1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙA UÔN CẮP

Chủ đề trong 'Dancing' bởi PantherSon, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Mod khoá cái Topic này lại đê, nếu đã ko giúp cho những nguời yêu khiêu vũ có đuợc những bài đọc chất luợng, giàu kiến thức, tri thức thì cũng đừng làm cho mọi người thêm thất vọng về nhân cách của những người đi khiêu vũ.
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Giúp thì cũng có hai cách mà:
    - Tăng hiểu biết, cái nhìn đúng đắn.
    - Phê phán, giảm thiểu những cái nhìn sai lệch.
    Cũng có những bài viết rất hay của bác Live2dance ngày nay, của PantherSon, MC hay của một số người từ ngày xưa. Rồi ngay cả sự phê phán của mọi người trong diễn đàn về những người không đủ trình độ cũng quảng cáo dậy dỗ ầm ỹ, đó cũng là những bài viết để giúp những người khác có những cái nhìn đúng, tránh sai lệch từ đầu, phải chăng chỉ có cách viết khác nhau. Người thì viết thẳng thắn, người thì văn hoa, người thì dùng nick khác (trường hợp này nếu viết lịch sự, có văn hóa thì vẫn ok). Tôi thấy chỉ khác nhau ở chỗ, chúng ta chỉ thích nhìn những cái giống chúng ta thôi, còn cái gì không giống chúng ta là sai hết. Trước tôi có được một người thầy dậy tôi về "Làm việc theo nhóm" hỏi rằng: trung tâm vũ trụ là đâu? Người thì bảo trung tâm trái đất, người thì bảo là mặt trời, người có đọc sách một chút thì bảo trung tâm thiên hà, nhưng câu trả lời là chính bản thân chúng ta, vì chúng ta luôn lấy chúng ta làm quy chiếu cho tất cả các hiện tượng, sự vật xung quanh, giống chúng ta thì đúng, không giống thì rõ là sai, đại loại như vậy. Biết điều này thì làm việc cùng xung quanh dễ hơn, ý mình chưa hẳn là đúng.
    Lại nữa, các cụ có câu:
    Ở nhà nhất mẹ, nhì con
    Ra đường ối kẻ còn giòn hơn ta.

    Vậy việc người ở một CLB, một nhóm ... chỉ cho những người của mình hơn là chuyện dễ hiểu. Từ trước đến nay, cá nhân tôi vẫn thích xem và tin vào kỹ thuật của đôi Hải Linh, nhưng đã bao lần Hải đứng dưới học trò của mình, Hải đứng dưới Thạch Linh giải năm trước, dưới Hiệp Trang giải năm nay, mà Trang thì cũng chỉ tập từ đầu năm, tôi cũng chỉ nghĩ là giám khảo đúng, và Hải còn thiếu một cái gì đó. Và tôi vẫn tin rằng, Hải vẫn có thể đào tạo ra những thành viên giỏi hơn mình.
    Chuyện tranh cãi là chuyện muôn đời, khó có thể nói là không có được, tôi nghĩ những nước văn minh khác cũng thế thôi, chỉ có điều, qua tranh cãi, người ta hiểu được trình độ của những người đang tham gia thế nào, từ kiến thức, quan điểm, thái độ, văn hóa ...
    Mong rằng mọi người sẽ có những biểu hiện tích cực nhất cho diễn đàn.
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Lâu lắm mới thấy bác Pan bác Ted viết vài bài gọi là có đầu tư tử tế 1 chút, các bác có biết tại sao HYEC nhà các bác hay bị chửi thế ko? Chính là tại cái cách rụt cổ của các bác trong tất cả mọi cuộc tranh luận của TDC đấy.
