1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 25/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Thì toàn là đồng nghiệp trẻ, duyên dáng và chăm chỉ của anh mừ, bé....

    -------------


    Mùi

    Chuyến đi này, Mùi như một người khác hẳn. Vẫn là chỉ hay gườm gườm, mím môi , hết nhìn người này lại quay sang người khác, mỗi khi làm việc cả đoàn; nhưng dạo này Mùi ít nói hẳn, có khi ngồi một mình ở cửa, ngó trời đất, đưa mắt về xa xăm.... Không ai biết chắc Mùi nghĩ gì trong những khi thẫn thờ một mình như thế. Ai cũng thương Mùi,muốn Mùi vui vẻ như xưa; muốn Mùi thỉnh thoảng châm chích tý ty mấy em cũng được....

    Sáng nay, lại làm việc cả đoàn, cũng nhau xem xét lại những việc đã làm được. Luyến, Sấng, Nhà Hâm bèn nghĩ ra một cuộc thi- thi ai làm cho Mùi nói chuyện nhiều nhiều hơn một chút, chứ không phải ai hỏi thì mới nói vài câu.... Ai cũng lo, kiểu lơ mơ lâu ngày như thế, Mùi lại thành tự kỷ hay gì đấy thì biết ăn nói với mọi người ở nhà ra sao....

    Bắt đầu là cái Luyến.... Luyến gợi chuyện bên "Sâu Bít"; bảo rằng, nhan sắc xấu xí đã là khổ sở, nhưng xem ra ối đứa cũng khốn khổ vì ...đẹp quá mức, đẹp như không thể đẹp hơn được nữa! Ặc...ặc....:-) Rồi chuyện nọ xọ chuyện kia một hồi lâu.... Mùi vẫn chỉ gườm gườm....:-)Mãi chuyển sang chuyện nhà nghỉ. Sáng bảo, "anh Phong ợ, em nghe nói giờ người ta toàn hẹn nhau ở nhà nghỉ vào sáng sớm hoặc trưa thôi anh ạ.... Giờ có ối người toàn nghỉ trưa ở nhà nghỉ đấy....":-) Phải đến lúc này, Mùi mới dõng dạc:
    - Này, tao nói thật nhớ.... Tại sao nhiều người lại cứ ác cảm với chuyện đi nhà nghỉ của người ta. Đừng nên lúc nào cũng nghĩ xấu về nhà nghỉ nhá! Có phải cứ nhà nghỉ là toàn chuyện xấu xa đâu. sinh ra nhà nghỉ là để người ta đến nghỉ, đến nghỉ ngơi! Đừng nghĩ xấu về nhà nghỉ nhá!:eek:

    Nha Hâm cười ngặt nghẽo:
    - Hơ...hơ... nhưng người ta lại bảo, tuy là trong nhà nghỉ, đi nhà nghỉ; nhưng đa số lại không được ...nghỉ mấy! Không nghỉ được và không muốn...nghỉ ạ!:-D:-D

    Sau đó, Luyến và Nha Hâm đều công nhận người thắng cuộc thi là cái Sáng. Sáng mai, cả đoàn sẽ được ăn hủ tiếu "phờ- ry" tại quán Nam Vang!:-D:-D

    Nghe nói, lần sau sẽ là cuộc thi khác- "đứa nào mà nói trước khi Mùi nói trong một buổi sáng thì sẽ là người thua cuộc!"; nghĩa là, nếu Mùi vẫn còn đang im lặng, mơ màng về những đâu đâu thì không ai được nói gì, nếu không muốn là người trả tiền cho cuộc gì gì sau đó....:-D:-D

    Nghĩ về những trò của mấy đứa em mà Phong không thể nhịn được cười suốt ngày hôm nay....:-):-)

  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    đồng nghiệp toàn gái :-p
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    [​IMG]

    Giấc ngủ trên lưng

    Ru em vào giấc ngủ.

    Anh đứng đó ê a ....

