Mua Thu Mây Ngàn MÙA THU MÂY NGÀN Chiều nay có mùa thu đi về Buồn vươn mây ngàn giăng khắp lối Mùa thu bơ vơ đến bên trời Ru tóc em suối nguồn Gọi hồn hăm gió thu buồn Ngày mai chúng mình xa nhau rồi Cầm tay em nhìn sao không nói Chiều nay mưa bay khắp phố nhỏ Mưa ướt đôi vai mềm Bùn lầy lắm gót chân em đk: Thu nay mây ngàn còn giăng mãi bên trời Mùa thu lưu luyến bóng dáng anh đi Đêm nay bên thềm cầm tay em khẽ nói Ngày mai anh đi rồi Anh có buồn gì không Buồn không hỡi người đã đi rồi Tìm đâu những ngày vui êm ấm Người đi theo năm tháng không cùng Thương mắt em hay buồn Nhìn mùa thu chết bên sông Mùa thu luôn là mùa của cảm hứng trong sáng tác , trong cuộc sống . Mùa thu trong thơ ca nhạc hoạ bao giờ cũng đẹp và lãng mạn . Mang trong đó là những nét buồn vời vợi , nét quyến rũ của đất trời. Biết bao nhạc sỹ đã cảm về mùa thu trong các tác phẩm của mình : Thu Quyến Rũ của Đoàn Chuẩn-Từ Linh , Chiếc là thu phai , Nhìn những mùa thu đi ?. của Trịnh Công Sơn ?. , hình như nét thu trong đó đều mang một nét buồn man mác . Và cũng không là ngoại lệ MÙA THU MÂY NGÀN của Từ Công Phụng cũng vậy . Bản thân âm nhạc của Từ Công Phụng đã luôn mang nét buồn trong đó , từ ca khúc đầu tiên Bây Giờ Tháng Mấy cho tới ca khúc Mắt Lệ Cho Người Tình thì cũng đã phần nào minh chứng được điều đó . Nhưng với Mùa Thu Mây Ngàn thì mọi sự dường như trở nên ?o sắc nét ? hơn . Nét thu được lột tả bởi một sự chia tay trong cuộc tình Chiều nay có mùa thu đi về Buồn vươn mây ngàn giăng khắp lối Mùa thu bơ vơ đến bên trời Ru tóc em suối nguồn Gọi hồn hăm gió thu buồn Ca từ thật là ?o sang trọng ? , sang trọng theo đúng nghĩa của nó , mở đâu bài hát thì từng câu từng chữ đã tạo cho ngườI nghe có một cảm giác sâu lắng . Một mùa thu đi về mang tới cho ta cảm giác buồn , từng đám mây bàng bạc , từng cơn gió nhẹ heo hút thổI tung đi những chiếc lá và cũng như thổi tung một mảnh đời và một cuộc tình .? Mùa thu bơ vơ đến bên trời , Ru tóc em suố nguồn , GọI hồn hăm gió thu buồn? , dường như một ngườI cô đơn đã mang nét sầu ảm vào trong tiềm thức và cũng đem nỗI buồn đó đến với người nghe . Một mái tóc huyền trong mối tình như đã đánh mất , giờ đây tất cả chỉ còn lạ kỷ niệm và Từ Công Phụng như muốn gởI gắm vào trong đó tất cả những tâm sự của mình vào trong ca khúc này . Tất cả những cảm xúc lại được thể hiện rõ trong đoản khúc thứ hai ở bài hát , như một lờI chia tay , một sự chia tay được báo trước , chia tay trong hốI tiếc mà hình như là cả hai đều không muốn . Nhìn nhận lại một cách tích cực thì có lẽ đây không phải là kết thúc của một cuộc tình , mà đây chỉ là sự chia ly trong phút giây và trong hoàn cảnh nào đó thôi : ?oNgày mai chúng mình xa nhau rồi Cầm tay em nhìn sao không nói Chiều nay mưa bay khắp phố nhỏ Mưa ướt đôi vai mềm Bùn lầy lắm gót chân em ? Một sự nhẹ nhàng cần thiết , hai ngườI đã không nói được nên lờI trước sự chia ly đó , chỉ có thể hiểu nhau bằng ánh mắt và