1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Trung thu... Nhớ!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi HaUyenNhi, 24/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vừa lên Megastar xem film "Chú chuột đầu bếp" cười phớ lớ. Bọn trẻ con thì cứ rí ra rí roáy làm không khí vui hẳn lên bao nhiu.
    Nhưng mà em vẫn nhớ Trung thu ở quê
  2. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Trung thu giờ càng ngày càng nhạt nhẽo, phải chăng cuộc sống hiện đại kéo con người ta rời xa những giá trị văn hoá truyền thống.
  3. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cũng k hẳn là thế đâu bác ạ! Vui hay buồn, chán hay không chán cái chính là ở mình thôi. Hãy tạo ra niềm vui và biết tận hưởng nó bác nhớ
  4. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Em xinh xinh này dân đầu cơ đất hay sao ý mà mỗi cái chữ ký anh đọc mỏi cả cổ
  5. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Trung thu mà trời đẹp như hôm nay thì sướng
  6. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm nay mưa bão, em chạy trong màn mưa, trong chiều muộn từ nơi anh về nơi em... chạy trong cái lạnh buốt của thời tiết và cả cái lạnh buốt của sư cô đơn, của nỗi buồn, và cả sự lo lắng... cái lo lắng cố hữu của 1 kẻ hay nghĩ ngợi xa xôi...
    Một mùa trăng buồn phải không anh, bên em còn có người thân, còn có bè bạn... chứ bên anh...///. Em thương anh biết bao, cô đơn nơi xa lạ... Con bé cả nghĩ trong em bồn chồn bởi những lo lắng...
    Mùa không trăng, vậy thì hãy dành cho mình một chút bình yên quấn người trong chăn nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, mặc cho gió thét gào, mặc cho lá bay lả tả... mặc cho tất cả... để thấy yên ổn ấm áp nhé anh! Em sẽ mãi mãi bên anh!
  7. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhớ nhà !
  8. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    đêm trung thu ra cánh đồng ngắm trăng mới đẹp . nhớ cốm trung thu gói trong lá chuối . mà phải là cốm nếp hương làng La Vân mới ngon . La Vân có nếp hương và bèo hoa dâu nổi tiếng . có 2 anh em ông thầy lang cũng nổi tiếng
  9. simsaigon

    simsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vẫn Nhớ Mãi trung Thu Hồi Còn Ở Ngoài Bắc cách nay cũng 17 Năm Rùi .. Lũ trẻ chúng Tôi Nhặt từng hạt Bưởi đem Phơi Khô rồi xâu lại thành chuỗi để đốt .. trung thu Không bánh Nhưng sao mà Vui và hạnh phúc quá .. tuổi thơ sẽ mãi là hành trang cho tôi Bước Vào đời .. Nhớ Quê Hương Miền Bắc Vào Tâm sự một chút .. Miền Nam xa quá chăng
  10. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã quá xa rồi

Chia sẻ trang này