1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙA UÔN CẮP

Chủ đề trong 'Dancing' bởi PantherSon, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    MÙA UÔN CẮP

    MÙA UÔN CẮP
    Truyện ngắn của PantherSon


    Mới 8 giờ sáng, quán nước nhỏ của bà Tèo ở ngõ Chợ Vịt đã ầm ầm cả lên.

    Đêm qua là trận chung kết Uôn Cắp. Chung kết Uôn Cắp lần này đá vào gần sáng, nên vừa hết trận một cái là người ta có điều kiện ra đuờng bàn tán ngay được. Ngõ Chợ Vịt nằm gần ngã tư lớn mà lại có mỗi bà Tèo bán nước, nên dù quán của bà bẩn lắm mà người ra kẻ vào vẫn tấp nập. Bà Tèo quanh năm cầm cái quạt nan cũ bẩn, phe phẩy đuổi ruồi, người ra kẻ vào bà mặc kệ, nhưng tai thì vẫn chăm chú nghe chuyện người ta bàn lắm.

    Chợt nghe một anh bán rong thở dài:
    - Đấy, biết bọn Anh thắng rồi mà vẫn bắt thằng Bờ La Xin mới đen chứ. Công nhận xem thằng Anh đá hôm qua đỉnh thật, chiến thuật thì cứ gọi là siêu, mà mấy cái thằng tiền vệ lại lên chân thế không biết.

    Bác xích lô ngồi cạnh ngứa nhĩ cự lại:
    - Chú thì biết đếch gì, thằng Anh đá chán bỏ mẹ. Cứ chuyền ngang chuyền dọc, chẳng có kỹ thuật, chẳng sướng mắt tí chó nào cả. Chú không xem Bờ La Xin đá vòng loại à, dốt thế. Đá thế mới gọi là đá, thế mà trận hôm qua lại thua, mẹ không biết có vấn đề gì không đây.

    Quán ồn ào hẳn lên. Bờ La Xin từ đầu giải luôn là kèo trên, cứ bắt là ăn. Nhưng sau đêm qua thì khối thằng bán xe cắm sổ đỏ. Quá nửa quán quay ra chửi đội Anh. Nào là cầu thủ phọt phẹt, đá đấm ưỡn ẹo. Nào là huấn luyện viên dở hơi bất tài, ăn rùa vào đến tận trận chung kết. Gã xe ôm đập bàn trừng mắt:
    - Cái thằng huấn luyện Bờ La Xin cũng dốt bỏ cha. Cứ như tao thì thay ngay thằng hậu vệ về làm thủ môn, mẹ thủ môn gì mà bắt dở quá, có mỗi một quả cũng không xong.

    Bác xích lô hùa vào:
    - Mấy thằng tiền đạo cũng chán mớ đời các chú ạ. Cái thằng đầu trọc đỡ bóng mấy quả bằng ngực nẩy quá. Phải tớ vào tớ đỡ bằng lưng dính luôn. Mà gì thì gì, nó đá thế vẫn còn hay hơn bọn Anh chán. Tớ là tớ nghi mấy thằng trọng tài lắmc các chú ạ.

    Anh bán rong đỡ lời luôn:
    - Ấy đúng, trọng tài trận nào chả thiên vị các bác nhỉ!

    Gã xe ôm lườm sang:
    - Chú mày nói thế còn nghe được. Nói tóm lại là thằng Bờ La Xin đá hay hơn hẳn, thế mà không hiểu sao vẫn bị thua mới lạ chứ. Tức thật cu ạ!

    Gã vỗ đánh bộp vào lưng thằng bé đánh giày đang lúi húi. Thằng bé giật mình ngẩng lên:
    - Dạ dạ tức ạ. Nhưng Bờ La Xin thua vì bị vào 1 trái mà, sao chú lại không hiểu ạ?

    Gã xe ôm giận quá đá vào đít thằng bé đánh giày một cái, quát:
    - ****** lại không biết thế chắc. Mày không bàn được thì im mồm, nghe mà học đi.
    - Dạ dạ, cháu thôi ạ. - Thằng bé đánh giày luống cuống xoa mông, bụng bảo dạ "Các bố thì biết đếch gì, đến cái giày đá bóng còn chưa bao giờ sờ vào nữa là, chưa bằng anh đây một ngày đánh vài chục cái giày đủ loại"

    Bác xích lô thấy ý tưởng chưa được ai hưởng ứng, lại nhắc lại:
    - Tớ là vẫn nghi mấy thằng trọng tài các cậu ạ. Bọn nó chỉ chạy trên sân là giỏi chứ có biết đá bóng quái đâu. Rõ ràng quả thằng Anh liệt vị rồi mà nó vẫn cho ăn.

    Anh bán rong rụt rè:
    - Em thì em thấy chưa liệt vị đâu, dưới gôn còn cả 2 thằng hậu vệ áo vàng cơ mà.

    Gã xe ôm nhổ nước miếng:
    - Tao chả biết liệt vị là cái gì, nhưng cứ nhìn thằng huấn luyện viên nó la lối om sòm mà ghét. Lão kia nói đúng đấy, tao nghi nó gọi mấy thằng trọng tài lắm. Tao để ý mãi, thấy thằng trọng tài cầm cờ mấy lần chạy qua chỗ trước mặt thằng huấn luyện. Mà thôi, nói chung năm nay đen rồi, tao là tao vẫn thấy Bờ La Xin đỉnh nhất, mấy năm nữa tao vẫn bắt tiếp. Còn cái bọn không biết đá bóng kia nó ăn rùa một quả thì...

