1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu ơi!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi serenad, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp Ro quá!
    Có muốn coi mùa thu HP không?
    Mà No_cry đang có tranh "mùa thu vàng..." đấy(Hình như giống mùa thu ở QB lắm, vì vừa vẽ vừa nhớ QB mà!). Nịnh khéo để bác ấy post lên ngắm cho đỡ nhớ!
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nịnh đi nào, kiệt tác về mùa thu QBình có một không hai...loa loa loa loa... (Ơ cho qua box rao vặt mới đúng )
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thích chết đi rồi còn ỏng ẹo nữa tề, đúng là cậu em GIẢ VỜ
    Khi mô đi tặng hoa chị No_cry thì rủ cả GIẢ NAI đi với nghe, đừng có tranh thủ mà nịnh bợ bà ấy một mình đó. H đi để nhìn mặt ông anh rể nữa chơ hè?
    Còn cà phê thì OK thui, khi mô rảnh thì nhắn cho mấy chị RB và Thưongnguyen nữa, dạo ni khó gặp bà RB quá.......Mình đã đi suốt ngày rùi, mà buổi tối chạy qua rủ bà đi ăn tối cùng cho vui mà chẳng tài nào gặp được
    Hôm mô, buổi chiều, mấy chị em đi dạo rồi chụp ảnh thu HN đi. Mấy con đường đầy lá vàng thích thiệt đó. Buổi tối đi học về cùng mấy cô bạn, cứ than thở với bọn nó........"Sang năm là tao hết được thưỏng thức thu HN rùi, buồn quá........."
    Serenad là ai ri hè? lại thích nhạc cổ điển giống mình, cảm nhận thu HN cũng giống mình nốt
    Life is a comedy
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bựa ni lại thêm một bà GIẢ NAI ở mô ra đây hè, lại đòi làm chị mới chết chứ. Thôi làm em đi, đừng "giả nai" nữa ...
    Chị Nỏ Khóc mô rồi hè, luận văn răng rồi mà nỏ chộ thông báo chi cả. Thôi thì em không giả vờ nựa, bựa mô lên làm quen với em Serenad cấy hè, nhờ bà chị giới thiệu phát



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    He he dạo này chị đi suốt bé. Ham chơi quá mà. Tối qua chị định qua bé chơi thì có đt gọi đi cafe, có người bạn trong SG ra mà, thế là không qua bé được nữa.
    Khi mô đi ăn bánh cuốn tiếp với chị và TH hè Zulu
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi trổ tài làm thợ Ảnh:
    Mùa thu ở Grefswald:
    Thiếu cái gì?
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hì, đính chính lại là mùa thu ở đâu cũng được, nhưng mới mới và cảnh thực vẫn thích lắm. Chị No_cry chép lại cái bức "Mùa Thu vàng" thì mạnh dạn post lên đây cho bà con coi với nầu, cũng là mùa thu cả mà, nghe nói bức tránh đó đẹp lắm, xưa chộ bao giờ cả. Chị 8h cho cấy mùa thu Hải Phòng đi, hehe không khéo đều có ảnh mùa thu năm nay của mọi nơi có mùa thu đây. Như vậy thì tuyệt.
    To math0: Cảm ơn bác nhé, tranh của bác thật đẹp, lá vàng nhiều quá nhể, ước chi mà mình được lăn ra đó mà nằm một quả. Mấy hình đó như thế là đủ rùi, nhưng có hình ảnh nhiều người đi đường đang mang áo lạnh thu đông thì vẫn thích hơn nhể. Ai có nựa post lên coi với nầu.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ôi,tui thật sự hạnh phúc vì có nhiều người đồng cảm với mình như ri. Mọi người ai cũng lãng mạn cả, chỉ có điều đôi lúc họ lại ẩn giấu nó đi thôi.Nhưng các bác có công nhận với tui là mùa thu có một vẻ đẹp quyến rũ lắm,đúng khôngcác bác?
    Rứa mà có lúc tui đã từng làm một bài thơ rất bi quan . Tui viết ra đây để xem như là vĩnh viễn chia tay với những suy nghĩ tiêu cực nghe các bác:
    Mẹ ơi
    Con cứ đi tìm
    Bầu trời_Mặt đất
    Lòng yêu thương con người
    Liệu còn không hở mẹ?
    Liệu có còn không?...
    Những khuôn mặt lạnh lùng
    Những cái nhìn lạnh lẽo
    Vô hồn...
    Những cái quay lưng
    Nụ cười giả dối
    Lướt qua môi...
    Sự thật
    Trần trụi quá mẹ ơi
    Cố tìm làm gì
    Ảo ảnh...
    Mẹ ơi
    Con hiểu...
    Bài thơ này(Hay là văn xuôi)tui làm trong năm thứ nhất,hồi đó tui hay bi quan lắm.Nhưng bây giờ thì tui thấy khác lắm rồi,nhất là khi vào box QB của chúng ta(Bà No_cry suốt ngày quảng cáo với tui nhưng mà lúc đầu tui không tin).Mọi người ai cũng vui vẻ và dễ mến.
    Thật sự tui rất vui được là một thành viên của box.
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ui chao ui là bôi bác, tí tuổi đầu mà đã bi quan.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Này thì "Mùa thu vàng" - 1889 - 43x67,2 cm, của Isaak Levitan (1860 - 1990)
    Còn tranh của tui chép ấy à, ai về QBình thì vô nhà tui cho xem, bán vé vào cửa 2000đ/người
    To RB: không rủ tui đi với hả . Tui mong gặp bác lắm đấy, nhất là từ khi bác khoe mấy con ngựa. .
    To Zulu: hehe, bình tĩnh đã. Cho chị mượn quyển "Đèn ***g đỏ treo cao" rồi chị sẽ giới thiệu cho. Giới thiệu như ri nì: "Serenad ơi, em mà chơi với Zulu thì em sẽ được đọc truyện thoải mái, miễn phí. Nhớ mượn về cho chị nữa nghe. Haha, mà còn được bình thơ cả ngày nữa đó" .. Được chưa
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả

Chia sẻ trang này