1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu ơi!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi serenad, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Răng ri hè? thử thêm lần nữa coi:
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    AI bảo món cháo canh là của TH nấu vậy mà cứ chê RB làm dở, đúng là ghen tức vì không được tham dự mà...
    Hôm nay nghe bài này, da diết quá:
    Mùa thu mây ngàn
    Chiều nay có mùa thu đi về
    Buồn vươn mây ngàn giăng khắp lối
    Mùa thu bơ vơ đến bên trời
    Ru tóc em suối nguồn
    Gọi hồn hăm gió thu buồn
    Ngày mai chúng mình xa nhau rồi
    Cầm tay em nhìn sao không nói
    Chiều nay mưa bay khắp phố nhỏ
    Mưa ướt đôi vai mềm
    Bùn lầy lắm gót chân em
    đk:
    Thu nay mây ngàn còn giăng mãi bên trời
    Mùa thu lưu luyến bóng dáng anh đi
    Đêm nay bên thềm cầm tay em khẽ nói
    Ngày mai anh đi rồi
    Anh có buồn gì không
    Buồn không hỡi người đã đi rồi
    Tìm đâu những ngày vui êm ấm
    Người đi theo năm tháng không cùng
    Thương mắt em hay buồn
    Nhìn mùa thu chết bên sông
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Tiền chiến phải không hè? Đọc đến đoạn
    Ngày mai anh đi rồi
    Anh có buồn gì không
    Buồn không hỡi người đã đi rồi
    Tìm đâu những ngày vui êm ấm
    Người đi theo năm tháng không cùng
    Thương mắt em hay buồn
    Nhìn mùa thu chết bên sông
    mới nhớ ra là mình có nghe bài ni. Mùa thu có nhiều bài hát hay lắm. Dạo này tui vẫn ngâm nga mỗi bài: Nhìn những mùa thu đi, hic, "nghe tháng ngày chết trong thu vàng"
    Có bài chi mà:
    Thu đi cho lá vàng bay
    Lá rơi cho đám cưới về
    Ngày mai, người emnhỏ bé, ngồi trong kiệu hoa, tình riêng đành dứt
    Có những đêm về sáng, đời sao buồn ......
    À, lá đổ muôn chiều , không thuộc hết.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hiển thị được , làm lại chị hè
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thử thêm lần nữa

    Cộng thêm cái này nữa cho chắc ăn:
    Một ngày thu , 1879, sơn dầu
    Nếu các bác muốn xem thêm tranh Levitan thì vô đây, nhiều bức đẹp lắm.
    http://www.abcgallery.com/L/levitan/levitan.html
    To Ro: chị vẽ vớ vẩn cho vui thôi, gọi là thoả lòng mong ước, không đáng để được nhắc đến. (hihi, hôm ni miềng khiêm tốn quá đi mất).
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    À, được rồi. Nhưng màu không được chính xác, xấu đi nhiều. Tranh thật chắc phải đẹp hơn nhiều lần lắm. Hic, đến khi mô mình mới được đi ngắm tranh thật hè.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu răng mà rừng rú cháy hết cả ri hè, chừ mà hạn nữa á?
    RC
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chị No_cry đã cho chúng ta chiêm ngưỡng những bức tranh tuyệt đẹp về mùa thu.Thanks.
    A, nhân tiện đây tui cũng cảm ơn bác Zulu về bài thơ ''Hà Nội _phố''.Hay quá. Thấy yêu và nhớ Hà Nội khi đang ở Hà Nội.
  9. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy nhỉ? Mình nhớ bây giờ Hà Nội đang là mùa vắng những cơn mưa cơ mà; thế mà cậu bạn lại tường thuật trực tiếp cho mình thế này mới lạ chớ:
    Hà Nội mùa này trời hay mưa lắm
    Phố vắng trông như một con mương
    Quán cóc liêu xiêu thật đáng thương
    Hồ Tây..Hồ Tây...giữa đường.....
    là lá la....
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hic, đã rào trước đón sau rứa rồi mà bác còn chê nữa . Thôi, bác cứ nhìn vô đó rồi mai mốt bác về xem tranh của tui là bơ vừa. Hihi, nhớ đem tiền Áo về mà mua nghe bác, tranh tui bán đắt lắm đó. Đang định nhờ hoatrungnguyen mad0 rao vặt đó.
    To Zulu: hehe, e chị rút lui được rồi hè. Xen vô giữa nữa thì thành vô duyên mất thôi. Haha.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả

Chia sẻ trang này