    Ba mẹ đi làm xa.

    Em ơi ngon giấc nhé.

    Cô gọi anh lên bảng.

    Anh đọc cả lớp nghe.

    Cô vội đi tìm chiếu.

    Nhưng chiếu ở đâu ra?

    Ba mẹ nơi chốn xa.

    Thương con nhiều biết mấy.

    Chiều nay trời đừng lạnh....

    Mẹ mang gạo về rồi !

    Ô! thằng em tỉnh giấc.

    Bỗng nó nhoẻn miệng cười.

    Anh ơi em hết ngủ.

    Lưng anh ấm áp ghê!!!

    Chân anh không cần dép

    Áo anh xẻ cánh tay

    Dây địu em mẹ xé...

    ...Áo rách mẹ hôm xưa.

    Ngày mai em lớn lên

    Lưng anh gù thêm chút.

    Và rồi em có biết

    Em lớn dậy có anh?

    ...Cứ ngày nào cũng vậy.

    Anh lại cõng em đi.

    Anh học thêm cái chữ.

    Em hiểu được.... gật gù!
    bhv_binhminhmuaHKAGZ thích bài này.
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nhìn tội nghiệp quá :-(
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Haix, ảnh nhiều lượt like và tội nghiệp quá :D
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ko hiểu à? Like vì hình ảnh gây xúc động chứ sao nữa
    bởi vậy mới nghĩ là you ko biết buồn hay xúc động đó mà :(
    vậy mà you vẫn viết được những bài viết đầy tâm trạng là sao?
  7. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    đập NN bây giờ ... :( cái quan trọng là làm sao có nhiều người biết tới bức ảnh mà like như vậy ấy
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    19/9/2015
    Em yêu quý,
    Vậy là tròn một tháng, kể từ ngày anh vào đây. Công việc chồng chất, nhưng thời giờ vẫn như nhẩn nha trôi thôi.... Cái Luyến nó bảo, đang buổi yêu đương, ai mà chẳng thấy thế. :-)Anh thì anh không tin thế, nhưng mà không chỉ cái Luyến mà cái Mùi cũng bảo thế. Mỗi em Sáng là không có ý kiến gì mà chỉ vô tư, nhí nố như xưa nay....:-)

    Còn về con Tiểu Nhi thì em mua sữa KMR là chuẩn rồi đấy. Anh cũng có hỏi mấy chỗ cứu hộ mèo, người ta cũng nói sữa ấy là thích hợp. Đành phải mua hộ lớn, chứ chẳng chỗ nào có hộp nhỏ cả. Tiếp sau, em có thể cho nó uống sữa dê tươi ấy. Nhớ là sữa dê tươi cũng có hai loại. Mình mua loaiọ sữa non ấy; tuy bảo quản không được lâu , nhưng hợp với Nhi hơn. Khoảng một tuần nữa thì em cho nó ăn dặm là được. Người ta bảo, khoảng hơn một tháng tuổi là cho ăn cháo được rồi, em ạ.
    Hôm nhận tin A Leng bị nạn; lại được em gửi anh vào; không chỉ anh mà mấy em ở đây, ai nhìn ảnh cũng thương Leng và Nhi. Cũng có một điều an ủi là lúc ra đi, hai mẹ con nó được bên nhau. Thương nhất là chi tiết Nhi cứ mút bầu sữa mẹ mãi, kể cả khi Leng đã lạnh ngắt toàn thân. Chắc lúc tiwf biệt thế gian này, Leng đã dốc toàn sức lực còn lại để giãn toàn thân ra, nên cái dáng nó mới như một con báo đang trên đường đua như thế, em nhỉ? Hai cặp chân như đang trong tư thế lao về phía trước, đuôi duỗi căng về phía sau, hơi vút cong lên....Đúng là leng chưa từ bỏ được một vài thói quen hoang hoải từ thời thơ ấu không được chăm sóc của nó; nhưng rõ ràng Leng rất tình cảm, em nhỉ? Mỗi lần chủ mở cửa, nó luôn đứng giữa cửa, "meo...meo...' một cách thực dể thương. Cái cách Leng cọ cọ thân mình vào chân chủ củng thế- thật ân tình, thật tin cậy.... :-(Kỷ niệm về leng thật nhiều, đúng không em.... Nhưng có lẽ trước mắt, em hãy chăm cho Nhi, em ạ....Với khuôn mặt như Chúa Sơn Lâm, lại có lông hung vàng, đốm đen nữa, nó nhất định sẽ là một Đại Ca Nhi của cả khu . Mà bốn chân nó hình như anh thấy cũng rất cao và mập nữa.... Ôi chao, thật cương cường, can trường lắm đây...

