1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 25/08/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Giá như....

    Giá như không được nghe kể lại rằng, trưa nay, sau khi xong việc chính ở cơ quan, em lại còn phải nhanh chóng đến cái VP ấy- cái VP mà em theo đuổi một công việc yêu thích của em bấy lâu nay; tất tả đến nỗi hơn 12 h mà vẫn chưa được ăn trưa. Người ta kể rằng, trưa nay người ta cũng không thể chờ em được nữa, bụng đói cồn cào, mắt như hoa lên mà em thì vẫn phải làm việc....
    Giá như người ta cũng không kể rằng, gần 14h em mới ra khỏi đươc cái VP đó. Và chẳng biết ăn uống ra sao, nhưng lại thấy em phóng xe về lại cơ quan trên khu phố cổ....
    Giá như không biết rất nhiều buổi trưa em đã phải tất tả ngược ngươc, xuôi xuôi với công việc như thế....



    Và giá như anh không phải đi xa thế này, không phải trong cái cảnh người bắc, kẻ nam thế này....

    Nhưng chính vì tất cả những điều trên kia lại đang chính là hiện thực của chúng ta....
    Cũng chính vì chúng là những thực tế, nên anh chỉ còn biết ao ước "giá như..." trong nỗi thương em, mong mỏi càng giúp được nhiều bao nhiêu càng sẽ tốt bấy nhiêu thôi....
    --- Gộp bài viết: 25/08/2015, Bài cũ từ: 25/08/2015 ---
    Em ạ,
    Đã bận bịu trăm điều thì cái Sáng nó vẫn không thôi hỏi anh hết việc này sang chuyện khác. Giờ lại chỉ mong nó hãy giống y hệt Mùi thôi. Nghĩa là, chỉ mong nó bơn bớt cái miệng hỏi nọ hỏi kia lại.... Cũng định giận nó một hồi , nhưng rồi lại thấy không nỡ thế với một đứa em thành thực xiết bao....:-)
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Biết em khởi hành chuyến 20h tối qua. Cả ngày ngược xuôi với công việc. Trưa không được ngủ. Chiều tối qua, kể với em rằng, "anh cũng vừa bị đói, mệt và không được nghỉ trưa, nên đang hoa cả mắt" thì em bảo, mắt em cũng muốn nhắm lại, anh ơi. Vậy mà, em bảo, đêm qua em sẽ phải về quê. Xuống xe lúc 4h sáng nay và đi thêm gần 30 cây số nữa.
    7h30, hỏi em , "chắc giờ này, chả còn gì mệt nhọc nữa nhỉ?" với ý là "em đã về đến quê rồi nhỉ? Chắc là vui lắm, đúng không? Chắc là vẫn còn mệt chứ?".
    Ai dè, em bảo, "đi lại thế này em cũng đã quen, anh ạ. Bây giờ em phải đi công việc đây, anh nhé".
    Hôm nay, nhà em ở quê có công việc mà....

    Không biết em có thấy mệt thực sự không; hay là vì vui, vì muốn dấu cái mệt đi mà nói thế....
    Thấy vui và vẫn thấy thương em.:-(
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Đã có lần em kể rằng, quê em nghèo lắm; nghèo lâu rồi, anh Phong ạ. Hồi còn sống, bố em vẫn kể là việc làm giỗ ở quê em không được đông đúc và linh đình như ngoài Bắc. Ở ngoài Bắc, như vùng Bắc Ninh í, người ta làm giỗ mà có khi cũng mấy chục mâm cỗ; xưa còn có cỗ "5 tầng", "3 tầng" nữa cơ- nghĩa là bát chứa đồ ăn phải xếp nên nhau bằng í tầng. Cố càng nhiều "tầng" thì càng được coi là sang, là phú quý....Vậy mà, ở quê em thì khi đến ngày giỗ ông bà, có khi mỗi gia đình các con chỉ cứ được một người mang 1-2 món thức ăn mà nhà mình sẵn có đến nhà người con trưởng để làm giỗ, gọi là góp đồ ăn để cúng tổ tiên thôi. Đồng đất quê em vốn đã cằn, đã nhiều khô hạn, cho nên đa số sống quanh năm chật vật; miếng ăn còn thiếu thì làm gì ra tiền mặt mà mua, bán, chợ búa nữa....