    Gã đang tranh biện hăng sùi bọt mép thì bỗng nín bặt. Đầu ngõ mụ hàng thịt đang vẫy vẫy tay:
    - Thằng kia ba hoa gì thế, ra đèo chị lên chợ lớn nhanh. Bảo thằng xích lô nữa, lên chở 2 nửa con lợn về cho chị
    - Dạ dạ bà chị, em ra ngay - Gã xe ôm mừng quýnh, lau nước miếng, lật đật xỏ dép. Bác xích lô đã đứng lên trước, vớ vội cái mũ cối chạy ra xe. Bà Tèo nhanh tay túm ngay quần gã xe ôm:
    - Thằng này nợ nước chè 4 hôm rồi, hôm nay có định giả không để bảo?

    Gã xem ôm vừa giằng vừa chạy, ra đến đuờng rồi mới gãi đầu gãi tai.
    - Hôm qua lại trượt con lô u ạ. U cho con nợ nốt lần này, con chạy xe về cái giả u ngay.

    Gã rồ máy vọt đi. Bà Tèo làu bàu:
    - *******, tiền thì không có mà cứ lô với đề. Lại còn ra cái đều bình luận bóng đá nữa, không lo chạy xe mà lấy tiền giả u đi.

    Anh Việt kiều lúc này đã đánh giày xong, cẩn thận trả tiền thằng bé rồi quay sang hỏi bà Tèo:
    - Bác ơi, người nước mình giỏi bóng thế mà sao đá thua hoài vậy?

    Bà Tèo chép miệng:
    - Chả cứ giỏi bóng, bọn nó còn giỏi cả chính trị, kinh tế, thời sự quốc tế nữa. Nhưng thực ra có biết gì đâu, bọn nó chỉ giỏi chở hàng chạy xe thôi.

    Anh bán rong chen vào:
    - Anh mới về không rõ, chứ sáng nào bọn em cũng phải súc miệng vài chuyện như thế đấy ạ. Đời bọn em chỉ cần một tí huy hoàng buổi sáng là đủ rồi. Ra đường người ta chẳng coi ra gì, chứ về đây bọn em cũng oai lắm đấy.

    Anh Việt kiều thở dài, nhìn nụ cười méo mó của người bán rong mà thương hại. Thằng bé đánh giày cũng đã đi, quán im lặng hẳn. Chỉ còn tiếng kẽo kẹt của cái quạt nan cũ bẩn, vẫn phe phẩy đuổi ruồi.

    Hà Nội, 26/12/2006

    Được pantherson sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 27/12/2006
  2. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Sao đang dancing lại có bóng đá ở đây là thế nào thế bác ơi???
  3. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thế mới hay chứ !
    Anh PantherSon post bài này thì đúng quá rồi, nhưng anh ơi, anh nặng lời quá, e rằng chẳng có ai vì bị mắng vỗ mặt, cảm thấy xấu hổ mà thay đổi đâu. Chí có càng cố gắng để bảo vệ các ý kiến của mình mà thôi ( cho dù có sai chăng nữa ). Thế nên lại là lửa thêm dầu, anh không post bài này chắc mọi người sẽ nể anh hơn
    Box dancing sau bài này kiếp nạn càng dày, chỉ càng được nghe thêm những lời miệt thị nhau . Mà thông tin đáng đọc để mà học hỏi, để mà thích thú thì càng ít đi .
  4. lamvuon

    lamvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, bác Pant đi tây đi tầu về không biết tình hình kinh tế nhà ta phát triển rồi, mấy bác xe ôm chợ Vịt đấy giờ còn biết lên mạng chatchít đấy. Thấy bảo hôm nọ trúng quả lô hai nháy, còn học làm sang đi xem đăng xình cơ, nhưng đời có tí rồi vẫn không quên được cái quán bà Tèo, thấy bảo đi xem về cũng tranh luận ác lắm, bác để í mà nghe nhá.
    - Cho chén rượu đi, nợ mai rả, có mấy đồng bạc mà ...
  5. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Chương 2 đây rồi, có tư liệu rồi!
  6. HQVD

    HQVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu thế nào, xem trận đấu cũng hay lắm chứ, không bõ công nhịn đói ngồi xem.
    Blaxin công nhận đá hay thật, Anh đá cũng phũ, sau trận đấu em thấy đội trưởng Blaxin khóc như mưa, còn đội Anh đứng trên bục nhận cúp vàng vẫn có vẻ chưa dám tin vào chiến thắng của mình, đúng là bất ngờ lớn của giải.
    Chẳng biết bao giờ Lào vô địch thế giới nhỉ ???
  7. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Chương 3
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ôi, xứng đáng là anh BánThơ Sơn. Đọc truyện tự dưng thấy thằng bé đánh giày hay hay, bây giờ chuyển nghề rồi có khi mình cũng đi học đánh giày :)).
  9. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Ừ, các cựu cầu thủ khi giải nghệ thường thảm lắm. Chả biết ở Anh có thế không nữa, thôi, cố mà học lấy cái nghề!
  10. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Truyện Kiều thì chỉ thấy ?othằng bán tơ? gieo tai hoạ cho dân lành. Còn các quan trên thì chỉ vì dân chứ ai lại hại dân lành.

Chia sẻ trang này