1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙA THU

Chủ đề trong 'Văn học' bởi DACAM, 02/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    MÙA THU

    Ôi chú bé da vàng,lớn lên bằng lời ru của mẹ ,lời ru :"Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,năm canh chày thức đủ vừa năm...".
    Ôi chú bé da vàng sinh ra vào mùa thu,phải chăng mùa thu nhuộm vàng màu da chú.Chú còn nhớ chăng những buổi hoàng hôn đỏ như máu,mẹ bế chú đứng ngóng cha và hát ru:"...Hỡi chàng là chàng ơi thiếp nhớ tới chàng..."
    Mùa thu ơi !đời chú vàng như lá rụng,mỗi chiếc lá là một kỷ niệm thời ấu thơ.Tiếng chuông chiều nguyện linh hồn bé bỏng,nắng mùa thu úa vàng những giấc mơ,giấc mơ vàng có lời ru của mẹ:"...Hãy nín nín đi... con ,hãy ngủ... ngủ đi con,con hời là con hỡi...".
    Cuộc đời chú bắt đầu bằng mùa thu,kết thúc có lẽ cũng bởi mùa thu.Hết thu trời lập đông...






    DACAM
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    thế là chú là tay cuồng viết thực rồi, chả một chút ngờ vực.Chào chú nhá!

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  3. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá. Toàn nước "...." này . Em ơi. Khéo không mất nước.Ối tỉnh dậy đi em ơi.Ối bà con ơi, cứu thằng em tôi với nó bị nặng quá nè. Ai có begberin không? Không thì cho tôi nắm là ổi với.Không có à.Hic làm sao bây giờ?
    Bệnh này phải chặn đầu chặn đít thì mới khỏi được. Bà con có cái nút chai nào không cho tôi 2 cái với. Eo ơi! Khiếp quá. Em tôi mất nước quá trời nè. Nút chai không có à???
    Hic thôi em ơi.Đành dùng lá chuối bịt tạm nhé.
    Thương em dacam quá trời.

    "No-fear-everythings !"
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    không còn gì đáng bàn cãi ở đây cả
    tại sao tôi lạicủ chuối thế này..!

Chia sẻ trang này