1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa trên biển vắng hay tiếng cười trên biển vắng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Tulipsblack, 28/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, em có đỏ mặt bao giờ đâu hic hic . Mà bác truongdu hôm đó chẳng nhẽ lại nhìn em bị đỏ mặt sao, thế mới đen chứ. Nhưng thôi không sao các bác cứ có lòng đi là em có dạ ngay í mà, không dám làm ô danh dân Bách Khoa đâu bác truongdu
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....</font id=si
  2. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời quê ngoại của tui nổi tiếng quá rồi . Có ai muốn biết quê nội của tui nữa không ? Quê nội tui là nổi tiếng với tên địa danh là Bánh Dày Quán Gách đấy . có ai muốn ăn bánh dày không ?

Chia sẻ trang này