1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa và ... ( ba chấm ) !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi mưa, những kỷ niệm xưa chợt đầy ắp. Những cơn mưa ngâu như kéo con người lại gần nhau hơn. Biết đâu được ở một nơi nào đó, nàng cũng như tôi đang ngồi ôn lại cảm giác bất chợt này
  2. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mưa,cũng là lúc những cảm xúc của ngày xưa tìm về ..... mưa .... lại nghĩ về người ấy ..... hôm nay trời mưa nhưng không còn muốn nghĩ chuyện ngày xưa nữa,chỉ nhìn thấy bàn tay run run đang cầm chiếc thìa xúc cháo của người thân ..... bất chợt mình thấy mình tệ quá ,mọi người trong nhà muốn nhìn thấy tình cảm của mình vậy mà mình đã không bao giờ thể hiện ra chỉ bởi vì cái vẻ lạnh lùng bên ngoài của mình .... mình quá ích kỷ,chỉ biết làm theo những ý nghĩ của mình mà không hề nghĩ đến mọi người gì cả ..... tệ thật đấy ..... Mưa lại cho mình một suy nghĩ mới .... cảm ơn những cơn mưa.
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nhìn trời mưa mình lại nhớ đến thằng bạn đã có thời thân thiết với mình.Lúc trước 2 thằng rất thích trời mưa và có bao nhiêu kỉ niệm từ đó.Có 1 hôm,hôm ấy trời mưa tầm tả,ai cũng cố tìm trổ để trú mưa,chỉ có 2 thằng điên chạy lăng xăng trên sân để giành nhau trái bóng rổ.Mặc cho trời mưa to,mặc cho sấm chớp giật,2 đứa vẫn chơi,vẫn cười nói,cãi nhau ầm ĩ.Dù chỉ có 2 đứa chơi thui nhưng vui ơi là vui,chơi tận đến 11h đêm mà không biết.Bây giờ tuy không còn chơi với nhau nữa nhưng những kỉ niệm đó mình sẽ không bao giờ quên............
  4. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Mưa đầu mùa... Đôi khi làm ướt áo, nhưng có lúc chỉ khiến lòng hướng về những suy nghĩ vu vơ...
    Có quá nhiều cảm giác...
    Lại thêm một ngày mưa... giống như một năm trước, nhưng cũng khác rất nhiều...
    ...
    It''s now rainning, i''m now... crying...
  5. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0

    Mưa
    ...
    Buồn và nhớ
    Mưa
    ...
    Lạnh, khẽ run
    Mưa
    ...
    Kìa bình minh lại đến!
    Mưa
    ...
    Ngày bình yên lại lên!
  6. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mưa đầu mùa, những hạt mưa bay bay trên tóc, vương trên áo, ướt nhẹ bờ vai.Mưa đầu mùa, làm ta nhớ lại một thời kỷ niệm, một thời cùng người vui vẻ đi dưới trời mưa.Ôi...ngày đó...lạnh thấy mẹ !
  7. friendlygirl246

    friendlygirl246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Năm nào cũng vậy , hic , cứ trận mưa đầu mùa là y như rằng ......phải chạy ra hiệu thuốc mua thuốc cảm gấp . KOkhí oi bức , nóng nực là cảm giác dầu tiên , hì , chẳng có chút gì lãng mạn........
  8. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    đêm mưa
    ngủ ngon ..
    lâu lắm mới có tối ngủ ngon dến vậy...
    dêm mưa..
    và nhớ ...
  9. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa chiều ập đến...
    Chần chừ...
    Rồi cũng ngớt...
    Tối, lại mưa...Mưa càng lúc càng lớn hơn...
    Nhắn qua... nhắn lại...
    ...
    - Dám không?
    - Sao không?
    ...
    Hai cái áo mưa cùng màu...
    ...
    - Hôm nay nghỉ em ạ!
    ...
    Cười...
    - Muốn về chưa?
    - Chưa
    - Dầm mưa đi!
    ...
    Mưa rơi... từng giọt, từng giọt, qua ánh sáng đèn đường, hắt lên một thứ ánh sáng trắng đục... Tự nhiên có cảm tưởng như đó là những bông tuyết...
    Qua những con phố, dòng người vẫn mải miết ngược xuôi, mặc cho trời vẫn không ngưng trút nước xuống...
    - Coi chừng ngập!
    - Lo gì! Xe xịn mà!
    ...
    Mưa thật lớn... Cái cây bên đường bật gốc, đổ xuống... Hết hồn...
    Mưa...
    Lạnh...
    Buồn...
    Vui...
    Trong lòng thấy nhẹ nhõm...
    ...
    Sáng nay... Giọng thều thào... Chẹp, cẫn còn ok chán!
  10. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà, mưa, giông, một mình. Phải gom tất cả quần áo của tụi nó, trong khi gió ầm ầm, phả vào mặt, mát rượi, hơi nước, bay mất cái khăn sang nhà hàng xóm, lấy sào móc lên,.... gió và mưa, bây giờ chưa đến tháng 11, bất chợt, muốn nghe November Rain... hết cỡ volume, mưa to, ở ngoài không nghe thấy gì... Oki...... "Darling, when i hold U in the cold November rain..."

Chia sẻ trang này