1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu về đâu đó...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi SaharaSign, 21/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu về đâu đó...

    Em về rồi đây. Em nghe như là mùa thu về đâu đó.

    Em thấy vết chân trên đường phố, tiếng bước đi xào xạc vỉa hè và tiếng cười giòn tan trong loang lổ bóng cây.

    Em thấy vết tay chạm trên khung cửa, miên man vời vợi, nắng mỏng như lụa, nắng vàng như tơ. Em đưa tay chạm vào sớm mai mát dịu đến không ngờ.

    Em đi trên phố, đá chân vào dấu vết thời gian. Lá úa quặn mình đau? Lá lỗ chỗ những vết thương bỏng rát? Thu là bi, là ly, là biệt, phải không?

    Bất chợt cơn gió thổi qua, lá đổ muôn chiều. Nhiều như mưa sao băng. Nhiều như tình yêu. Nhiều như nỗi nhớ.

    Em đưa tay cho lá chạm vào sâu thẳm. Ồ, thì ra cuống đã khô nhựa từ lâu. Phải rồi, mùa thu là xả.

    Buông tay cho gió chở về trời.
  2. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    Hưởng ứng cho một mùa đẹp nhất trong năm
    10 giai điệu nổi tiếng về mùa thu Hà Nội
    http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/09/3BA13B41/
  3. royalkniht

    royalkniht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Năm nào mùa thu cũng phải chia tay 1 người

Chia sẻ trang này