1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa và ... ( ba chấm ) !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 06/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0

    MƯA VÀ TÌNH IU!!!
    Mẹ dặn rồi con gái đừng đi mưa ướt áo, bày thịt da cho thiên hạ ngắm nhìn. Mẹ dặn rồi đừng sớm Iu mà khổ, chuyện trăm năm rồi cũng đến với mình. Mẹ dặn và?mẹ dặn?dù con đã lớn khôn.
    Nhưng mẹ ơi con thích ra phố trời mưa xem nước chảy. Thiên hạ người ta xuôi ngược chật đường. Cùng bạn bè con rong chơi suốt buổi; mặt các chàng trai đứng ngắm sau lưng. Nếu lỡ ướt âu là duyên con gái. Vui một chút thôi mẹ lại bảo đừng, thì mẹ cũng một thời con gái. Con muốn vui đùa để mãi trẻ trung.
    Mẹ ơi! Con đã dặn lòng đừng Iu sớm. Nhưng ánh mắt kia đau phải vô tình. Suốt mấy ngày con như người chạy trốn. Để sớm mai ngơ ngẩn trông tìm. Con có thể lên rừng xuống biển. Nhưng dể gì xa được trái tim. Tình Iu đến kể gì mưa hay nắng, cũng mấy ai nhịn được tháng ngày lành.
    Nên mẹ ạ! Đài báo thời tiết xấu,
    Che ô trên đầu con đến tìm anh?
    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  2. Simply

    Simply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    mưa buồn thật
    Dòng đời cuốn trôi mãi. Còn ta đứng cô đơn chờ ai?
  3. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Mưa và G...mưa gắn liền với kỉ niệm ( sến wá nhỉ? )
    Cách đây một tháng,nhỏ bạn ngoài HN viết mail nói HN mưa,bon chen ra box HN post linh tinh,giờ đem paste wa đây,hehehe...làm biếng thì chỉ như vậy thôi...
    Hà Nội....mùa đông...mưa phùn....Không phải là quá lãng mạn nhưng chỉ có mưa mùa đông Hà Nội mới đẹp và ấn tượng đến như vậy...
    Xa rồi mới thấy không tìm đâu được những cơn mưa như vậy....
    Đi trong mưa... chỉ một mình.... trên phố....quá tuyệt....
    ....Hè....Hà Nội....mưa rào....không còn dám đi trong mưa như hồi nhỏ nữa...Ngồi trong một góc khuất của một quán cafe, ngắm từng giọt mưa lăn trên mái những ngôi nhà phía đối diện, lăn trên kính....Chợt ước mình quay trở lại ngày còn bé...Những người bạn thời thơ ấu....
    Đi trong mưa...đầy kỷ niệm...
    ....
    Hôm nay ( 07/5 ) Sài Gòn mưa lớn, cái tật làm biếng lại nổi lên, lấy cớ là đang bị sốt để biện hộ cho việc muốn cúp học, nhưng chẳng hiểu vì sao lại lò dò mò đi học....
    Mưa lớn wá...táp vào mặt ... đau rát...hic hic...
    Mưa Sài Gòn...nhớ lại ngày đặt chân lên đất Sài Gòn... một ngày đầu tháng Năm... 10 tuổi, một mình vào Sài Gòn... Quá mạo hiểm... đặt chân trên đất Sài Gòn....đứa con gái 10 tuổi sợ hãi... Dũng cảm ư? Chắc là không phải, chỉ là vì hoàn cảnh thôi !Nó cũng đâu có muốn xa ba mẹ sớm như vậy....Nó thấy mình đơn độc... Nó sợ những cơn mưa tầm tã như cơn mưa miền Nam đầu tiên mà nó chứng kiến...sợ đến nỗi ám ảnh ... mưa.... buồn...
    Vậy là 10 năm trôi qua rồi,nhanh thật ! Không còn bị ám ảnh bởi những cơn mưa nữa nhưng mưa vẫn là một phần của kí ức,của một quãng thời gian nhiều nước mắt...
    May sao,đã trôi qua rồi...
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  4. vitngao83