    Đã bao làn em cứ bình thản kể cho Phong nghe những chuyện như vậy- những nỗi nhọc nhằn nơi quê nội của mình; mặc dầu em được sinh ra và lớn lên tại Thủ Đô.
    Có một lần, một người Hà Nội chính gốc, làm dâu quê em, kể hơi có ý phóng đại những chuyện phong lưu trong đó; em tỏ ra không đồng ý và lại bình thản đính chính theo thực tế....

    Trước hôm vào đây công tác, Phong từng bảo, sắp tới về quê, cho anh về cùng với nhé.
    - Anh dám không?
    - Sao không! Cũng là về cho biết quê nội của em thôi mà....
    Bữa ấy, nghe Phong nói vậy, em đã cười vui vẻ....

    Để rồi, tối nay, từ nơi xa xăm cuối Miền Trung này,Phong bỗng nhớ em rất nhiều....
    Để rồi, tối nay, ngồi nhớ em tôi, rồi tôi lại nhớ lan man những chuyện về quê nội của em như thế đấy.....:-)
    Lần cập nhật cuối: 26/08/2015
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Tranh thủ thư viết nhanh cho em, trong một trưa giữa rừng xanh và núi đỏ....:-)


    31/8/2015
    Em yêu quý,

    Mấy hôm vừa rồi, anh bận túi bụi. Phần vì dẫ chuyển sang công tác thực địa; phần vì anh em mới đến chỗ mới. Chỉ có anh và Mùi là những người đã qua đây một lần rồi thôi. Bỡ ngỡ trước vùng đất mới đã là một khó khăn; nhưng khó khăn lớn nhất vẫn là đối tượng mà mọi người tiếp cận lần đầu.... Từ ngôn ngữ, phong tục cho đến điều kiện xã hội khác....
    Nghe giọng em qua máy, anh biết em vui và vẫn khỏe. Đó chính là những điều anh mong mỏi nhất mỗi khi phải xa xôi em thế này. Anh vẫn nhớ 2 nhiệm vụ mà em đã vui vui "giao" cho anh trong đợt công tác này.... Anh biết, gọi là "nhiệm vụ" thôi; chứ anh có nỡ không "hoàn thành" thì chắc em cũng chẳng trách cứ hay buồn bã gì, đúng không?:-)

    Đã có hai món quà nhỏ mà anh đã mua và anh nghĩ rằng, em cũng sẽ rất thích chúng. Một cái màu cam; một cái màu xanh ngọc lục bảo.:-)

    Nhất định ngày mai, như đã hẹn, anh sẽ dành thời gian cho em khoảng 2 giờ đồng hồ.
    Hãy thông cảm cho công việc bộn bề của tụi anh, em nhé.

    Rất chi là nhớ và thương quý em.

    Phong.
    :-)

  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75


    Cũng mừng vì em Luyến đã vui vui hơn một chút....:-)


    Mang tiếng là đã có người yêu người đương, chứ nhiều khi Luyến nó cứ bị cảm giác cô đơn làm khổ....
    Vẫn bảo rằng, đừng sợ em ạ, cô đơn là chuyện ai mà chẳng có; cố lên đi nào; thì nó lại bảo, cơ mà người ta thì thỉnh thoảng mới cô đơn, đằng này cứ "bị' liên tục....:-). Nó nói thế nghĩa là, nó thường xuyên thấy cô đơn, mặc dầu người yêu nó vẫn cam đoan là ngoài nó ra thì không còn một mống gái nào khác, nghĩa là chàng không có "chứng gái gú" gì sất!:-)

    Thực lòng mà nói, Luyến là cố gái đáng yêu, rất chăm chỉ và vui vẻ. Nó là "con khỉ" của các đoàn công tác do Phong từng phụ trách. Nó nhanh nhẹn, hoạt bát, leo trèo thì... thôi rồi!:-) Ca bấm máy nào khó là cứ cử nó đến thì nhất định sẽ ô- kê!:-)

    Nhưng khổ một chuyện là người yêu nó lại kém nó một tuổi! Thành ra, hết chuyện nhấm nhẳn này lại sang chuyện dỗi hờn khác!:-) " Anh Phong ơi, có khi em ứ lấy chồng nữa! Sống rảnh rang cho nó khỏe và lành, anh ợ!" ...Hi...hi.... :-)