    Em yêu quý,
    Thực ra anh định kể về Luyến và Sáng cho em nghe cơ; nhưng rồi ... thế đấy- Chuyện của A Leng và Tiểu Nhi lại chiếm hết thời giờ của anh rồi....

    Mong em luôn vui vẻ .
    Mấy anh trong này đã đặt vé cho tụi anh rồi. Trưa 09/10, tụi anh sẽ bay ra, từ Cam Ranh.

    Anh Phong.



    bhv_binhminhmuarubysm thích bài này.
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    19/9/2015
    Em yêu quý,
    Nghe em kể về A Leng và Tiểu Nhi, anh càng thấy rõ em đã thương chúng biết chừng nào.... Lúc bế Leng từ cầu thang vào trong nhà, em nghĩ được thế là tốt. Đúng là phải nghĩ ngay đến Nhi- một hình hài yếu bấy mới 3 tuần tuổi; vừa mở mắt được ít ngày. Em biết đấy, nỗi đau từ A Lăng bé bỏng trước đây phải mất bao lâu với nguôi ngoai.... Ba tuần tuổi, chẳng những Nhi chưa tự ăn được mà đến các đôi chân, nhất là chân sau vẫn còn chưa đứng thẳng nổi, vẫn còn bước đi run rẩy và xiên xọ mỗi lúc di chuyển, đúng không em? Có lẽ dáng hình non bấy như thế, lại phải côi cút còn lại trên đời trong hoàn cảnh ấy dể làm người ta liên tưởng đến tình mẫu tử, em ạ. Những tiếng kêu to tát cuồi cùng của A Leng khi mở mắt thấy em buổi sáng ấy, những tiếng thở dốc của nó cùng vẻ ngoan ngoãn của Leng sau khi được em đưa về nằm trong cái hộp cat- tông thân thuộc của hai mẹ con nó... là một thở than hay lời từ biệt, là âm thanh của cơn đau sau tai họa nặng nề hay sự giải bày, nhắn lại? Nhìn lại các bức ảnh mà em chụp cảnh hai mẹ con nó, anh cứ hình dung mà chẳng dứt khoát được thực ra chúng là cái nào trong số những điều đó!
    Về nơi yên nghỉ của Leng thì như vậy là cũng ổn rồi, em ạ. Anh như cũng bị lây cái cảm xúc mà em và cháu Cúc trong cái buổi trưa hôm ấy. Không được nơi vàn sông đầy gió thì nó nằm lại bên con người trong cái nghĩa trang khuất nẻo và yên tĩnh ấy cũng là ổn rồi. Chắc nó sẽ thấy êm đềm, ấm áp bên cạnh hàng cây xanh ấy. Chiều hôm ấy, HN mưa lớn mà; nhưng như vậy thì Leng chắc vẫn không bị ướt, bị lạnh đâu, em ạ.
    Thực sự là sự ra đi đột ngột của Leng vẫn chưa thôi ám ảnh anh, em ạ....

