1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 25/08/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    sao chị Bại lại hỏi thế, em làm ở HN nhưng tết em về quê chị ạ
    chinhrphong2 thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chị hỏi thế là vì khối đứa không biết thế.
    Vì nếu đọc bài, có trí nhớ không tệ lắm thì ắt phải biết điều đó.
    Còn nếu không biết thì không biết nên mua bí đỏ ăn cho bổ não, hay là nên nhìn lại xem lời nói không mất tiền mua, nhưng nó cũng có giá trị phết, không phải cứ vớ lung tung là được.
    Khó hiểu nhờ. Đại ý là vầy:
    Anh hay nhờ của em có vẻ như chả biết em làm việc ở đâu đâu. Ngùơi đi làm đa số sống ở nơi mình làm, vậy một năm em có bao nhiêu dịp về HN vậy, em KHY?!
    Năm mới mong e hồn nhiên, tốt bụng, yêu đời, thật thà, nhưng hãy biết nghi ngờ cuộc đơì một chút.:P
    Chị xin lỗi vì trót thương em KHY, nên mới nhảy vào các topic cố đọc cũng không vô, và nói chung là vô chả đọc để nói lời chúc này. Chả là chị vừa uống trà, nên vừa mất ngủ, mà vừa say trà nên lảm nhảm. :))Có gì cần thì sau PM nhé.
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    ko đâu chị, chị nói đúng và rất hay mà, cái say của người say trà khác với say của người say rượu nên ko phải là lảm nhảm gì đâu chị, chị nói đúng lắm ạ, hjhj, em chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc, em rất vui vì có những góp ý rất chân thành của chị
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75


    Đúng là lại là "Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé...."


    CHÀO MÙA THU NĂM 2015....

    Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé....:-)

    Anh sẽ nhớ khi về sau chuyến đi nay mai, anh sẽ lại đưa em một vòng trên vùng tây- bắc của thành phố....:-)



    Tạm biệt Mùa Hạ 2015!:-)
    http://ttvnol.com/threads/anh-da-qu...y-la-cua-em-thoi.987725/page-44#post-25397389
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Phan Rang, 19/8/2015
    Em yêu quý,
    Đúng là phải đến tối, đến khuya- khi mỗi người có thể chỉ còn lại với chính mình, thì những cảm xúc xa nhớ về những nơi thân thuộc mới bắt đầu. Đúng là, bắt đầu cảm nhận thấy nhớ nhà và nhớ người; dù anh vốn luôn phải xuôi ngược đó đây:-)
    Sáng nay, cái Sáng xin tự di chuyển ra sân bay; nên chút nữa thì muộn giờ. Ai đời, máy bay như là chỉ chờ riêng nó là lăn bánh vậy!:-) Cũng là một may mắn đầu tiên của tụi anh.
    Cái Luyến thì nó bắt anh với cái Mùi khuân đồ cho nó! Nó bảo tại anh cứ bắt nó đi, chứ người yêu nó thì chỉ muốn nó đợt này ở nhà thôi! Thật là, lũ ranh bày hết chuyện này xong lại sang chuyện khác!:-)
    Nha Hâm thì đi đường bộ, ngược ra. Chiều nay, cả đoàn đã tập hợp đầy đủ.
    Trước mắt tụi anh chỉ ở Phan Rang và đi lại trong ngày. Nhưng khi ngó các tuyến đường ngược lên vùng Bác Ái, Ninh Sơn thì mấy đứa đều khuyên rằng, "mình đi lên đó nhanh nhanh thôi, anh Phong ạ; ở rừng núi mãi rồi!":-) "Ừ, Tây Bắc còn chả ngán, thì mấy chỗ này "muỗi" thôi mà!":-)

    Trò chuyện với em một chút thế đã nhé. Có gì anh sẽ biên thư cho em sau.
    Chúc em vui vẻ, công việc thuận lợi.:-)

