1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu ơi!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi serenad, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Thì phải chú thích rõ đây là tranh, nhìn vào mà hình dung ra được nó là tranh mùa thu vàng á?. Đúng là nghệ thuật!
    RC
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thiệt sự chừ mới chộ mấy bức ni nì, không am hiểu lắm nhưng thấy đẹp thiệt! Bức tranh mùa thu nhìn lãng mạn quá, màu sắc sặc sỡ cho dù cảnh trong tranh nếu ra thực tế nhòm thì bình thường. Còn cài hồn tranh thì chưa cảm nhận được dưng mà mún có mụt cặp ôm nhau hun chụt chụt ở đó nữa thì hay bít mấy.... Hay là chị No_Cry vẻ thêm vào cấy, có chi mà ngại nầu hihi
    Hà Nội mùa thu mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng... hehe nghe quen quen
    To No_Cry: Khiêm tốn quá đó, biết xem tranh để giải sầu, giải rảnh rỗi là cừ lắm rồi, khiếp!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 04/11/2003
  3. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    í nhớ đến mùa thu là tui nho đến BÁNH RÁN đồng hới hic hic hic thèm quá nhớ hồi học cấp III sáng sáng làm mấy cái bánh rán nhâm nhi li trà rồi tèn tèn lên lớp hihihihihi phê. ở sài gòn BÁNH RÁN dở òm mà tui cũng nhớn rùi ăn một mình thấy quê quê hihihi hổng có ai ăn chung hết. hic hic hic có ai ăn hông giơ tay cía coi nì

    <marquee> Quyết Không Yêu dành tiên đi chơi Net. Sống một mình cho con gái nó thèm chơi :D </marquee>
  4. Sonnau

    Sonnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    " Lãng mạn có ngày gặp nạn"
    ..........................................................
    "Em đi về trên ngõ phố thân quen
    Thấy lá đỏ lung linh trên mái phố
    Mùa thu đó mùa thu bay trong gió
    Mùa thu xao xác lá trên đầu"
    ...........................................................
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Có người nhắc đến "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", lại nhớ đến bài thơ của Bùi Thanh Tuấn...Bài thơ này đã được phổ nhạc thành một bài hát cùng tên.
    Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
    ( Bùi Thanh Tuấn )
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa.
    Cái rét đầu đông giật mình bật khóc.
    Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học.
    Cổ Ngư xưa lặng lẽ bước chân buồn.
    Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn.
    Để con nước thả trôi câu lục bát.
    Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc.
    Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều.
    Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu.
    Nhớ hoa sữa nhớ hàng me kỷ niệm.
    Nhớ buổi chia tay mắt đầy luyến tiếc.
    Phía đường xa một tiếng guốc đi về.




