1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu ơi!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi serenad, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Mùa thu vàng hoa cúc!Có một bài thơ rất hay về hoa cúc vàng(của Đỗ Trung Quân thì phải), tiếc là tớ không thuộc.Không biết Zulu có biết bài đó không? (Hỏi vậy vì thấy bác này biết nhiều bài thơ độc chiêu quá!).
    Còn hoa gì của mùa thu nữa nhỉ? Bác nào biết hoa gì gắn với mùa thu nữa không?
    Có một bài thơ của Xuân Quỳnh, về một loài hoa dại. Nhớ lại hồi bé, chỉ thích đi vào đám cỏ, để ống quần được may đầy loài hoa đồng nội, hoa của gió thu!...
    HOA CỎ MAY​
    (Nỗi niềm của một kiếp hoa dại)​
    Cát vắng, sông đầy cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu.
    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa.
    Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may,
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay.

  2. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hihi...
    Bác Rec thử tài ăn nói của No_cry đó mà! Ro ngây thơ quá, không hiểu gì về chuyện người lớn hết!Này nhé:
    - No_cry là người vui tính, nên Rec muốn truê xem mợ đối đáp thế nào.(Phải vậy không bác Rec?)
    - Rec phục cái tài vẽ của No_cry, không phải dễ để tham gia được một lĩnh vực như vậy.(Nên Rec đang tị với No_cry đó mà!)
    Mà Ro không thấy là họ đang nói bằng ngôn ngữ riêng đó à! Cãi nhau chỉ là cái cớ thôi, cái quan trọng là chỗ này này:
    Hai ngày nữa tớ sẽ PM cho you, No_cry. Vậy nên các bác yên tâm nghe!(Sắp nhận được tin vui nữa đó!)
    Hic! không ngờ mình siêu thật! Đúng là đại chuyên gia về tâm lý có khác!
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ Hoa cúc vàng là biểu trưng tốt nhất cho mùa thu. Không biết mọi người còn nhớ đoạn kết trong truyện Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài không? Truyện mà ai cũng được học năm lớp 6 ý. Tớ nhớ tác giả đã kết thúc như sau:
    "Trong những ngày còn lưu ở quê hương, tôi chép lại cuộc sống trôi nổi vừa qua. Giờ đương mùa thu. Mùa thu, hoa cúc vàng nở lưng giậu. Lối mòn đầy lá đỏ rơi. Từ hôm vào mùa mới, đất trời u ám mưa phùn. Cảnh buồn mà lòng vui.
    Thưa bạn đọc yêu quý. Mèn tôi xin phép chấm hết một phần thiên ký sự. Ước ao trong cuộc đi vô cùng hào hứng đương tới, chúng ta còn được gặp nhau
    ."
    Đoạn cuối dế Mèn tâm sự ông anh cả thì vui mừng, ông anh thứ hai thì đã mất nhưng buồn nhất đối với dế Mèn là mẹ đã khuất núi:

    "Tôi ra viếng mộ người bên đầm nước. Nhớ đến lời người, khi sinh thời. Mẹ ơi ! Lá vàng, thì lá rụng, sự xoay vần tự nhiên, muôn loài chưa ai cưỡng lại được, con vì thế mà buồn, nhưng con vẫn ân hận rằng lần này trở về không còn được quỳ ôm đôi càng gầy yếu của mẹ kính mến mà kể lại những ngày luân lạc và những công việc con đã làm ích lợi cho đời để mẹ nghe"