    Phong.
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    PR, 20/8/2015
    :-)Em yêu quý của anh,
    Thế mới biết, cứ ra khỏi nhà mình là anh lại bận rộn ngay lập tức. Bận rộn như là thở cũng phải tranh thủ. Thở ngay đi, thở nhanh lên thì mới kịp!:-)
    Nhưng dầu có như vậy thì anh vẫn muốn biên nhanh mấy dòng này cho em để kể về sự đáng yêu của cái Sáng, em ạ. Như em đã gặp và đã rõ đấy, cái Sáng nó vẫn hồn nhiên, mơ mộng như vốn thế. Nó như luon bị mơ màng về chốn đâu đâu ấy.... Hôm qua, đã thống nhất là ở lại PR mấy ngày, vừa là để lv với cơ quan "chủ nhà", vừa là để tìm hiểu thêm trước khi đến thực địa; vậy mà nó vẫn luôn miệng hỏi anh, "Anh Phong ới, sao chưa đi Bắc Ái, Ninh Sơn ạ? Anh Phong này, em thấy mình đi Bác Ái, Ninh Sơn cũng không cần nhanh nhẩu làm gì, anh ợ. Nắng vàng và nhẹ thế này, em thích ở trên í lâu lâu cơ!" Hi...hi... việc được giao cho thì nó không tập trung vào giải quyết cho xong, nó cứ hết đi ra lại đi vào, rồi "Anh Phong ơi.... Anh Phòng à...." thế đấy, em ạ.:-):-p

    Thôi, mấy ồng nhanh gọn thế thôi, em nhé....
    Bận rộn, nên anh cũng thấy dư là đỡ khổ hơn vì nhớ nhà, nhớ người ở ngoải....:-D

    Anh Phong
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    21/8
    Em ạ,
    Cái Sáng vẫn hồn nhiên, vô tư với cả nhắng nhít như cũ....
    Nó vừa qua chỗ anh một lát, "Anh Phong ơi, tình hình rất chi là... tềnh hềnh! :-)" "Sao cơ?" " Con gái đi lấy chồng; con gái đi lấy vợ lnhuuwngx chuyện rất hay và vô cùng thú vị! Hí...hí...." "Ừ... thế đã xong cái việc anh giao cho chưa? " Sắp!" "Ừ... làm cho xong đi!" Thế là nó lại đi luôn, "vâng".:-p:-D
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    1- Hê...hê... gần trưa nay vội quá, nên có mấy dòng thôi mà anh cũng viết không được sạch đẹp! Xin sửa chữa lại....:-)
    2- Phải công nhận Sáng là đứa em gái rất vô tư, hồn hậu, nhưng phải mỗi cái hơi nhút nhát. "Anh Phong của nó" sẽ chỉ bảo dần dần vậy....:-)




    3- Nghĩ cũng thấy thương thương em Mùi nhiều đấy! Vẫn cẩn thận, nhưng hình như đã bắt đầu chậm chạp hơn rồi? Nghĩ chậm, làm chậm, hỏi chậm, trả lời cũng chậm?:-(
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    :-)





    Lại kể về em Sáng....
    Nhớ lại dạo trên Tây Bắc.... Những lần cùng đi chợ phiên ngoài thị trấn.... Những lần anh em quây quần bên nhau trong những đêm trăng sáng giữa rừng già, vẳng nghe tiếng Mang tác mẹ....
    Có lần nhắc cùng mấy em- Mùi, Đào, Luyến, Sáng, Chi, Nha, Cầm- rằng, muốn hiểu bản chất cuộc đời, người ta từng bảo, sẽ có hai vấn đề. Một là, không được trò chuyện với những người thiếu hiểu biết. Hai là, phải biết quán tâm mình trước khi phán xét người khác. Nghe xong, em Sáng hồn hậu cười, hỏi lại, 'quán tâm mình" là thế nào, anh Phong ơi? Chỉ sang em Chi- người được đào tạo về Tôn Giáo Học, " cô giáo đấy .... Tối nào cũng ôm cô giáo mà còn hỏi thế à?" ....
    Em Sáng là thế- hồn nhiên, không biết là hỏi ngay, có gì buồn, vui cũng thể hiện ra ngay; nhưng có lẽ điểm đáng quý nhất trong tính cách của em là biết quan tâm đến người khác- quan tâm trong sự thấp thỏm hoài nghi, rồi đôi khi phụng phịu một mình- kiểu chuyện của mình thì mình đành chịu, chứ biết sao giờ....:-)