chỉ có thể hiểu nhau bằng chính tình cảm thật sự của mình trong tình yêu . Như một lời tâm sự ?o Ngày mai chúng mình xa nhau rồi ? Câu hát nghe sao mà nhẹ nhàng đến thế , nghe tình cảm lắm , nghe như thoáng trong đó là một sự xót xa xen lẫn nuốI tiếc . Chỉ một câu hát thôi cũng đã lột tả được những tâm ý của ngườI trong cuộc . Không phảI ai cũng có thể cứng rắn trong bất cứ một sự chia ly nào , nhưng chính câu hát này đã cho ngườI nghe thấy được tình cảm và cũng như là thấy được nét buồn , pha lẫn một chút gì đó là sự chấp nhận . Chia tay , buồn lắm , và khi ?o ngườI buồn cảnh có vui đâu bao giờ?o thì đất trời dường như cũng lặng lẽ dõi theo cuộc tình ấy và đã bật lên trong câu hát tiếp theo : ?o Chiều nay mưa bay khắp phố nhỏ , Mưa ướt đôi vai mềm , Bùn lầy lắm gót chân em ? . Cảnh và tình mớI đẹp làm sao , cho dù đó là sự chia ly mất mát . Theo tôi Từ Công Phụng đã xuất sắc khi đưa một cơn mưa vào trong đoạn này , mưa , mưa bay khắp phố nhỏ , quá hay , phảI nói là quá hay , biết diễn đạt làm sao đây nhỉ ??? Mưa ướt đôi vai mềm và sau đó thường là một chút gì đó giá lạnh . Nhưng cái lạ , một nét lạ , một nét mớI ở đây đã làm cho ngườI nghe như tôi thấy bất ngờ và khó cảm nhận hơn đó là : ?Bùn lầy lắm gót chân em ?o Tôi cảm nhận được câu này , nhưng tôi không hiểu được dụng ý của tác giả trong câu này , nhưng chính đièu này lạI làm tôi thấy thú vị và thấm thía vớI nỗI buồn trong ca khcú này hơn . Có thể đây là dụng ý chính của tác giả chăng , tôi mạn phép được đoán như vậy . ?oThu nay mây ngàn còn giăng mãi bên trời Mùa thu lưu luyến bóng dáng anh đi Đêm nay bên thềm cầm tay em khẽ nói Ngày mai anh đi rồi Anh có buồn gì không? Không chỉ là ngườI trong cuộc lưu luyến mà chính mùa thu , chính đất tròi , chính những cơn mưa cũng luyến lưu cho cuộc tình đó . Một mốI tình dường như quá sâu nặng mớI có thể có được những cảm xúc như thế ?o Mùa thu lưu luyến bóng dáng anh đi ? . Đúng là cách xử lý hàon cảnh và cách dung ca từ của Từ Công Phụng thật đáng nể , lạ mà quen , bồi hồi cảm xúc khi chia tay mà lạI cứng rắn hơn trong cuộc tình . Nhẹ nhàng lắm , như một lờI thì thầm , như một lờI tâm sự của hai ngườI trước khi chia tay nhưng trong khúc này sao mà thấy xót lạ . Nó làm trong tôi dâng lên không biết bao nhiêu là cảm xúc . Nó làm cho tôi nghĩ vẩn vơ , nghĩ về mốI tình vừa mớI chớm của mình , nghĩ vê mai sau , nghĩ về sự chia ly , nghĩ vê một tương lai tốt đẹp và cũng nghĩ về sự chia tay mà nếu không thực vớI tình yêu của mình thì điều đó là khó tránh khỏI .? Đêm nay bên thềm câm tay em khẽ nói , Ngày mai anh đi rồi , Anh có buồn gì không ? ? thật là đơn giản nhưng sao mà nghe nó mặn nồng quá , đơn giản thôi , chỉ một câu nói và một câu hỏi thôi , nhưng nó đã chứng tỏ được tình yêu của cô gái đốI với chàng trai , và cũng biết được hai người yêu nhau như thế nào . Tôi thích nhạc xưa ở một điểm , đó là sự sâu sắc trong ca từ , mặc dù các tác giả không dung