1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa trên biển vắng hay tiếng cười trên biển vắng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Tulipsblack, 28/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mưa trên biển vắng hay tiếng cười trên biển vắng

    Tôi có một cái vinh hạnh là thành viên đăng ký cuối cùng của chuyến đi tuyệt vời với một tên gọi "Mưa trên biển vắng" thực ra chỉ vì cái tên rất hay của bác Choc đã thôi thúc tôi đến với biển. Sau một hồi đanh lộn với cái đòng hồ báo thức và cái chăn ấm đúng 5h15 tôi đã có mặt trên sân ga Trần Quý Cáp đang còn vắng bóng người (thanh viên dến sớm nhất) sau một hồi đứng ngồi và đi lại cho đỡ lạnh thi mới nhận ra bác Phuongmap đang ôm thùng mì tôm như sách catap đi họp vậy, được một lúc sau thi các thành viên khác của đoàn như bác Choc, Zazu, Desertrose, Gái Nhà Quê, Huonglan đã tề tựu đông đủ duy chi có bác truongdu thi dung la một thiếu tá an ninh của TTVN có khác khi ma rất lặng lẽ đến và ngồi ngay vào hàng nước chè dằng sau mọi người đang đứng đơi và dến cuối cùng là vợ chồng nhà bác sutumomMèo ú, điều thú vị đầu tiên của chuyến đi là đoàn có 10 thành viên thì có 5 nam và 5 nữ thật là cân bằng. Sau khi đợi đồng chí phóng viên TTVN Gaby mãi mà không được (do ngủ quên) cả đoàn tiến hành lên đường, nhung mà các bác có biết không do mải đơi Gaby nên khi lên tàu các thành viên đã có một cuộc chay maratong nước rút, và khi tất cả các thành viên lên được tàu cũng la lúc đoàn tàu cũng bắt đầu chuyển bánh. Tuuuuuuuuuuuu một hồi còi dài giục rã như tiếng kèn xung trận của đoàn quân, cả đoàn tàu rùng mình từ từ tiến về phía trước. Sau khi moi người đã yên vi trong một vi tri rất đẹp, các thành viên được bác Choc cho thưởng thức món xôi ngô rất ngon, sau khi danh chén no nê các bác nhà ta bắt đầu màn ngủ. Đầu tiên là bác truongdu bác ngủ ngon đến mức mà bác Choc sang giật tóc mấy lần mà chẳng có động tĩnh gì cả, chắc tối hôm trước lại đi đâu nên cả dêm không ngủ đây, còn vợ chồng nhà bác sutumom thì ngày càng nâng cao dần độ quấn quýt làm em hic hic đang cố gắng mơ được như bác đấy, trong khi mọi ngườ đang mơ màng trong phịp điệu chòng trành của đoàn tàu, thì Huonglan, Desertrose, Zazu, và Tulipsblack đã lập một sòng bài trên tàu ngay, nhưng có lẽ là do các chàng trai của TTVN muốn nhường chị em để tỏ rõ tinh thần TTVN nên Zazu Tulipsblack đã nhường cho Huonglan va Desertrose chiến thắng làm cho Huonglan xin xung phong làm chủ tịch casino của TTVN, đoàn tàu dừng lại ở ga Hai dương để đón thêm hành khách, mọi người tạm dừng ít phút..............


    Tulipsblack

    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....


    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 01:40
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chú nhầm to rồi, đã được phong là thiếu tá an ninh, hê hê, đâu có ngủ ngon lành như vậy.
    Chẳng qua là để xem mọi người sẽ làm gì thôi.
    hic hic hic, đầu tiên là chú, chú đi đâu làm anh đang ấm thì cảm thấy như cón một luồng điện lạnh (cái này không có đâu nha ) chạy khắp người, hì hì , thì ngay lúc đó, cảm thấy nóng ran cả lên, nóng thật đấy, bới một lò sưởi hiện đại, tối tân nhất (như Choc nói) được đặt ngay vào chỗ chú vừa rời khỏi, đang mừng thầm vì mọi người tâm lý, sửu ấm cho mình thì, hic hic hic , lò sưởi được dời đi chỗ khác. Lạnh ngay được.
    Chú Tulipsblack, hê hê, chú nói chú tỉnh táo, thế chú có biết quê ngoại của Trưởng ban Casino HuongLan ở đâu không.??? hê hê.
    Đang theo dõi diễn biến của sự việc thì bỗng thấy có vật gì đó động vào lưng, thoáng giật mình, nhưng định thần ngay được, hê hê, chú ngồi gì mà cứ cục cựa liên tục thế, mà cái lưng ghế thì cũng không dày, thúc hùnh hụch vài lưng anh. Mà anh cảnh cáo chú nha, chú phải học tập tính thật thà như anh đây này , Choc chỉ giật tóc anh một cái, thế mà chú bảo là mấy cái liền, chắc định đưa nước cho anh uống, (khiếp vinh hạnh quá, được Trưởng ban đối ngoại Choc chăm sóc, mình có tưởng bở không nhỉ.), nói chung anh đều theo dõi mọi chuyện chung quanh 2 dãy ghế đó.
    Anh còn biết cả lúc tay bán báo đến mời mọc, gạ gẫm, dụ dỗ các chị em nhà mình nữa, nhưng anh thấy vô hại nên vẫn không làm gì (may, mình mà thức lúc đó, cũng chẳng biết làm gì ).
    Cũng không định dậy đâu, nhưng mà mũi nó cứ tắc tại ngửi thấy mùi thuốc lá, hic hic (lại thuốc lá), nên bật dậy chạy xuống cuối toa rút vội điếu thuốc.
    Bắt đầu một cuộc thảo luận, đánh giá, nhận xét, bình phẩm về Các nghành công nghiệp biểu diễn. Cứ thế, cứ thế và đến ga Hải Dương.
    Thôi nhá, anh chỉ kể đến thế thôi, chú cứ tiếp tục.
    Đừng nghĩ là anh ngủ nha

