1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu ơi!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi serenad, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thích nghe nhạc Phú Quang nên cũng thích những bài thơ mà ông phổ nhạc... "Khúc mùa thu" là một trong những bài chị thích nhất đấy bé àh. "...Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc. Em tìm gì khi thất vọng về tôi..."
    Khúc Mùa Thu
    ( Hồng Thanh Quang )
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa,
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng?
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng.
    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc,
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em.
    Người - đàn - bà - giấu - đêm - vào - trong - tóc,
    Còn điều chi em mải miết đi tìm?
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi.
    Nhưng chưa hết cuộc yêu, tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.
    Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá,
    Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi.
    Mênh mông quá, khoảng trống này ai lấp
    Khi âm thanh cũng bất lực như lời.
    Sẽ chỉ còn quầng Thu thuở ấy
    Mãi cô đơn vằng vặc giữa trời.
    Người - đàn - bà - giấu - đêm - vào - trong - tóc,
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi?


    {{{
    Vol2
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Có phải vol2 có một mái tóc dài tha thướt, hay ngồi lặng lẽ trong đêm tối, đôi mắt u buồn không nhỉ
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  3. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu quả thật đẹp. Dù đi đâu thì QB vẫn có mùa thu đẹp nhất mà tui từng biết. Bởi mùi hoa sữa vẫn luôn đạm mãi
  4. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nếu có hội những người thích nhạc Phú Quang thì cho tớ tham gia với!
    "...Bài ca của tôi bao giờ cũng được hoài thai từ những giấc mơ tự cứu mình thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ, thoát khỏi những kỷ niệm đeo bám, réo gào, đòi được hồi sinh bằng âm nhạc. Mà kỷ niệm thì cứ nhiều thêm mãi theo thời gian..."
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi chời, bắt đầu từ hôm 20/11, Phú Quang có thêm một fan hâm mộ.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  6. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé, tạm biệt mùa thu, tạm biệt những kỉ niệm đẹp, tạm biệt những khoảnh khắc tôi đã sống, đã ước mơ, đã bay bổng, đã quên đi tất cả những gì hiện hữu trên đời này. Để được đắm mình trong thế giới kì diệu của tình yêu cuộc sống, của âm nhạc và thơ ca.
    Rồi màu thu sẽ lại đến, nhưng có lẽ tôi sẽ thay đổi. Chẳng còn đâu một tôi mơ mộng, chẳng còn đâu một tôi vị tha, chẳng còn đâu một tôi tha thiết, đắm say với những thay đổi của đất trời... Tôi sợ lắm, sợ khi thu đến, tôi đã là một con người khác, dửng dưng, trống rỗng, vô cảm trưóc thu. Mùa thu bao giờ cũng đẹp, đẹp mà gợi cho người ta cái buồn vô hạn, xen lẫn những tiếc nuối. Khép lại cái gì đã qua cũng cần nhiều thời gian lắm, nhưng rồi tôi sẽ tìm lại đưọc mùa thu của lòng mình. Đó mới là mùa thu trường tồn cùng thời gian.
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chưa tạm biệt mùa hè đã vội tạm biệt mùa thu Kệ chứ, cứ sống như mình thích, việc gì mà đã phải vội nghĩ ngợi, già trước tuổi đó cô nàng à Hôm nào rảnh PM cho H để H dẫn lên sân thượng mà ngắm toàn cảnh HN vào hè Đôi khi đứng giữa đất trời, ở một độ cao tương đối, sẽ thấy mình vừa nhỏ bé vừa vĩ đại, thanh thản lắm đó
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Có câu này: "Thế giới quả là đáng sợ đối với những ai sợ nó". Se à, đa cảm vừa thôi kẻo khổ đấy. Hãy tin vào mình chứ. Nghe lời Thanh Hằng đó: coi chừng mau già
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Senerad ơi, trưa thứ 7, cậu Lân (em họ của bạn Hằng Bắc Ninh lớp Se) đến đón H đi ăn trưa. Hai chị em đi lang thang qua mấy con đường ở HN, trời gió to như chuẩn bị mưa. Đường Quán Sứ, Trần Hưng Đạo lá vàng rụng đầy làm 2 chị em nhớ đến Se. Cậu em khen chị Se nức nở mà chẳng khen chị H được 1 câu, chỉ đến lúc ăn kem mới trêu chị "Nhìn chị ăn kem như trẻ con, hồi mới vào lớp em tưởng chị học sinh cấp 3! '' Hic
    --------------
    HN sắp vào thu, mình lại có cảm giác giống Se.....
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Vừa online 5 phút, nhận được Mess của nó "H đi Long Biên đi, 6 giờ đến chỗ hẹn nhé !" Bao giờ cũng thế, 2 đứa có những ngôn ngữ ngắn gọn mà dễ hiểu. 6 h, mình xuất hiện với nụ cười tươi, còn nó thì vẫn mang một khuôn mặt mệt mõi. Công việc, công việc... những đứa mới ra trường luôn có những tâm trạng khác nhau. Đứa thì lo kiếm việc làm, đứa có việc làm rồi thì áp lực của nhân viên mới, đứa thì lo về quê, đứa thì lo học hành...Mấy đứa bạn mình, đứa nào cũng có việc làm tốt và chạy sô học hành nên tâm trạng luôn mệt mõi và thời gian thì eo hẹp. Nó cũng thế, cả tuần được mỗi thứ 7, CN là còn rãnh rỗi.
    Hai đứa ra đến Long Biên thì trời sẩm tối, gió mơn man trên má 2 đứa. Nó bảo"HN mùa thu rồi đấy H nhỉ?" Rồi 2 đứa nhìn lên mảnh trăng lưỡi liềm và nhìn xung quanh. Bên kia, cầu Chương Dương ánh đèn rực rỡ, bên này, những bãi ngô, khoai tối mù mịt. Cuộc sống ở 2 bên cầu đã khác hẳn nhau rồi, huống chi là ở 2 tỉnh khác nhau. Mình vẫn thường xuyên nhìn xuống cái xóm nhà lá đó mỗi lần đi lên cầu Long Biên, lại nhớ những ngày mình hăng hái và sôi nỗi cùng mọi người, khác hẳn với cách sống của mình bây giờ. Nó cũng thế, nó lại muốn chuyển vào một Tổng công ty nhà nước cho nhẹ nhàng và phù hợp với con gái, khác hẳn với sự hiếu thắng mà nó đã thể hiện lúc còn là một sinh viên vừa mới ra trường. Có lẽ, đó là sự lựa chọn hay.
    HN thu vẫn vậy, phố Hàng Mã vẫn đông nghịt người mỗi lúc Trung Thu về, lá vàng vẫn đổ, hương hoa vẫn thơm nhè nhẹ nhưng con người đã khác và tâm trạng họ cũng khác. Mình và nó lại nắm tay nhau và lang thang.....Lại cười giòn tan khi nhắc lại câu nói cách đây 1 năm trước của 2 đứa "Nếu có ai chở mình lên cầu Long Biên và say ILU chắc mình sẽ đổ ngay !"
    ----------------------
    Tặng Se, chị RB (nhân đọc một số bài của chị), anh Zulu và chị No_, anh Kts_ ....những người đã xa HN.

Chia sẻ trang này