1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 25/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Bảo rằng bị ốm mà Hòa có chịu nghỉ đâu. Vừa nãy còn hỏi, "anh đã đc nghỉ chưa?". Rồi Hòa kể, 'em ko nằm lâu đc, cứ đi lại nhẹ nhàng, anh ạ. Mong sao nhanh hết ngày hôm nay để mai lại khỏe. Anh chả bảo thế là gì, đúng ko?". Thấy em cười khe khẽ, nên anh cũng không nhịn đc cười, "ừ...mai là khỏe thôi mà....":-)
    --- Gộp bài viết: 09/11/2015, Bài cũ từ: 09/11/2015 ---
    Cuối cùng thì em Luyến cũng hoàn thành chỉ tiêu lấy chồng năm nay rồi!:-)

    Chúng nó đưa nhau đi hẳn Hàn Quốc làm tuần trăng mật. Gần 100 tr cho 10 ngày! Bảo nó sao 'hoang" thế; nó bảo, "anh xã muốn thế, nhà cũng có điều kiện nữa. Tiện thể, anh Phong ạ". He...he.... chẳng biết nó nói "tiện thể" ở đấy là tiện thể về cái gì; nhưng ai cũng vui mừng cho nó, "ờ... thích chứ?"; "vâng...":-):-D
    Luyến nó về là cả dãy lại rôm rả hẳn. Chỉ có em Mùi là vẫn trầm tư, ít nói. Mọi ng xúm vào hỏi han, có gì thì nói ra, ai làm buồn, ai làm phiền, muốn gì và định thế nào thì Mùi vẫn trầm tư, nói năng cộ lốc. Không biết rồi đây em Mùi lấy chồng, rồi cũng đi trăng mật thì liệu em Mùi cũng hớn hở được như em Luyến hay không đây? Chứ bây giờ, đến bản thân em cũng không biết em muốn gì, vì sao và thế nào thì đến "anh Phong của nó" cũng pó tay chứ nói gì đến lũ lìu tìu Đào, Sáng, Vui , Chi....:-)
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Luyến kể chuyện Xứ Hàn....:-)

    -Anh Phong ợ, ngượng lắm í, cả một cái công viên rộng lớn mà toàn cảnh bậy lắm í....:-p
    - Sao công viên mà lại bậy?
    - Nó tên là Lớp Len í.
    - Giống tên Việt Nam nhể?
    - Ko, nghĩa là Mảnh Đất Tình Yêu í....
    - À... ra thế.
    - Toàn cảnh zai - gái ngồi vào lòng nhau, bế nhau, ôm nhau, ẵm nhau.... Toàn "ấy' ấy.... Ngượng lắm, anh Phong ợ. Đủ các tư thế luôn!:-p
    - Có cả cảnh người chổng mông, ng đứng chứ gì?
    - Vâng, anh Phong cũng biết á?
    - Thì hồi 2009, tụi anh có chạy qua , ko có th giờ, nên ko vào đc ....
    - Cái vòi nước rửa tay cũng kỳ lắm.
    - Chúng là những zai , gái khỏa thân; còn vòi nước thì chảy ra từ "chỗ í" chứ gì?
    - Vâng...eo ơi, tuy là tượng, nhưng ng ta đắp và trang trí như ng thật í! Cái tiểu nam lại là cái... hình cặp mông của phụ nữ. Trông từ xa mà cũng thấy mặt mình nóng rực í, anh Phong ợ....
    - Thế á.... xứ của ng ta tự do quá mà.... Văn minh nữa....
    - Eo ơi, em ngượng lắm í. Nhưng một hồi đi lại, em cũng kệ, chụp ảnh lia lịa....Hơ...hơ....
    - Ừ... thích nhỉ? :-)
    - Hơ...hơ....vâng....Sắp về thôi, anh?:-p:-D
    - Hi...hi.... ừ....:-)

    :-)
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Lại chuyện Mùi....:-)

    Mùi vẫn không làm sao thoát khỏi cái hố của mình. Mùi buồn nản. Mùi không còn muốn trò chuyện. Mùi không còn tìm thấy niềm vui trong giao tiếp với mọi người. Mùi co mình lại. Nói chung, Mùi chỉ còm khả năng ngồi một chỗ, yên lặng, chầm chầm nhìn xung quanh, chầm chậm thỉnh thoảng lên tiếng; ghét chầm chầm và yêu thương cũng từ từ. Nếu dùng biệt danh thì độ này có thể gọi Mùi là Chầm Chậm hoặc Từ Từ.