    Phân tích lên, phân tích xuống, cuối cùng nó cũng nhận ra rằng, chuyện tình cảm là chuyện tự nguyện; có lẽ cứ cố tìm cũng không thể được, mà có khi lại là chuyện rất chi là tình cờ, kiểu như Ông Giời đã ấn định ngày ấy, năm ấy thì mình mới gặp được "nửa thứ hai" của mình, mới gặp được người mà chỉ cần ngồi yên lặng bên nhau cũng vẫn không thấy buồn tẻ, cô đơn, vẫn biết người kia thích gì, đang mong ước điều gì....:-) Nghĩa là.... :-)Nghĩa là .....:-)

    Luyến đã dần hiểu được những điều rất tự nhiên ấy và mấy hôm nay đã thấy vui vẻ trở lại, đã thấy niềm vui sống lại tràn lên khóe mắt, nụ cười.


    :-):-)
    rubysm thích bài này.
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    - Nhớ bảo cả anh Phong, mấy em Mùi, Sáng nữa đấy.... Lễ Đọc Lập thì phải có rượu ngon chứ....:-)
    [​IMG]
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Hai món quà, màu cam và xanh ngọc lục bảo, em đều bảo là thích, rất thích. Hỏi, em có ưng không; thì em gật rồi nói rõ, em thích, đẹp lắm. Em còn hỏi, chắc đắt lắm hả, anh? Bảo với em, em thích là anh vui rồi, còn đắt - rẻ thì quan trọng gì. Nghe thế, em cười; mắt cũng cười đằm thắm....:-)Rồi em còn bảo, trông em vậy chứ khi cần thì em cũng khỏe lắm đấy....:-) Về chuyện sức khỏe, em nói thế thì ũng hãy biết thế....:-)

    Chỉ vẫn thương em tối nay, phải vượt một chặng hơn 30 cây số để về với mẹ....:-)
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Hôm nào về nhà, anh cũng sẽ học cài hoa nhé....:-)
    [​IMG]
    bhv_binhminhmua thích bài này.
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Cái Sáng vẫn thế....:-)

    Thật ! Cái Sáng nó vẫn...thế! Nó vẫn vô tư, lúc vui cười lăn cười lóc, lúc buồn thì lại như ... hoa **** héo....:-)
    Từ đầu tuần, hình như nó thay đổi tâm tính hay sao mà cứ bữa nào cũng nằng nặc đòi ngồi cạnh "anh Phong của nó"! "Anh nó" về muộn thì nó chờ, nhất định không cầm đũa bát; ai ăn cứ mặc ai thôi!
    - Sáng ơi, mày làm sao thế?
    - Sao gì ạ?
    - Sao không ăn cùng mọi người đi, chờ thế thì nhỡ lăn ra vì đói khát, anh Phong đỡ sao nổi tội....:-)
    - Em không thấy đói, mí cả em thích chờ thì cứ ... kệ em....
    - Hay là cuối tuần này xuống Phan Thiết chơi....
    - Èo... chả bõ công lên lại đâu. Hôm trước, anh chẳng thấy em sắp chết vì đường xá chết tiệt xứ này sao!
    - Ờ... hay là....:-)
    Nó chu cái mỏ lên, trông rất chi lại dễ thương:
    - Hay là ...giề....:-) Mà sao anh chưa chịu cưới dzậy.... Yêu hoài thế không mỏi à?
    - Ờ... ờ nhể....:-)

    Nó quay sang dọn cơm cho cả hai anh em. Thoăn thoắt múc chén canh cho 'anh nó" trước. Thoăn thoắt tiếp thức ăn cho "anh Phong của nó". Thoăn thoắt.... Thoăn thoắt ăn, thoăn thoắt nói suốt bữa ăn muộn của hai anh em....:-)

    Tóm lại, em Sáng vẫn là... Em Sáng Của Xưa Nay!:-)
    --- Gộp bài viết: 09/09/2015, Bài cũ từ: 09/09/2015 ---
    Hoa B- ướm héo.
    bhv_binhminhmua thích bài này.
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Loạn xị ngậu ko biết ai là ai nữa :oops:

Chia sẻ trang này