    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, người ta đang xôn xao mùa thu lá vàng rơi, trăng chơi vơi, buồn ơi, nhớ,... Rứa mà chú lại liên tưởng đến Bánh rán. Thiệt đúng là Tình Trường Vô Nghiệm hai số không nhỏ (8) một số không to (0)
    RC
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Choáng!
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta cứ hay nghĩ có mắt thì biết xem tranh, có tai thì biết nghe nhạc, nhưng không phải. Để hiểu một bức tranh thì phải có một ít kiến thức cơ sở. Vì thích nên tui cũng bỏ thời gian đi học vẽ, nhưng thực sự bây giờ vẫn còn mù mờ lắm. Nhìn bức tranh tui cũng chỉ biết thích và không thích, cảm nhận theo cảm tính, không hiểu được nhiều. Và chắc nhiều người cũng thế. Các bác có thể thích hoặc không thích, có thể khen hoặc chê, bình luận,... tôi không xen vào. Nhưng mà đọc đoạn này của bác Rec tui tức anh ách:
    Tui chúa ghét cái kiểu nói như thế này:
    Tui đã nói là màu post lên đây sai lung tung rồi mà. Riêng bức Mùa thu vàng, tui đã bỏ ra 8 buổi để chép tranh, một buổi ba tiếng. Màu sắc ở đâu như thế nào tui còn nhớ lắm. Dòng sông êm đềm trong vắt và rất sâu, có màu của bầu trời, của bóng những cây bụi đổ xuống, xanh, tím, ít vàng chanh, vàng đất, nâu,.......nhiều màu lắm, tiếc là tui không nhớ hết tên các màu. Màu sắc của dòng sông thay đổi dần dần từ tối sang sáng làm cho dòng sông chảy về rất xa, đẩy cả không gian trong tranh vào rất sâu. Phía sau dòng sông là cả một cánh đồng, rồi rất nhiều ngọn đồi cây xen lẫn với những cánh đồng cỏ xanh non, trôi xa tít tắp. Màu của những chiếc lá vàng tươi xen đỏ cam chứ không khô rang như ở bức post lên. Bóng của những cành cây có màu tím thẫm và đen, rất mỏng để lộ cả thảm lá vàng rơi trên nền đất. Thảm cỏ có màu xanh non và xanh rì, vàng, cam, .... Cả cụm cây ở rìa sông phía ngoài tranh nhìn đơn giản là thế mà không đơn giản tí nào, tui cũng mất cả buổi để vẽ nó mà không làm sao đạt được. Bãi cỏ trước tranh tạo ra cảm giác một sườn đất đổ xuống. Bầu trời chỉ chiếm một khoảng không gian rất nhỏ mà tạo ra được cả một vòm trời rộng lớn. Những đám mây rất nhiều màu. Cả bức tranh nhìn trong vắt và tươi sáng.
    Đó là những gì tôi nhìn thấy ở bức tranh in trong cuốn sách của nhà xuất bản Kim Đồng, giá có 15000đ, thế thì tranh thật nó còn đẹp như thế nào. Mà đó là tui nhìn màu còn quá kém, chứ màu sắc trong tranh còn phức tạp hơn nhiều. Vì thế nên bức post lên đây nó rất sai màu, quá xấu so với tranh thật. Bác chưa nhìn thấy tranh thật của họ như thế nào thì đừng vội mỉa mai như thế.
    Thôi, tức quá nên viết vậy thôi, chứ tui cũng có hiểu biết về hội hoạ mấy đâu. À, tui chép mấy câu bình trong cuốn sách của tui để các bác đọc. Họ bình rất ít nhưng mà hay:
    Về bức Mùa thu vàng:
    Dòng sông trong vắt . Màu vàng của những chiếc lá thu xào xạc trong cánh rừng nhỏ. Bức tranh như một bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của mùa thu nước Nga làm xao xuyến, lay động mãi trong lòng người xem

    ( Với tui thì bức tranh hơn nhiều so với thơ, không thích so sánh như trên).
    Về bức Một ngày thu ở công viên Sokolniki:
    Một ngày thu, hàng cây trải dài, con đường xa hút. Mùa thu mênh mang với sắc màu vàng rực, người ta vẫn cảm thấy buồn bởi một người phụ nữ lặng lẽ, cô đơn.

    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    No_ hiểu sai ý tớ rồi (cái không hiển thị trong câu viết trên). Hai ngày nữa tớ sẽ PM cho No_.
    RC
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Lại chiến nữa à? Thôi mà các bác! . Màu sắc thì còn phụ thuộc vào màu sắc của monitor nữa , có mà nhìn là tốt lắm rùi các cụ ui. Tui đúng là chưa bao giờ thấy bức này , nhưng được các bạn post lên xem là mừng rùi, còn có cả bình luận nữa. Hè hè...bây giờ quen được mấy người hoạ sĩ rồi, khi nào gặp hỏi cái đã, hỏi cách thưởng thức tranh thui.
    (Còn nữa, sợ nói lạc đề, có ai bít nghe nhạc thính phòng thì cho tui làm quen với, tui muốn biết cách thưởng thức nó lắm và chưa thể nghe mà hiểu được, chỉ thấy mụt vài bản hay, mà hay theo cảm tính mới chít chứ? Nghe họ nói nghe thấy đi qua chợ búa nữa, chó gà kêu nữa, nghe ra nhiều thứ lắm, mình chẵng nghe được, híc )
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

Chia sẻ trang này