    Mùa thu ơi!
    RC
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết Đỗ Trung Quân có bài thơ nào về Hoa cúc vàng không? Nhưng cái câu "Mùa thu vàng hoa cúc" thì có trong thơ của Xuân Quỳnh - đã được phổ nhạc rồi, hát cho bà con nghe nè:
    Thơ tình cuối thu
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu vàng hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may ...
    Đoạn này hay quá, đứt cả giọng (không nhớ hết - hì hì)
    RC
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa (không nhớ lớp mấy), cô Hằng vô dạy thay môn Văn ở lớp mình (chuyên Toán). Cuối giờ cô đọc cho nghe bài thơ này. Cả lớp lặng người. Hay thiệt á. Bây giờ mình rút ra một kinh nghiệm, là vào lớp toán thì nói chuyện thơ văn, vào lớp Văn thì nói chuyện Toán
    To bác Rec: không sao đâu. Tại bức tranh mình thích bị người ta nói rứa thì tức lên đó mà. Viết rứa cho đỡ tức, mà viết xong thì cũng đỡ thiệt. Bác mà chiêu đãi tui một vại bia của mad0 thì tui hiền lành trở lại ngay. . Đôi khi trút bực dọc lên đầu người khác cũng thấy sướng, haha.
    To Ro: chị chỉ vẽ vớ vẩn cho vui thôi, đừng nói rứa mà chị ngại, vẽ xong lại đem treo chuồng gà (giống tranh Van Gogh). Còn nhạc thính phòng giao hưởng thì chị không biết, nhưng nhạc cổ điển thì có Serenad rất yêu thích. Em ấy có viết mấy bài cảm nhận về nhạc cổ điển, nhưng chưa post lên. Trước sau gì em ấy cũng post lên thôi, vì em ấy nói với chị là: "Em phải post lên vì em muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với mọi người, em không muốn giữ riêng cho mình"
    To 8h: à ha, bữa ni có cả nghề thầy bói nữa đó à? Tại bác Rec phản đối không thì mình cũng viết 1 bài về tình cảm của mình dành cho thầy bói. . Mà 8h gửi cho mình cái ảnh có hai cô xinh như ...hoa héo.. làm gì đấy, haha
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tặng Zulu: "Hạnh phúc này, ta có, thực hay mơ?"
    Giấc mơ mùa thu
    (thơ Lê Hải Anh)
    Khi chia tay hãy quay lại một lần/ Nhìn lại một khoảng trời ta đã có
    Khi chia tay hãy quay lại một lần
    Nhìn lại một khoảng trời ta đã có
    Mùa thu vàng rực rỡ, và lá đỏ
    Tình yêu nồng nàn ta đã gửi trao nhau
    Mùa đông, rồi mùa xuân qua mau
    Chỉ còn hạ với nắng hè cháy bỏng
    Cháy ngộp thở khi tầm hồn cô độc
    Mùa thu ơi, bao giờ sẽ lại sang?
    Ta với ta lặng lẽ trong đêm
    Giọt nước mắt lăn dài trên gối nhỏ
    Giọt nước mắt khóc mùa thu dang dở
    Giọt thu buồn, trĩu nặng trời thu
    Rồi bỗng nhiên người quay lại cùng ta
    Trái tim dịu dàng của mùa thu lại hát
    Chú nai nhỏ giữa vườn thu ngơ ngác*
    Hạnh phúc này, ta có, thực hay mơ?
    Nhưng rồi ta chợt tỉnh giấc mơ
    Tay quờ nhẹ thấy bên mình hơi ấm
    Một nửa Tình yêu vẫn đang nằm e ấp
    Miệng nhoẻn cười trong giấc mộng bình an
    Ôi Tình yêu kỳ diệu ta mang
    Ngỡ tuột mất trong mộng dài thổn thức
    Trời sáng rồi, trời thu xanh ngát
    Lá vàng bay, vàng rực dưới chân ta.
    (*Dựa theo ý thơ của Lưu Trọng Lư)
    Life is a comedy
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    E Ro nghe bản Phiên chợ Ba Tư rùi.....
    Life is a comedy
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    untitled.bmp
    Life is a comedy
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    Life is a comedy
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ê hê, Serenad ơi, post lên đi có nhiều người đọc lắm đó, dân QBọ toàn dấu nghề không à, ai cũng biết nghe hết mà ko nói ra. Serenad mở màn cái đi, bên topic âm nhạc đó, mấy trang sau thì phải.
    Còn cái bản mà tớ nói là có chợ búa đúng là "Phiên chợ ba bốn" rồi, khi nào mua vài tịa nhạc về nghe cấy đạ
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

Chia sẻ trang này