    Lúc mới từ vietnamdancesport.net chuyển sang đây, tôi cũng đã lấy làm lạ là tại sao 1 clb vị trí tốt, đào tạo tốt, thầy tốt, phương hướng phát triển và tổ chức tốt như HYEC mà động 1 tí là bị toàn bộ phần còn lại chửi. Mãi sau khi tham gia vào nhiều chuyện ầm ĩ trên ttvn tôi mới hiểu. Thiên hạ 9 người 10 ý, tranh luận với nhau là chuyện hoàn toàn bình thường, các bác cũng chả phải loại ngu dốt, trình độ trong dancing ko ai dám nói là kém, thế mà động có ai nói gì là hoặc xù lông nhím hoặc rúc đầu vào cát ngay. Các bác luôn để 1 người lo việc đối đáp trên mạng, trước là dobinhminh, sau là hyecspokesman nhưng nói thật 10 câu của họ ko có trọng lượng bằng 1 câu của các bác, đấy là nếu họ nói tử tế, còn nếu họ lại cũng bị cuốn vào những cuộc mạt sát lẫn nhau vô bổ thì khỏi nói. Rút cuộc các ý kiến bỉ HYEC tha hồ mà phát tác chả có ai cải chính "định hướng dư luận" cả. Người đọc họ cũng có hiểu biết, nếu các bác phản biện có lý người ta nghe ngay, đằng này các bác toàn im thì rốt cuộc họ lại nghĩ những ý kiến kia mới là đúng. Nói thật nếu chính mắt tôi chưa từng xem bác Pan dạy dỗ như thế nào thì chắc bây giờ tôi cũng chỉ coi HYEC từa tựa như High Dancesport hoặc các thể loại tương tự.
    Bị chửi quá nhiều các thành viên HYEC cũng thường co lại sinh hoạt riêng với nhau, người ngoài chả ai biết HYEC cũng đào tạo được khối cao thủ như ai vì có bao giờ thấy họ đâu, có thấy cũng ko biết đó là người của HYEC. Thành ra đến lúc thi thấy 1 bọn ko biết từ đâu ra ngồi lên đầu 1 loạt cao thủ vua biết mặt chúa biết tên thì ai chả thắc mắc, rồi đến lúc nhìn danh sách trọng tài thấy lại thầy chúng nó trương tên to tướng thì ai chả nghi.
    Cũng do bị chửi quá nhiều các thành viên HYEC cũng hay phản ứng quá mức cần thiết với những lời thực chất ko có ý chửi. Lấy ví dụ như ngocphuong8x trong topic VN dancesport vừa rồi chẳng hạn, chưa ai chửi đôi Ser - Blue giải nhất, chưa ai chửi trọng tài, càng chưa có ai chửi HYEC thì đã nhảy chồm chồm lên rồi, khi đó những người chưa muốn chửi cũng phải nổi hứng chửi. Cũng may trong đó có những bài viết của L2D rất có chất lượng nên người ta thíc đọc hơn là phá chứ nếu chỉ có những bài dè bỉu nhau qua lại thì vô số nick sẽ nhảy vào cuộc chiến ngay, nhận xét về dancing thì người ta có thể kém nhưng chửi bới thì đầy người thành thạo lắm.
    Tôi ko phải người trong giới dancing, chỉ xem nó là 1 trong các trò giải trí thôi, nhưng tôi thíc cái cách dậy của bác Pan, thíc cái cách tổ chức của bác Ted và ko thíc cái cách cư xử trên diễn đàn của các bác, nói thẳng ra là thấy rất chối. Các bác và clb của các bác bị thiên hạ chửi cho là đáng lắm, mong các bác sau này tìm cách để cho bớt bị chửi đi. Vẫn biết các bác đã quen nghe chửi, nhưng dù sao ko bị chửi vẫn tốt hơn chứ.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  4. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    @anh maseo: Hì hì, em không phải HYEC, nhưng theo em thì HYEC, hay ODC, hay tất tần tật những nơi nào thực sự tự tin về chất lượng đào tạo của mình thì ko cần thiết phải lên đây tranh luận hay thanh minh thanh nga gì cả
    Nhất là HYEC đã có cả 1 cái VNDS.com rồi thì lại càng ko cần
    Chửi bới khích đểu ở đâu chả có, miệng lưỡi thế gian ai tránh nổi. Đường ta ta cứ đi
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hic, vẫn bị nhắc tên lên ở đây. Dạo này em rút rồi, kín miệng lắm rồi , nick của em đã có title đàng hoàng là chuyên gia spam rồi. Và em ko hề và chưa bao giờ là đại diện của HYEC. Em chỉ là người thông báo lịch học cho HYEC trên diễn đàn này mà thôi.
