1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua truyên gì cho mẹ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi twoinsixbillion, 15/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. twoinsixbillion

    twoinsixbillion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Mua truyên gì cho mẹ?

    Mẹ tớ là giáo viên dạy văn cấp III. Những tác phẩm kinh điển như Cuốn theo chiều gió, Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà Paris, Tiếng chim hót trong bụi mận gai... có hết rồi.
    Tớ muốn nhờ các bạn tư vấn xem có truyện vừa nào mới mới (không cũ lắm theo tự cảm nhận) để tớ mua cho mẹ đọc. Tháng sau Mẹ về hưu rồi.
    Cảm ơn các bạn nhiều!
  2. zpzozy

    zpzozy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tặng mẹ quà là tốt.
    Tặng sách chọn lên mạng đi nhờ người vào thời buổi vật giá lửng lơ như bóng bay, xăng được yêu như máu đến người già còn không dám hiến tí máu nhân đạo nữa là, huống chi two trẻ người xẹp túi mà nhàn nhã vung tiền thế là không hay. two mua hẳn hộp Vitamin A bổ mắt, hộp Vitamin C khỏe người và Vitamin Dê cho bố và mẹ sung mãn, thế đã là con ngoan rồi. Sách rất là không tốt cho mắt mẹ, đọc càng nhiều mẹ càng tốn sức thêm, two mua tặng sách sẽ là không có hiếu.
  3. almaz

    almaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất quí cô giáo dạy văn ( + sử + gdcd ) cấp 2 của tớ.
    Tớ rất muốn tặng cô truyện " Ba người khác " của Tô Hoài .
  4. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tôi gợi ý các tác phẩm của Remarque (Khải hoàn môn, Ba người bạn, Bản du ca của loài người đi tìm đất sống, Đêm Lisbon, Phía tây không có gì lạ, Thời gian để sống và thời gian để chết, Bia mộ đen và bầy diều hâu gãy cánh...) Cuốn nào cũng tuyệt.
    Hoặc các tác phẩm của Xanh Tex (Quê xứ con người, Bay đêm). Cuốn nào cũng tuyệt.
    Tất nhiên, nếu tủ sách nhà bạn chưa có.
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Trại Súc Vật, 1984. Về hưu thì đọc truyện này được rồi, không sợ bị kỷ luật hay khiển trách.
  6. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu có bạn đọc cuốn giống mình, cuốn " Thời gian để sống và thời gian để chết" Giờ tìm được cuốn này cũng khó đây.
  7. tieubot

    tieubot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tớ mua sách của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, mẹ tớ đọc thích lắm. Ví dụ Gió heo may đã về hoặc thư gửi người bận rộn...
    Hope this help

Chia sẻ trang này