1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 25/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Vẫn chỉ mong những gì tốt đẹp nhất cho em. Vẫn là xa nhau ngàn trùng với những nỗi nhớ và mong ngày trở lại. Vẫn tin rằng, ngày ấy sẽ là ngày chấm dứt những buồn lo cho em và cho những người chúng ta cùng yêu quý.
    HKAGZkieuhaiyen thích bài này.
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    vậy là con tim đã vui trở lại khi thấy anh, bầu trời kia như rộng hơn nhưng trong xanh hơn, và mãi mãi là như thế.......
    HKAGZ thích bài này.
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    KHY lúc nào cũng vui như thế nhé. Chuyện gì đến thì đến, không đến thì không đến, nhưng cứ vui như thế nhé :)
    kieuhaiyen thích bài này.
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cảm ơn bạn nghiêng ngó, thực ra tớ vui từ lâu rồi, chỉ là thỉnh thoảng gợi lại quá khứ buồn thôi, còn tớ thường cười nhiều mà, hjhj
    HKAGZ thích bài này.
  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    :-) Chào hai em, Yến+ Zen!

    --------------------------------------------------

    Cậu Nha cũng đến nỗi nào mà trên SG mọi người cứ quen miệng gọi là Nha "Hâm", em ạ.
    Mà cũng chẳng hiểu sao, tuần trước VP Bộ lại điều thêm vần "âm" cho đoàn, em ạ. Cậu Cầm "Sẩm" , phụ trách mảng phương ngữ! Đã Nha HÂM , lại CẦM SẨM! :-) Thành ra, dạo này mấy em Mùi, Đào, Luyến và Sáng được dịp rinh ríc suốt!
    Chẳng đứa nào giống đứ nào, nhưng được cái mấy đứa đều chăm chỉ, dể bảo ban, em ạ.
    Tụi anh đang đi chếch xuống Rạch Giá.
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    ở cơ quan anh nhiều tên hay thế
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Lấy đâu ra cơ quan mà làm? o_O
    You làm sao mà đủ ...giỏi để làm ở cơ quan nhà nước xã hội chủ nghĩa cơ chứ ? 8-}
  8. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151

    Gửi em mấy ảnh sông thu....
    Mùa thu bao giờ cũng gợi trong lòng những người đang xa quê những nỗi nhớ khác thường. Có lẽ tại cái sắc trời thu xanh xanh trên cao và cái sắc nắng vàng dịu của mùa thu chúng vốn có sực gợi như thế. Chắc sau này chúng vẫn như vậy mà thôi....
    Hôm nay, nhớ về em và ngoài ấy, anh bỗng nhớ về những dòng sông thu mà anh đã đi qua....

    Có dòng sông trong xanh, còn cho ta giặt áo cùng những nương ngô và xóm thôn yên ả....
    [​IMG]

    Có những dòng sông trong chiều thu bảng lảng đã làm ai đó thấy rưng rưng....Đàn cò trắng ung dung bầu bạn với đàn trâu ....
    [​IMG]

    Và những khúc sông yên bình đến tê dại cả lòng lữ khách. Phải trả bao nhiêu mới mua được khoảnh khắc yên bình như thế này đây?
    [​IMG]

    Cho Hòa Lan xem mấy ảnh này thì nó bảo, đẹp mà hơi buồn, anh Phong ạ. Mùi thì không nói gì. Đào thì bảo, cái ảnh sông trong xanh rất giống chỗ quê em (hi...hi.....:-)). Luyến, Sáng, Nha Hâm và Cầm Sẩm thì mỗi người một ý....:-)
    rubysmkieuhaiyen thích bài này.
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    ảnh của anh nó có nét đẹp trong sáng, xanh ngắt của hồn quê anh ạ, cái thần thái của sự thánh thiện làm đi vào lòng người, ai xem cũng gợi nhớ đến tuổi thơ dc tắm mát trên dòng sông quê, ôi cái hồn của quê hương tươi đẹp...........
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ảnh bình thường, ko nghệ thuật cho lắm :)
    Trong 3 bức ảnh, NN thích cái ảnh thứ 2

Chia sẻ trang này