1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Thu hội quán - dành cho những người sinh vào tháng 8+9+10

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi kreative, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    hoa sữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bây giờ trời đã vào thu
    Bên thềm trời nắng em cùng mùa thu

  3. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá,
    Đẹp như là Kỷ niệm ...
    ...của những Mùa Thu không bao giờ trở lại
    Đẹp Nao lòng như đã một thuở Yêu ...
    ...rồi Vấp ngã ở một tuổi xa xưa khờ dại
    Mùa Thu thật sự đây rồi !
    Hoa Sữa đó, Hoa sẽ níu lòng người rồi lặng lẽ
    rót vào Tim một chút mơ hồ : Nỗi đau, Hạnh phúc ...
    và lao xao Hà nội của tôi Đêm vắng, khi những Vòm Hoa như Mây, như Sương ...toả hương nồng xuống Phố ...............
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    [​IMG]

    Một đoạn viết hay và có hồn.Nhưng em yêu Thu khác anh..Em yêu thu và nhìn vào sự đổi mới của Thu.Những kỷ niệm đã qua thì hãy để nó quá và ngủ yên trong tiềm thức...Người ta k lấy lại được quá khứ và những điều đã mất
    Hãy để thu năm nay êm đềm hơn..Ngọt ngào hơn..Trong một niềm cảm xúc mới anh ạ

  5. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi độ Thu sang
    Hoa Cúc lại nở vàng
    .....
    .......

    Bài học từ thời còn thơ ấu,
    Ai còn Nhớ ?
    Và Ai lỡ Quên ?
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, không biết những chữ trên có làm em HT suy nghĩ gì không. Nhưng nếu có, thì cũng đừng nghĩ gì lung tung nha.
    Cái vấn đề chính là cái câu này này: " Nhưng đằng sau nó nhiều khi là những giọt nước mắt mặn đắng"....
    Ấy, đấy mới là cái mà codet tôi muốn biết....
    Tốt nhất, hãy sống như mình đang sống. Sự hồn nhiên đó, cần thiết chứ. Mấy ai được như vậy đâu?
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    For ai đó:
    "Em có đi ngang con đường xưa lá vàng bay,
    Thì hãy nhớ nhặt dùm anh một cành lá uá,
    Gởi cho anh để mơ về ngày tháng đó
    Nhớ lại ngày xưa đã đã có một thời ..."
    Một bên là lá vàng bay trong mùa thu , còn một bên là lá xanh trong mùa xuân và cũng sẻ úa vàng theo ngày tháng. Một người thì cứ đi lượm lá vàng rơi để rồi buồn, và người kia thì cứ tiếc nhớ về chiếc lá mùa thu năm xưa của mình.

  8. GMDB

    GMDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người!
    Xoá đi mod, bực mình cái máy bỏ mẹ này quá
    Được GMDB sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 22/09/2005
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh nì...
    Ghét...
    Bắt đền bằng bài nào đó hay hay đi...

  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`...Em vẫn sống như em vẫn sống mà..
    Nhưng đôi khi vẫn có những phút sao động trong lòng..Làm sao mà tránh khỏi phải không chị...
    Bạn em cũng nói em vậy: "Khuôn mặt cười " mà...Chúng nó bảo em chỉ cười và hồn nhiền thì mới hợp với con người..
    Khi em buồn trong xấu xí lắm..
    Mà em thì k thích xấu đâu
    Em cũng muốn hiểu về chị đấy
    Một vẻ bình yên bên ngoài ẩn chứa sóng gió bên trong

Chia sẻ trang này