    truongdu
  3. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó đố bác Truongdu dám thức đấy có mà giả vờ ngủ tiếp cho yên thân ấy chứ bác Truongdu này là gian lắm đấy nhá
    Mit@
    Anti ATC
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Úi mẹ ơi, [r39]
    Liệu có ai thật thà hơn tôi nữa không anh em ơi, oan cho tôi quá, Mitlo chơi khăm tôi,
    Yêu cầu Admin lock thành viên Mitlo vì đã vu khống thành viên khác .

    truongdu
  5. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bac Truongdu thật thế sao, em lai không biết lúc đó bác thức mà như ngủ, a` quên phải nói là ngủ mà như thức chứ, trời bác lại còn định thử trí nhớ của em nữa cơ à hic hic nói đến nhãn mà lại quên thì quả là một khiếm khuyết, em xin trả lời câu hỏi của bác là : "quê ngoại của Trưởng ban Casino Huonglan ở đâu không " : cách Hà nội khoảng 20 km về hướng đông (không chính xác lắm không) nằm bên tay phải đường 5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng là thị trấn Như Quỳnh thuộc đia phận tỉnh Hưng Yên, nơi mà sẽ có dịp nào đấy (chắc là mùa nhãn sang năm) mọi người sẽ được thưởng thức món nhãn Hưng Yên nổi tiếng trong một khu vườn rộng 400 mét vuông và dó chính là quê ngoại của Trưởng ban Casino Huonglan. Bác thấy em trả lời thế nào có đúng không. Còn về luc bác Choc giật tóc bác chac là em viết nhầm đúng ra là phải viết là giật mấy sợi tóc mới đúng lần này thì thành thật xin lỗi bác hì hì. Mà bác cũng giàu chí tưởng bở lắm nhỉ? bác Choc có cầm chai nước đâu mà bác lại nghĩ như vậy nhỉ? mà babcs nghĩ như vậy là tốt lắm đó (cái này em sẽ nói riêng với bác). Còn cái tại sao em cứ thùm thụp vào lưng bác ấy à, chắc la do lúc đánh bài thua nhiều quá nên cựa quậy một chút không ngờ lai ảnh hưởng đến long thể của bác, lần sau nếu có gì thì bác cứ chỉ bảo thằng em này nha không đến khi em mắc tội rồi bác mới nói là em khổ tâm lắm đó hì hì
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
  6. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đoàn tàu lai tiếp tục chuyển bánh mang theo những náo nức mong chờ của các thành viên, tai Casino trên tàu cuộc chiến giữa bốn thành viên huonglan, desertrose, zazu, tulipsblack, vẫn diễn ra hết sức căng thẳng, có lẽ là do rất rất nhiều lý do hết sức tế nhị mà đội nam đã nhường cho đội nữ chiến thắng ví dụ như........ mà thôi chẳng nói sợ các bác các cô trong TTVN lại trù dập thì thằng em này chết mất cái này sẽ có dịp nào đấy sau khi đã làm xong nhiệm vụ được giao thi em sẽ nói, các bác chờ nha (đây là một câu nói bất hủ đấy) hì hì. Và điều gì đến đã dến đúng 8h30 sáng ngày 27/01/2002 đoàn tàu h1 đã đến ga Hải Phòng, cả đoàn đã dặt chân lên mảnh đất hoa phượng đỏ, trong khi các thành viên đang còn ngơ ngác không biết đi đâu về đầu thì từ xa một chú ngựa sắt mang nhãn hiệu tương lai của Việt nam từ từ tiến lại mang trên mình hai thành viên của TTVN đất Hải Phòng là New Tazzan Innocent, sau một hồi tìm cách thoát ra khỏi các bác xe ôm tân tình mời mọc, cả đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình của minh băng một cuộc đi bộ 1000 mét, từ ga Hải Phòng đến nhà hát lớn trung tâm của thành phố Hoa phượng đỏ, vừa nhìn thấy nhà hát huonglan liền nói ngay sao mà giống