    Thôi thì, anh em mình cùng cầu mong cho A Leng được nghỉ yên lành và an tâm rằng Tiểu Nhi của nó sẽ tồn tại, sẽ khỏe mạnh, sẽ lớn lên, sẽ là một Đại Ca, em nhé....
    Mong lắm, em ạ, ngày anh về nhà, cái dáng lẫm chẫm kia của Nhi sẽ không còn nữa mà thay vào đó là một Nhi Nhanh Nhẹn, một Nhi Nghịch Ngơm Mà ... Ngoan!:-) Đừng bảo anh tự mâu thuẫn nhé. Nghịch ngợm mà vẫn ... ngoan? Thực lòng, anh chưa biết chọn những từ ngữ nào tốt hơn để nói trúng ý anh hơn....:-)

    Cũng nhớ giữ sưc khỏe, em nhé.
    Phong
    bhv_binhminhmua thích bài này.
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    25/9/2015
    Em yêu quý,

    Thế là thành công rồi, em ạ. Chuyện của Tiểu Nhi ấy mà. Nó mới bắt đầu biết ăn những hạt cơm là yên tâm phần lớn rồi! Em nhớ mua cá cho nó nữa nhé. Hôm nào có điều kiện thì vẫn cho nó ăn cháo như trước. Cũng có thể giảm dần khẩu phần sữa của nó cũng được rồi. Mới hay, hình như nó cũng thương mình nên mới nhanh chóng lớn lên như thế., em nhỉ.... Thật là vui. Tướng nó đúng là tướng cọp đấy. Bộ lông vàng- xám, đốm đen của nó càng ngày càng giống Chúa Sơn Lâm. Gương mặt của nó của nó xem ra cũng ưa nhìn đấy chứ; không giống gương mặt của mẹ nó. Mặt mẹ nó đúng là "mặt chữ V" thì mặt Nhi lại giống gương mặt của A Nhăng ngày trước- tròn, đúng hơn là bầu dục, hai mắt xa nhau....:-)
    Khi nó ở nhà một mình thì em chú ý chuyện nó men dọc ban- công đấy nhé. Anh nghe thấy nhiều chuyện mèo rơi từ trên cao xuống rồi đấy. Nhiều cảnh thảm khốc lắm đấy. Cứ đóng hết cửa lại là ổn, chứ xích nó bây giờ thì sợ tội nghiệp nó đấy, dây sẽ lại quấn quanh cổ nó, chân nó mất thôi....:-)
    Với Nhi, rõ là tính nết nó ra sao là hoàn toàn do mình đấy nhé. Nhất quyết dậy nó ngay những bài học đầu tiên, em ạ. Không nhảy lên giường; không với tay lên thức ăn của người; không vồ chim sẻ; chỉ bắt chuột và vồ gián thôi!:-)

    Trong này, mỗi khi nhớ em là lại thấy muốn ra ngoải ấy ngay; muốn ở lại trường thay em như tối hôm qua; muốn đến thăm hai chị em em, xem có thể làm giúp được việc gì.... Anh cũng biết em được tin cậy lắm thì mọi người mới giao những công việc như vậy. Vượt qua hơn một trăm hồ sơ đâu phải chuyện ai cũng làm được. Quả nhiên, những nỗ lực trong những tháng năm sinh viên ấy là không uổng, phải không em. Em làm luận văn về Ngôn ngữ học cũng rất tốt. Nhà mình cũng sẵn một kho về các sách ấy mà....

    Mai là Trung Thu rồi.... Lại thêm một Trung Thu nữa, anh không ở nhà và xa em. Nhưng em biết đấy, anh cũng không thể khác được; nên vẫn phải thông cảm cho anh nhé. Một ngày kia, anh sẽ về lại thôi mà. Anh sẽ mang cho em xem rất nhiều thứ. Đồ thổ cẩm, những bức ảnh, cả những pho tượng nhỏ nữa....

    Bây giờ, anh phải ra xe rồi. Nha Hâm, em Sáng, em Luyến đang đợi kia rồi....:-)
    Tạm biệt em nhé.
    Phong

Chia sẻ trang này