    Con đường thì hun hút , chưa thấy đâu là bến đỗ mà Mùi đã sớm thoát lui....
    Là đứa em đồng nghiệp, Phong đã khuyên bảo nó mãi rồi; rằng thế này.... rằng thế này.... Nhưng chắc vẫn phải khuyên bảo nó thôi; mặc dù có thể bị nó quậu lại, "anh cứ cưới vợ đi xem nào, không phải lúc nào cũng lo cho em!". Hình như, đây cũng là một thứ khổ của con người ta, nhỉ?:-)
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vừa nhắn cho một ng bạn nhỏ:

    Người bạn nhỏ của anh ơi, có phải mọi cuộc ra đi đều biết trước điểm đến! Điểm đến có khi chỉ hiện ra sau khi ta đã cất nổi những bước đi vô định đầu tiên mà thôi, miễn là những bước đi đầu tiên ấy phải là hướng về phía trước! Ngồi im liệu sẽ đổi đc cái gì!:-)
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    @ Một người em:
    Cứ sống theo những gì mà mình muốn, em ạ. Lời yêu thương sao ko nói ra, nỡ ngày mai ko còn cơ hội thì sao? Ng ta chẳng nói rằng, Ngày Hôm Nay đã chính là một món quà của Tạo Hóa rồi sao? Có mỗi chuyện sống an nhiên mà cũng khó vậy sao, em?:-)
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Con cò...
    Mày đi ăn đêm, mày đi ăn đêm...sao đi một mình....
    Một mình lầm lũi canh ba thức giấc,
    trong đêm khuya vắng một mình,
    lầm lũi thân cò
    Được một con tôm, đôi ba con tép
    đêm nay không thấy có con cá nào...
    Cò ơi ...cò hỡi... thôi đi về đi
    đêm qua cũng thế, đêm nay cũng thế... cò ơi....
    Lặn lội cả đêm, thương cho đàn con canh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng....

    Ới a cò ơi thôi về cò ơi
    Kìa có cơn giông ập đến rồi....
    Sấm đầu mùa rụng ba hồi....
    Đón cơn mưa đầu tiên về,
    Để ngày mai nhìn đàn cò trắng
    cổ ngẩng vượt gió sãi rộng cánh bay,
    bay về phía chân trời....

    Bầu trời rộng lắm, lòng người rộng lắm....
    Đàn cò vút lên, bay về phía mặt trời....

    Cò ơi, thương những đêm lấm bùn đen,
    Để sáng nay, khi mặt trời thức giấc, lại khát khao bay lên lại bay lên...
    Cò ơi... Cò ơi...


  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Em nhắn: Cần sách gì, anh cứ mail cho em; đừng ngại.
    Mình có ngại đâu! Chỉ là nghĩ cho em thôi mà.:-) Em cũng thích nơi yên tĩnh; bảo là để nói chuyện mà ko bị mệt; không gian thư thái, chúng mình thư thái thì chuyện nó mới dễ dàng, nhẹ nhàng....:-)
    --- Gộp bài viết: 13/11/2015, Bài cũ từ: 13/11/2015 ---
    Mùi vẩn ủ ê, phụng phịu....:-)

    Nếu em Mùi chỉ một vẻ ủ ê, chán nản thì anh em đồng nghiệp vẫn còn đường mà giúp. Đằng này, lúc thì Mùi ủ ê, thẫn thờ, im lìm ko nói; lúc khác lại là phụng phịu, đòi quan tâm. Hỏi rằng, ai đã làm phiền- vẫn ko nói, chỉ mím môi, lườm lườm. Hỏi ai đã làm đau- cũng vẫn chỉ lườm lườm. Hỏi muốn ra sao- quay đi, ý là ko thèm nghe nữa! Anh Phong "của nó" biết tính, nên suốt từ sáng đến lúc vừa rồi ko nói gì cả, ko nhắc gì cả, kệ! Vậy mà, rủ đi ăn trưa cùng anh em thì Mùi lại đồng ý ngay; với điều kiện, "em chỉ ăn rau". Thấy quái nào, chỉ thế thôi mà em Mùi đã cười rất tươi, có thể gọi là toe ấy.
    Nói chung, muốn em Mùi vui vẻ là cần hiểu em thực sự; nhiều khi cứ phải kệ em ấy buồn bã một mình như kiểu đàn ông đang đối mặt với các vấn đề quan trọng ấy!:-)
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Biết đi lên đấy vào những ngày này sẽ rất đông, mọi thứ sẽ khó khăn hơn; nhưng nghĩ thương em nên lại đồng ý. Chẳng đã từng nói, em thấy vui là được đấy sao!
    Hôm nay, khởi hành sớm để đưa em lên với Tam Giác Mạch. Chỉ 2 người, nên cứ thong thả mà đi thôi.Chiều nay và sáng mai là dành hẳn cho em+ Tam Giác Mạch!:-)
    mad2310 thích bài này.
  9. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Dễ thương !
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Ai/ cái gì dể thương?:-)
    ----------------


    Vậy là đã hoàn tất chuyến đi 2 ngày....
    Mặc dù về đến nhà đã khá muộn- hơn 21h; nhưng thấy em vẫn vui vẻ, nghĩa là ko quá mệt, nên cũng thấy vui. Ngon giấc , em nhé.

Chia sẻ trang này