những từ có thể gọi là ?ođao to búa lớn? cũng như là những từ quá mạnh bạo , quá lộ liễu để biểu lộ tình yêu . Tinh yêu thời xưa mà tôi cảm nhận được đâu phảI như tinh yêu trong âm nhạc ngày nay , tình yêu thời xưa thật nhẹ nhàng nhưng mà thâm sâu . Ngày xưa thì yêu nhau chỉ là cho nhau một ánh mắt , một **** chiều vắng đi dạo cùng nhau và cao lắm thì một cái nắm tay trong ngại ngùng . Tôi thấy tình yêu thờI xưa thật đẹp , lãng mạn mà cũng đây màu sắc của xúc cảm , không khô khan mà cũng không quá ướt át . Nó cứ nhẹ nhàng lãng đãng trôi cho tớI khi chin muồi . Chính đoản khúc trên đã cho chúng ta thấy điều đó , người con trai đúng bên thềm cầm tay ngườI con gái , nhìn và không thể nói nên lời . PhảI nói là ca khúc Mùa Thu Mây Ngàn này làm cho tôi cảm thấy sâu lắng , luôn luôn thế mỗi khi nghe nó . Me tôi cũng thích bài này , bà thường nói : ?o Mở mùa thu mây ngàn cho Me nghe đi con ? Tôi nghe nhạc , và cảm nhận vớI Me , Me tôi giảng giải cho tôi hiểu tại sao đoạn này nó thế này , đoạn kia nó thế kia , thật là tuyệt khi có ngườI cùng chia xẻ cái hay trong âm nhạc . Nhất là với người mẹ dấu yêu của tôi . ?o Buồn không hỡi người đã đi rồi Tìm đâu những ngày vui êm ấm Người đi theo năm tháng không cùng Thương mắt em hay buồn Nhìn mùa thu chết bên sông ? Hình như tôi đã đi lạc đề hơi nhiều và đến đây thì đã đến đoạn cuối của ca khúc , tất cả ca từ trong đoạn cuốI đã nói lên tất cả , tôi cũng như là những ai đã nghe ca khúc này đều có cảm giác buồn lặng đọng lạI trong tâm hồn ! tôi tin chắc diều đó , ca từ và giai điệu cũng như Từ Công Phụng thổi vào nó một cái hồn và chính tất cả những cái đó hoà quyện lại với nhau , hướng ngưòi nghe tới những cảm xúc thật và hướng ngườI nghe liên tưởng tớI cảm xúc của chính mình . Ai đã từng nghe ca khúc này thì hãy tin tôi , các bạn hãy nghe kỹ , theo dõi kỹ hai câu kết ?o [bThương mắt em hay buồn , Nhìn mùa thu chết bên sông [/b] ? , hãy nghe kỹ , hãy cảm nhận , hãy đạt tình cảm thật của mình vào trong đó , hãy đặt hồn mình vào đó , và đạt con ngườI thật trong cảm xúc của mình vào trong hai câu cuối đó thì các bạn sẽ vỡ ra được nhiều điều , các bạn sẽ cảm nhận được nhiều điều đang hiện diện ngay trong cuộc tình của các bạn mà lâu nay không để ý hay là không nhận ra . Tôi dám mạn phép được nói như thế bời vì tôi luôn tin vào cảm xúc thật của mình . Cuối cũng thay cho lời kết của bài tạp văn này tôi xin gởi lời khâm phục tớI tác giả Từ Công Phụng và ca sỹ thể hiện : Cô Khánh Ly . Ca khúc này tôi được nghe hai ngườI hát đó là nam ca sỹ Tuấn Ngọc và Cô Khánh Ly , nhưng đến khi tĩnh tâm ngồi nghe cô Khánh Ly hát thì tôi mớI có thể có được cảm xúc . Phải nói cô Khánh Ly hát bài này là vô địch , vân chất giọng khàn âm ấm và đầy điêu luyện , cô đã góp phần chuyển tảI được cảm xúc của tác giả đến với ngườI nghe , và tôi như có cảm tưởng rằng hình như chính cô là ngườI trong cuộc chia ly ở trong ?o Mùa Thu Mây Ngàn ? ấy vậy ?