1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 25/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    sao anh Phong lại buồn ở cuối là sao ạ, thấy em cũng buồn, anh Phong cứ vui lên nhé, thỉnh thoảng có chuyện gì anh Phong cứ nói ra nhé anh
  2. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Vì thấy cảnh em Trân và đồng nghiệp đang phải thầm lặng làm việc ích giữa cuộc đời mà được ít người biết và nhắc đến, em ạ.:-)
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    em thấy nhiều nhiều người thường ví von và bảo người phụ nữ thường có những đức tính thầm lặng không nói dc, nó không phải là đa số người nhưng mà nó cũng ko phải là thiểu số, nhưng những người con trai biết trân trọng thì không dc nhiều anh ạ, anh thật là người tốt bụng anh ạ..........
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh ơi topic của anh bị khóa rồi anh nhé, em biết mà, cái chuyện chém gió ko phân thắng bại thì lúc nào chẳng sứt đầu mẻ trán, thôi thì nên dừng lại cho đỡ tốn giấy mực
  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Ừ... anh cũng vừa vào đó vote cho bạn ALPHA3.
    Với lại, hôm qua anh cũng đã hẹn bạn ALPHA duy trì topic ấy đến hôm nay là đủ mà.:-)
    --- Gộp bài viết: 05/09/2014, Bài cũ từ: 05/09/2014 ---
    Bắt đầu mùa cưới rồi. Cứ được mời nhậu thế này thì còn làm được gì nữa! Nhưng mà cũng thấy rất chi là vui và tiện thể ....:-)
    Chúc cho thứ ánh sáng này theo mãi suốt cuộc đời đôi bạn dễ thương này! Quê mãi ngoài Phan Rang mà "dám" vào tận đây làm dâu! Hi... hi....:-)


    [​IMG]
  6. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Một chút cho Mùa Trung Thu 2014
    Đã có ý định mua cho mỗi đứa một cái đèn ông sao hoặc đèn lồ ng màu hồng. Sau nghĩ thêm, cần có âm thanh cho vui vẻ và "tạo thêm không khí".... (Nhiều lúc thầm nghĩ mà mắc cười, "không khí thì bao giờ chả có mà phải tạo!". Thế mới biết, so với ngôn ngữ của 'người ta", ngôn ngữ Người Kinh- Việt mình... kinh quá!:-D
    Kết cục, mua 3 đền và 2 trống . Người bán là một đàn bà trung niên, dáng nhanh nhẹn, vui tính, "trống này ...mình làm đấy, chứ không phải Tàu đâu!". Cái dùi trống cũng đẹp mà chắc chắn (có lõi thép xuyên dọc trục hẳn hoi, khó mà gãy được lắm:-)).
    Về đến nhà, gọi sắp nhỏ lại.... Thế là, thấy tưng bừng ngay Trung Thu 2014 - lại một Trung Thu xa nhà nữa! Dù đang ban ngày, nhưng cả ba cái đèn đều sáng ngay lập tức, đuổi nhau quanh sân. Và chạy theo ba cái đền hồng là những tiếng tung...tung... tung... rất vui tai....:-D


    [​IMG]
  7. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Gửi cho em chút nắng Mùa Trung Thu trong nớ....:-)
    Thấy dạo này em đã vui và khỏe mạnh trở lại, anh lấy làm mừng ghê lắm í. Thật! Con người ta có một trong những thứ đáng giá là niềm vui, niềm vui hằng ngày, em nhỉ? Vui sống, vui làm việc, vui khi nghĩ về nhau, khi nhớ đến nhau.... :-)
    Hôm nay, anh gửi em chút nắng thu trong này, như là thay lời anh chuyển đến em những tình cảm chân thành của anh khi nhớ em, nhớ đến cái ngày đầu tiên chúng mình quen nhau- cái ngày mà trời thì cao xanh, mặt nước cũng xanh và cây lá la đà. Hôm í, lần đầu đã hẹn rồi mà em lại không thể đến gặp và anh đã buồn ơi là ơi í....:-)


    [​IMG]

    [​IMG]


    :-):-D:-)
  8. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    em yến này! dù sao chúng ta cũng có chút gọi là quen biết tình nghĩa. Anh bị khóa nick mà em không có lời nào chia sẽ động viên mà em còn vào em like nhiệt tình là anh thấy buồn đấy. Từ giờ trở đi là coi như không quen biết gì nửa đâu
  9. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Một trái nữa rất hay cho công cuộc lai rai....:-)

    Đó là trái Nhàu. Công lao thuộc về em Mùi! Vẫn tính cẩn thận, lo xa, em Mùi cũng đôi khi có những sáng kiến làm cho cả đoàn phải ngạc nhiên.:-)

    [​IMG]

    Dượng Tư bên hàng xóm vẫn bảo, nói chung trái nhàu mà ngâm rượu uống cũng ngon lắm, nhưng ngon nhất là vào dịp cuối năm. Từ hôm đến đây, Dượng chuyên môn rủ tụi Phong qua uống rượu ngâm nhàu, nghe ông nói chuyện đời chơi chơi....:-) Hôm qua, dượng bảo, sao dạo này, con Sáng và con Đào lầm lì thế? Bảo với Dượng, 'chúng nó đang yêu đấy, Dượng ạ"; Dượng cười phô hàm răng đã mất đi tới một phần ba, "chắc thế, cái chuyện luyến ái đàn ông- đàn bà nó làm người ta đứng ngồi không yên ấy chứ!". Đành chỉ biết "vâng" với Dượng, chứ biết nói sao nữa.... He... he....:-p:-)
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh thông cảm nhé, em ko cố ý đâu, vô tình thường hay quen tay like

Chia sẻ trang này