    :-)
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Trêu cái Sáng....,
    Hi...hi...:-) số là trưa hôm qua mấy anh em đồng lòng, nhất trí đi... ăn bún đậu của Nam Trung Bộ. Cũng có mẹt tre, bún, đậu viên rán, chả , thịt heo luộc+ thái mỏng phay. Gia vị thì có lá gì mà thường được ăn kèm với rau muống sào ấy (đầu óc Phong đang như đầy ăm ắp, nên cái tên lòai rau đã ăn đến cả ngàn lần mà vẫn... chưa nhớ ra!:-) Mới hay rằng, không phải cái gì được nhìn thấy nhiều lần mà đã là có tên trong trí nhớ của chúng ta! Có phải chúng ta chỉ ghi nhớ những gì là quan trọng đối với chúng ta?:-)
    Mấy chén mắm tôm có váng mỡ vàng cũng được mang lại; nhưng chỉ em Mùi sử dụng, còn lại đều từ chối, dùng mắm cá. Chẳng biết cái Sáng có biết ăn mắm tôm không; nhưng thấy lúc đầu nói bảo, "hôm nay mấy anh em đi "bún đậu, mắm tôm" đi" mà sao vào bữa nó lại từ chối cơ chứ? Đã thế, nó còn rất nhớ khẩu vị của "anh của nó" là mình, "cho đĩa muối, em gì ơi"!:-)
    Lúc đầu thì nó (tức cái Sáng ấy) ăn rất hăng hái, cười nói bi bô.... T ừ giữa bữa, nó ăn châm hẳn lại; thâm chỉ chỉ ngồi chơi, từ tốn ngó sang bên kia bàn ăn, ngắm "anh của nó" ăn.... Anh nó ăn chậm và thấy rất ngon miệng, mặc dù không phải lần đầu ăn món này.:-)
    - Ăn đi chứ, Sáng?
    - Vâng... mọi người cứ tự nhiên.... Em muốn ngắm anh Phong ăn....
    - Ơ hay ...ăn đi chứ....
    - Vâng...
    Và nó vẫn công khai ngồi ngắm "anh của nó" ăn. "Anh của nó" nghĩ, "kệ mày..." và tiếp tục ngon miệng....:-)
    - Sáng à...:-)
    - Da...
    - Ăn đi....
    - Kệ em...o_O
    - Sáng à...:-)
    -Dạ...
    - Anh bảo thật nhá...:-)
    - Vâng....
    - Lần đầu anh gặp mày ấy....:-)
    - Vâng....o_O
    - Anh đã từng nghĩ mày hình như bị làm sao đấy! Hi... hi.... :-Dnhưng sau mới thấy mày cũng bình thường....
    - Tức là thấy em như bị đao chứ gì? Hí hí....:-D
    - Ừ... gần như là thế.... :-DNhưng mà anh thấy mày chỉ lúc hiền hiền thì mày lại hiền quá, lúc nhắng nhít thì mày cũng ra trò.... Nghĩa là anh mày thấy, dù sao thì hình như tính tình của mày cũng không ảnh hưởng đến trí tuệ...:-D
    - Ặc...ăc...:-p:-D hức... hức...:-(hức....:-p:-p:-p

    Nó cười rung hết cả hai vai một hồi dài....:-D:-p:-D
    Thế rồi nó vẫn tiếp tục ngắm ":-Danh của nó" cho đến hết bữa ăn, vẫn cười nói vui vẻ....
    Tuy bị trêu thế, nhưng rõ ràng lúc chia tay ai về chỗ nấy nghỉ trưa, mình thấy mắt nó như vui tươi hơn, mở rộng hơn thì phải....:-)

Chia sẻ trang này