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Anh Maseo ơi, đây là bài viết thực sự cảm động nhất của anh mà em từng được nghe đấy. Ối giời ơi
    Về Hyec thì ngày đầu lơ ngơ khiêu vũ, em chả biết tí tí ông cụ nào. Chỉ thấy các nick chửi gớm quá, nên cũng ngại chỗ đất gồ ghề.
    Những thâm thù xa xưa thì em chả biết, và cũng chả để tâm. Bởi vì con người ta sống với hiện tại, sống đúng với những gì mà người khác đối xử lại với ta. Anh Ted tốt với em, các thành viên Hyec mà em biết đều tốt với em, em cũng tử tế với mọi người trong chừng mực mạnh nhất có thể, Hì hì.
    Cũng có khi em để ý anh Sơn hay anh Thăng ít khi chú ý câu từ, lời nói, nên dễ bị mất lòng, nhưng chả gì sống với nhau cũng nên bỏ qua lúc nóng giận, lúc vội vã, để hướng đến những gì tốt đẹp hơn ở con người của họ. Cứ ấm ách trong bụng làm gì, thù dai, vừa tiểu nhân, lại vừa mệt. (Hèm, cái này thì trừ câu: Quân tử trả thù 3 năm chưa muộn nhá)
    Với lị, em thấy anh Sơn viết bài này có phải là dành cho đối tượng "lườm" Hyec đâu, mà là cho những đối tượng đang "lườm" giải năm nay thôi. Có phải anh đã hơi co hẹp lại không? Thú nhận đi bác cả. Gài cũng trúng ý, gãi cũng trúng chỗ đấy.
    Đúng là box Dancing cũng thiếu những người có tính "định hướng" tinh thần cho một số topic, và sẵn lòng gánh trách nhiệm định hướng, cho nên mới có chuyện leo thang chửi bới. Cái này các cây đa cây thương tình ghé mắt cái ạ.
  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    uotmi không nên dính vào thị phi Lo tập luyện với anh Gấu đi. Chuyện thiên hạ mặc thiên hạ
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    To Maseo,
    Phân tích của bạn, những nhận thấy của bạn thì Ted không biết, vì Ted ít đi cùng TDC, đến cả cùng thành viên Hyec còn ít nữa là. Nhưng có rất nhiều điều Ted cho rằng bạn chưa đủ thông tin hoặc phân thích chưa chính xác:
    - Ted và PantherSon đã ở diễn đàn này gần 6 năm nay, có thể khẳng định là hai trong những người đóng góp cho TDC khá nhiều, từ các bài viết đến phong trào, không tin bạn cứ vào 5 năm TTVN mà xem. PantherSon từng dạy miễn phí cho TDC một thời gian khá dài, từng cùng MC viết rất nhiều bài về kỹ thuật, thậm chí trả lời từng thắc mắc của thành viên. PantherSon đã từng dạy miễn phí cho đội TDC để tham gia biểu diễn Rumba trong chương trình khiêu vũ thể thao đầu tiên ở Hà nội: Latin Wave. Ted đã không vắng mặt bất cứ một buổi họp nào của TDC, đã dùng Hyec làm trụ sở để mời tất cả các bạn TDC cùng tham gia học Quicksteps hoàn toàn miễn phí do Dance Fan dạy để cùng đưa Quicksteps lên sàn. Bài viết đóng góp cho TDC cũng không ít ... Nhưng thời gian đó qua rồi, Ted không còn đủ thời gian cho tất cả, vất vả lắm mới chèo trống được cái Hyec lúc mạnh lúc yếu, cũng may có PantherSon, NMS, Hải, Gibbon, BinhMinh ... là những người nhiệt tình. Vậy bạn nghĩ chúng tôi không quan tâm đến TDC là sai đấy.
