệm buồn bắt đầu quay lại " Kỷ niêm như rêu, anh níu vào chợt ngã.... bầy chim sẻ hiên nhà bay mất, như em- như em..." Mình lộn xộn hay sao thế này, đau đầu thật... "Anh còn biết làm gì, em như hạt mưa trên phố xưa, nuôi kỷ niệm vang hoài trí nhớ, kỷ niệm như rêu, anh nius vào chợt ngã, tình xưa giờ quá mong manh....hoa cúc vườn nhà ai, thả từng chùm, cho anh thương áo em vàng....
    ----------------
    Chị...Xin lỗi vì em đưa lên đây mà chưa hỏi ý kiến chị..Một người bạn đã cho em đường link bài viết này...Em chỉ trích một đoạn đưa lên thôi...
    Hôm đó em sao nhỉ?? Em vô tư..Em hồn nhiên..Em trong trẻo..Em cười nói...Em hồ hởi như một đứa trẻ được quà...
    Em là thế đấy..Khi cần vui em sẽ hết mình..Kệ tất cả..Mình cứ vui..Cứ cười và làm mọi người cười...
    Điều đó làm em hạnh phúc
    Em thường lấy nụ cười của người khác làm niềm vui cho mình..
    Nên em gặp ai em cũng cười...Gặp ai em cũng nói..Em cũng trêu chọc cho họ cười
    Khuôn mặt cười chị ạ..
    Nhưng đằng sau nó nhiều khi là những giọt nước mắt mặn đắng
    Một đam mê...Một dại khờ...Một nông nổi...Một em

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 22/09/2005
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hoa cúc vàng mùa thu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vậy là cúc đã vàng tươi
    Ngoài trời nắng cũng như vàng cùng thu...

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 22/09/2005
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dọc tường đầy sắc lá
    Báo hiệu thu đã về
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có chiếc lá bên thềm sắp rụng..
    p/s cả nhà: Tối nay tự nhiên em mất ngủ nên quấy..Mai mọi người vào đừng mắng em nha

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 22/09/2005
  10. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    nhiều ảnh đẹp quá, hum qua lang thang vói Cún và Vẹt, đường Nguyễn Du đã chớm mấy nụ hoa sữa trắng muốt, chẳng mấy nữa mà nồng nàn mùi hoa sữa
    ....Nhớ phố Quang trung đường Nguyễn du
    những đêm hoa sữa thơm nồng.....

Chia sẻ trang này