nhà hat lớn Hà nội thế, thế là tulipsblack tôi lai có dịp bay tỏ khả năng hiểu biết han chế của mình nói về nhà hát thành phố. Phải nói thêm cho cả nhà cùng biết là hôm đó tôi có một vinh dự mang một trong trách rất lớn được trưởng đoàn Choc giao cho đó là áp giải chếc balo màu đỏ mang toàn bộ ngân sách của cả đoàn ngay từ khi mới bước chân lên tàu. Cũng vì náo nức muốn thưởng thức hương vị càfe Hải phòng của bác Choc và cả của Tulipsblack tôi nữa mà cả đòn dừng lại ở một quán cafe rất to nằm cạnh nhà hát lớn, cả đoàn nhất trí lên tầng hai của toà nhà để có thể nhìn thành phố được rõ hơn, khi đang tiến lên trên nhưng bậc cầu thang bỗng bác truongdu lên tiếng: nhìn như cả hội mình dang đi Karaoke ấy nhỉ quả này có khi lại mỏi tay rồi (chắc bác nghĩ là hát mỏi tay vì cầm mic nhiều đây vì lúc đó bác vừa tuyên bố mình sẽ đeo đuổi sự nghiệp anti girl của mình) khi moi người đã iên vi trong không gian tuyet vời của quán trong một ngày mùa đông ở Thành phố biển thi cũng là luc những li cafe nóng hổi và những cốc nước được các cô tiếp viên xinh đẹp (à mà không biết có phải là các cô hay các anh tiếp viên nhỉ, vì lúc đó đang mải ngắm chẳng biết cái gì nữa), nhưng có một điều làm cho Choc tulipsblack hơi thất vọng vì cafe ở đây không được ngon bằng ở Hà nội nhưng bên cạch đấy nó vẫn có những hương vi riêng của nó (điều này là cảm nhận riêng của tulipsblack), và khi đã no nước thì các thành viên bắt đầu tiìm cho mình nhưng công việc nhằm hạn chế hết khoảng thời gian rỗi giãi của mình khi ma Tazzan Innocent di tìm thêm đồ để dành cho chuyến đi biển sắp tới, bac Choc thì đi sửa lại dung nhan của mình sau một chuyến đi mỏi mệt, gainhaque desertrose thì đi tiìm nguồn cảm hứng trên đương phố
    Hải Phòng còn zazu, sutu
  7. desertrose

    desertrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Xi`,anh tulip den oi, anh thua em đến không ngóc đầu dậy được lại còn văn vẻ, thả cho mấy lần mà vẫn không gỡ được lại còn...Có thích tái đấu không, em chấp anh 10 ván. ;-)
    Desert Rose
    Được sửa chữa bởi - desertrose vào 30/01/2002 14:41
  8. TUNGDAUTHANH

    TUNGDAUTHANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Rôm rả quá nhỉ, hôm nào gặp mặt mà các bạn không có quà cho Tùngcôngtử là tôi sẽ phạt đó nghe, À mà cái anh Tuylipblack có vẻ sung sức nhỉ, tôi sẽ uống với anh 2 chén xem ai đỏ mặt trước, à mà chắc anh chẳng còn nhớ lão già này đâu nhỉ, buồn thật

  9. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Híc híc bác Tùng lại doạ em rồi, mà em nói thật với bác nha hôm đó mọi người tha cho bác đấy không thì bác tiêu rồi, nhưng bác có biết vì sao không? đó là vì vui quá thôi hì hì. Em thì làm sao mà lại quên bác nhanh đến như vậy được chứ, còn cái bác nói thì em rất vui khi được bác mời. Cảm ơn bác trước nha.
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....</font id=si
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    À mà cái anh Tuylipblack có vẻ sung sức nhỉ, tôi sẽ uống với anh 2 chén xem ai đỏ mặt trước

    ơ, có 2 chén mà đã đỏ mặt á.???
    Không nhẽ hôm đó Tulipsblack đỏ mặt vì nước mơ à.???, cứ tưởng chú đỏ mặt vì em nào. Kém wá, tệ wá, hổ danh trai Bách Khoa wá.

    truongdu

Chia sẻ trang này