    - Phần vì bận cũng là chuyện lớn, phần còn lại là vì, bản thân chúng tôi cũng không thích tranh luận nhiều trên diễn đàn, nếu các bạn chú ý thì thường những người viết nhiều chưa chắc đã làm nhiều ở ngoài, họ thích viết hơn làm, và dĩ nhiên, viết, nói thì dễ hơn. Về khả năng này rõ ràng chúng tôi kém rồi. Thêm nữa, bản thân tôi cũng thấy một điều, có phải điều mình biết, mình nghĩ là đúng đâu, vậy không biết thì dựa cột mà nghe, vậy mà cũng không được sao?
    - Hyec có nhiều người yêu dancing và yêu TDC, họ yêu diễn đàn này, có thể thấy như Binh Minh, Gibbon, Ser, Zea... hay một vài người trước kia, đối với họ việc lên diễn đàn hàng ngày là việc không thể thiếu. Nhưng họ đâu có đại diện cho Hyec, họ đại diện cho họ đấy chứ, còn nếu các bạn thấy những gì họ sơ hở đều lấy đó làm lý do ghét Hyec thì ... chúng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào.
    - Hyecspokesman không tham gia tranh luận, bài vừa rồi của một thành viên Hyec như tôi đã trả lời ngay sau khi vào diễn đàn, tôi đã xóa ngay bài viết của Hyecspokesman, còn cứ viện cớ đó thì chỉ có những người cố chấp.
    Nói tóm lại, chúng tôi ít tham gia vì chúng tôi quá hiểu diễn đàn này, chúng tôi yêu nó, nhưng không phải yêu quý tất cả những người viết bài ở đây.
    Nếu rảnh, thỉnh thoảng ghé qua thăm chúng tôi,
    http://www.vietnamdancesport.com/forum/index.php
    Sắp tới sẽ là
    http://www.khieuvu.vn
    Và chúng tôi vẫn không "biến" khỏi f_93 này đâu.
    Chúc bạn khỏe!
  9. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Bác Ted nói thế chẳng phải tạo điều kiện cho một số kẻ dèm pha có cơ hội tra miệng vào là mình sợ búa rìu dư luận hay sao!
    em tuy rời HYEC đã lâu nhưng đã từng học HYEC thì vẫn là 1 phần của HYEC nên em muốn nói: những gì chúng ta đạt được thì đó là thành quả mà ko ai có quyền châm chọc hay chỉ bảo?
    Trong thể thao thì thành tích là kết quả cuối cùng để chúng ta nói chuyện cũng như trong học hành thì điểm cuối kỳ là cơ sở để phân định cao thấp!
    ai muốn nói gì hơn kém thì tại sao họ không tham gia thi thố đi để tranh giành cao thấp để rồi sau giải mới bàn ra tán vào chỉ là những lời nói đầu môi! Cái này thì thằng trẻ con cấp 1 cũng nói được!
    Chán với những người chỉ nói mà không chịu làm!
    Em cũng từng nghe rằng trọng tài thì chắc gì đã hơn VĐV
    nhưng em vẫn tôn trọng người cầm cân nảy mực!
    vì dù sao họ cũng đã được công nhận!
    còn một số người to mồm nhưng cũng chẳng tỏ ra rằng mình hơn ai cái gì!
    Đây là vài lời thiển ý của em!
  10. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Thích nội dung của anh Maseo
    Thích thái độ của anh HB
    Không bắt chước được

Chia sẻ trang này