1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 25/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em bảo, sẽ chỉ mang giầy vải và một áo khoác mỏng.
    Em lại bảo, mình cùng đồng phục thôi , anh nhé- trên vàng rực, dưới xanh ngắt, cho nó giống cây hoa cải, được không anh?
    Chỉ còn biết cười, "được, tùy em, muốn sao cũng được!":-):-D
    mad2310 thích bài này.
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Viết một chút về Mộc Châu....:-)

    Dạo này, quanh Rừng Thông Bản Áng chỉ còn một vạt hoa cải thôi. Hoa cải trắng. Mười ngàn đồng cho bác chủ vườn, cả lũ chụp lấy chụp để, phải tới gần trăm cái ảnh!:-)
    Cơ mà chúng nó vẫn khờ lắm! Chỉ chăm chăm vào hoa cải mà biết đâu rằng, quanh đấy còn vô số cảnh long lanh, êm đềm hơn cả hoa cải.:-)
    Một dãy núi hùng vĩ, chạy lên tận ...trời xanh!:-)
    Một nông trại thanh bình với mấy mái nhà nhỏ, xinh cũng những chú bò vàng nhẩn nha gặm cỏ xanh....
    Một vạt lúa vàng cùng một cặp chồng vợ đang cắt lúa; chồng áo cam, vợ áo đỏ tươi....
    Một vạt su su lá xanh và hoa vàng và chĩu chịt những trái cũng xanh....:-)

    Ôi chao, không chỉ có hoa cải mà còn trên cả hoa cải nữa. Giống như người ta vẫn bảo, "không chỉ là tuyệt vời mà còn hơn thế nữa"! :-)

    Bao nhiêu là ảnh cho em. Trong ảnh, em luôn tươi tắn. Nhiều ảnh, em cười rạng rỡ; cơ mà hình như những ảnh nào mà em có gương mặt bình thản, một chút ưu tư thì Phong lại như thấy muốn nhìn lâu hơn hay sao ấy? :-)
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vô đề....

    Có thân quen nào mà không đi từ bỡ ngỡ?
    Có tin cậy nào mà không mở đầu từ sự nghi ngờ?
    Có thương yêu nào mà không phải trải qua những ngờ vực?
    Những nỗi buồn dìu dịu....
    Những nỗi đau hình như cũng dìu dịu....

    Đời sống đâu chỉ cần những hân hoan, vui vẻ. Có khi, những nỗi buồn dìu dịu, những nỗi đau thấm thía cũng rất cần? Chúng làm cho con người ta trầm xuống một lát, ưu tư. Chúng cân bằng lại những xô nghiêng từ phía khác. Chúng làm cho con người đến bên nhau điềm tĩnh hơn, chân thành hơn, dám vì nhau hơn....
  4. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Đến cả niềm tuyệt vọng cũng đẹp đẽ mà ! Trời sinh hữu tại ắt hữu dụng .
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Chỉ nên dùng từ 'đẹp" thôi, bỏ chữ 'đẽ" đi! "Đến cả sự tuyệt vọng có khi cũng được xem là đẹp nữa là....":-) Ko dùng từ láy ở đây! Câu Hán- Việt thì không hoàn toàn đúng nhá! Ối thứ "trời sinh" mà có 'hữu dụng" gì đâu!:-p:-D
    --- Gộp bài viết: 05/11/2015, Bài cũ từ: 05/11/2015 ---
    Em bảo, em sẽ kiếm được sách ấy cho anh, mặc dầu nó là sách đặt in trọn gói, ko bán. Em ko biết mình đã thêm một lần trở nên đặc biệt trong mắt của anh Phong.:-)
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em Hòa- một người mẹ.

    Em tên là Hòa, chịu khó, biết yêu thương, khao khát yêu thương mà vẫn phải buồn....
    Em tên là Hòa mà chẳng mấy bữa được 'hòa"....
    Hằng ngày, lúc thấy em lầm lũi; lúc lại thấy em ưu tư....
    Rồi một ngày, anh gọi, "Hòa ơi, cần anh giúp gì không?"
    Em ngước lên, im lặng một lát, khẽ khàng, "vâng... anh à....":-)
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em Hòa (2)

    Hòa bảo, từ những đổ vỡ của mình, em không dám nói là đã đi qua tất cả, nhưng em biết những cung bậc khó quên của yêu thương thì em cũng đã đi qua. Bao nhiêu vui cười, bao nhiêu hồi hộp.... Và cũng bao nhiêu nước mắt, anh Phong ạ. Có một dạo, em không tài nào chợp được mắt giữa đêm khuya. Em đã sút mất mấy cân nữa cơ. Miên man là nuối tiếc. Miên man là hết giận bản thân lại quay sang trách người ta. Thật là những chặng đường gập gềnh kinh khủng, anh Phong ạ. May mà bé con nhà em cũng ngoan, cứ ngày mỗi lớn lên....

    Nhìn Hòa nhỏ nhẹ kể chuyện mình, Phong thấy như em đã trở lại là mình của ngày nào. Thỉnh thoảng Hòa còn cười khe khẽ, mắt nheo vui....:-)
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Lúc gần trưa, anh rẽ qua chỗ em Hòa, ngồi uống trà với Hòa một lát....

    Hòa nghe anh chăm chú.
    Anh nói về bảo hiểm nhân thọ, về yêu cầu đối với phụ nữ khi chưa có gia đình và khi đã có gia đình. Anh bảo sẽ in bảng minh họa cho Hòa xem, rồi nói tiếp.
    Hòa đồng ý và Hòa chuyển sang hỏi về con đường khám phá Tiếng Việt.
    Anh bảo, hãy bắt đầu từ những cuốn sách về ngữ pháp. Anh còn bảo, đi vào lĩnh vực đó thì chỉ một góc nhỏ thôi cũng đủ cho cả một đời; nó rộng lắm....
    Hòa cười tươi, mặt hơi cúi , nhưng riêng ánh mắt thì lại ngước lên.
    Anh thì chợt nghĩ, cái kiểu ngước nhìn ấy rất giống bà Thủ tướng nước Đức bây giờ- bà Angiela Mecken!
    :-)
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Gửi cho Hòa bảng tính minh họa.
    Đóng phí trong 14 năm, 8,6 tr.đ/ năm.
    Mệnh giá bảo hiểm: 1,25 tỷ; bao gồm:
    - Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: 400 tr. đ;
    - Quyền lợi bảo hiểm TV hoặc tàn tật do tai nạn: 400 tr. đ;
    - Quyền lợi BH thương tật toàn bộ và vv: 300 tr.đ;
    - Quyền lợi BH hỗ trợ nằm viện: 200 000 đ/ ngày;
    - Quyền lợi BH cho bệnh nan y: 150 tr.đ.

    Giá trị tài khoản hợp đồng khi đáo hạn: 1,6 tỷ.

    Hòa hỏi lại chi tiết và hẹn tuần sau sẽ lập yêu cầu BH.
    Thật là một ng mẹ có trách nhiệm với con cái!
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Hòa ốm...
    Hòa điện thoại, bảo thấy mệt. Thấy giọng trầm trầm, hỏi có cần giúp gì không thì im lặng một lát, rồi "không cần anh ạ, chắc nghỉ một ngày hôm nay là lại đâu vào đấy thôi mà!". Đành chỉ biết, "ừ... rồi sẽ khỏe mà". Thấy hình như có tiếng cười khe khẽ qua điện thoại....
    :-)

Chia sẻ trang này