    vitngao83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cả hội đi tắm mưa đi
    EM ƠI.. TÌNH YÊU LÀ SỰ SỐNG...
  5. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    sí.... tắm mưa hử... cho nít sí hai suất...
    mọt cho nít và.. một cho .....bồ tèo....
    mưa và mí ỉn 83 ah.. là lá la...
    LOVE IS EVERYTHING
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Mưa .......... không muốn nhìn thấy mưa vì đã nhìn nó thì nó không cho làm gì nữa , ngồi nhìn nó cho đến hết , hết rùi thì tâm hùn treo ngược cành ??? nhưng mưa mà hông nhìn hông chịu được ---> sến qua hen ?? ai kết mưa giống MA vậy hông
    tim anh là của em
  7. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    con mưa đột ngột tạt vào cửa sổ lớp học. Mưa ướt tập nhỏ con gái, nhỏ vội vàng khép cửa. Thằng con trai ngồi cạnh cũng đứng dậy... vô tình tay chúng chạm nhau. Không biết nhỏ con gái thì sao, nhưng thằng con trai thì hai lỗ tai nóng bừng, suốt ngày hôm đó nó không dám nắm chặt bàn tay trái kia, sợ cảm giác đó bay đi mất.
    bây giờ thỉnh thoảng thấy mưa nó lại nhờ chuyện cũ, nhất là những cơn mưa bất chợt tháng 5 năm thế này...
  8. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mưa, tui và ai đó đi dưới mưa, lãng mạn vô cùng.
    còn đi với đám bạn thân thì có đủ thứ chuyện, vui nhất là ăn kem thi coi ai an hiều nhất, lạnh, vui. bữa nào thi ăn kem đi ba con.
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mưa ... đôi khi cũng thích ...mà thỉnh thoảng cũng chẳng ưa gì ...
    Lúc bực bội thì mưa cho mát dịu tâm hồn ... Trời mưa mà nghe nhạc Hoa thì tuyệt không thể tả ... Đôi khi cũng thích nghĩ ngợi ... cho cảm xúc đi hoang một chút ... chỉ một chút thôi ... nhiều quá thì không nên ...
    Lại nhớ lại thương tụi A6 quá ... lại nhớ kỷ niệm ngày cuối năm ... ngày cuối năm mưa lâm râm ... một lũ học trò "bùm học" ... ngày cuối cùng mà ... "Mong ước kỷ niệm xưa " ... còn bắt gặp đâu đây trong ký ức ... giọt nước mắt của một ai đó ...những cái bắt tay quyến luyến ... và rồi câu nói không thể ngờ ... để bây giờ thấy lạ lùng làm sao ... lúc ấy ... lúc ấy ...trời vẫn còn mưa ...Looking nhớ ngày đó quá ... cuncon ơi !
    Ghét nhất phải mặc áo mưa ... chỉ lo cái cặp đừng bị ướt ... sách vở quý vô cùng ... Áo mưa ... cảm chừng như bị tù túng , khó chịu vô cùng...
    Sao thương Bố Mẹ những ngày mưa khổ cực ... ... Lại tự trách bản thân mình không nên thân ... vô tư quá đỗi ... không phải ... mà là ... nó chẳng biết làm gì ... nó bất tài ... nó không có đủ năng lực cần thiết ... nó không có được cái khéo léo tháo vát của một đứa con gái ... nói chung nó lúc nào cũng làm hỏng mọi việc ... Kể cả chuyện học hành cũng vậy ... càng ngày càng tệ ...
    Mưa Sài Gòn ... lạ thật ...
    Looking
  10. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nhắc mưa nhớ đám bạn hồi cuối năm 11... ngày cuối cùng... lúc liên hoan... trời mưa tầm tả... buổi liên hoan trở thành cuộc chiến tranh của các member SND... bánh bay lia lịa... pepsi phun từa lưa... từ đánh nhau thông thường dẫn đến thủy chiến... đám con trai tù xì... thằng nào thua sẽ được nhúng xuống cống... thế là lần lần lượt từng đứa từng đứa trở thành nạn nhân của nhau... ướt như chuột từ trên xuống dưới... chỉ trừ có 2 đứa... tui và 1 thằng nữa... chẳng hiểu vì sao tù xì hoài chẳng thua... những đứa còn lại hăm he phá lệ... 2 chọi 6... tẩu vi thượng sách... tui chạy lên hành lang giữa... ở đó bị dột... nước lênh láng... thằng mỏ nhọn đuổi theo... nhưng... kìa... sao nó chổng 4 vó lên trời và hạ xuống đất bằng... đầu... 2 thằng tưỡng nó giã bộ... đừng đằng xa... chỉ chỏ... cười hô hố... nhưng sao thấy nó ôm đầu hoài chẳng dậy... lật đật lại coi... máu... mọi cuộc vui ngừng lại... nó được tức tốc quẳng lên taxi vọt ngay vào Chợ Rẫy... tội nghiệp cô chủ nhiệm trẻ... chạy đôn đáo... 8 cặp mắt nhìn nhau... lắt đầu ngao ngán...
    hôm sau... buổi tổng vệ sinh... lại thấy thằng mỏ nhọn... nhưng có hơi khác... nó mất một chỏm tóc trên đầu... cả lớp đổ xô vào thăm, ai cũng hỏi "Mày có nhớ tao là ai không, kít???"... cả đám nhìn nhau... cười phá lên... nó cũng cười... cô chủ nhiệm trẻ cũng cười... tui nhớ mãi nụ cười cô hôm đó... đẹp lạ... nhớ quá đi thôi...

Chia sẻ trang này