1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa và ... ( ba chấm ) !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    A ha, mưa rồi, có nước uống rồi, mấy ngày nay phải uống nước "ngọt " chán quá, hứng nước thoi, tiếc là đang đau không tắm mưa được...đem thùng ra hứng nước,... vào nhà bật rock hết cỡ, chả nghe được gì ngoài tiếng mái tôn ầm ầm, rock ơi là rock, mưa ơi là mưa....
    ...nghe mưa... nhớ một người...đã xa...thật xa....
    ...trong lòng trống trải, cơn mưa đã làm trôi hết những hạt bụi trong trái tim, giờ đây ta trở về với chính ta...một gã trai ích kỉ và ngạo mạn, ....mọi thứ đều trở lại điểm xuất phát,....cảm ơn mưa mưa à, ngươi đã cho ta kỉ niệm và cũng đã lấy đi kỉ niệm trong ta, ngươi đã cho ta niềm vui và cũng chính ngươi lấy đi nó, ngươi đã mang em đến cho ta rồi cũng chính ngươi lại mang em đi...
    ...nhưng mưa đã làm cho cho nhận ra nhiều thứ, sau cơn mưa mọi thứ trở nên trong sáng hơn, cuộc sống mới lại bắt đầu...
    " ...KỈ NIỆM KHÔNG BAO GIỜ CHẾT NHƯNG CŨNG KHÔNG BAO GIỜ TỒN TẠI..."
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mưa...Bệnh
    Mưa...có Nước làm công việc nhà
    Mưa...Một cái nắm tay
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Dạo này hay có những cơn mưa bất chợt quá. Tiếng đùa vui của một nhóm học sinh làm nó chợt nhớ
    Ngày xưa, nhóm nó là chúa thích tắm mưa, chẳng biết sợ mưa là gì
    Một tuần hết mấy buổi mặc áo thể dục vào trường đánh bóng chuyền, đôi lúc gặp mưa lại còn khoái chí hơn nữa, Cứ thế vẫn đứng đánh, chẳng thèm để ý đến những cái nhìn khiếp đảm của lũ con trai đối với nhóm.
    Chơi chán, mưa cũng chẳng lớn, nhóm lại lông bông khắp cả sân trường
    Chạy, đùa ,giỡn, ầm ĩ cả lên
    Đồ khô tự lúc nào không biết
    Lại mưa, mưa lớn lắm, mọi người nhốn nháo cả lên, tìm một chỗ núp mưa
    Nó cười tít cả mắt, nhóm vẫn cười đùa như chẳng chuyện gì xảy ra.
    Vậy mà mới khoe với nhau bộ đồ vừa mới khô
    ướt tiếp tập hai, cơn mưa lạnh trên mặt sân trống trải chẳng làm nhóm sợ hãi
    chỉ thấy ấm áp bên cạnh nụ cười của nhau
    vậy mà, bây giờ..........
    mưa, một mình, nó nhớ nhóm, nhớ những đợt mưa mà có nhóm bên nó
    nhớ tiếng cười của nhóm và nó,trong trẻo trong mưa biết mấy
  4. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    mưa .....dạo trên cùng một con đường với người yêu ! vui nhất còn gì bằng
  5. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mưa sài gòn à !!! làm sao qu6n được chứ >!!! Mưa ơi mưa sao mưa cứ rơi ..............]
  6. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chia tay trong mưa! Vui buồn lẫn lộn? Mưa sẽ xóa đi tháng ngày buồn? Mưa sẽ cuốn phăng bao nỗi nhớ? Mưa sẽ xoa dịu trái tim iu hay ... Mưa sẽ xóa mờ bao kỷ niệm? Mưa sẽ kết thúc mọi niềm vui? Mưa sẽ lấy đi từng hạnh phúc? ...
    Đã tháng 9 rồi, chứ không còn là tháng 6 nữa, mưa ơi!...
  7. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hạt mưa rơi xuống để cho những yêu thương bao ngày
    Mà anh đã ôm trong lòng được dân trao đến em
    Hạt mưa rơi mãi để anh có lý do anh được đứng lâu bên em
    Hỡi em có hay lòng anh đang vui sướng khi nhìn em cười .
    Trời mưa vẫn mưa và lòng mong ước sẽ mãi rơi rơi hoài để anh ghi sâu phút giây này vào trong tim hạnh phúc .
    Trời mưa vẫn mưa lời em nói dưới mưa dịu dàng làm con tim anh quá ngây dại lòng anh đây đã ngất ngây vì em .
    Hạt mưa rơi xuống để cho những ưu tư phai tàn
    Để cho bao giấc mơ trong lòng được như anh ước mơ .
    Hạt mưa rơi mãi để ta bước đi trên đường với vai chung vai hỡi em ơi có hay tình yêu anh tung cánh khi được bên em ​
    P.s : bạn nào mún nghe bài này thì vào topic Quà Tặng Âm Nhạc hen hì hì
  8. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tớ có nghe một đoạn của câu chuyện về RằmTrung Thu trên Tivi trong chương trình "Những ước mơ xanh" là: Đêm Trung Thu thường có mưa, có mưa thì người nông dân mới được mùa. Nếu như trời không mưa thì năm đó ắc sẽ gặp hạn, người nông dân sẽ không được mùa...Hình như năm rồi wild@ cũng có...tham dự đêm trung thu cùng các ỉn đến mái ấm Tre Xanh. Năm nay lại...ngồi ở nhà vì...lâu rồi không off nên...hình như bị lười. Wild@ đang ở hàng net, trăng vẫn thanh, trời vẫn đẹp thì phải?! Vậy...có thể năm nay...như lời của câu chuyện?...
    (...b...a...c...h...ấ...m...) và mưa!
  9. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    Chiều mưa.
    Tối mưa.
    Đêm... vẫn mưa.
    Cả tuần liền không có một ngày nào không mưa... Thà cứ ào một trận rồi thôi còn hơn là cứ rả rích như vậy... Hic, buồn wé!
    Dạo này lại hay về tối, có hai cái áo mưa để thay đổi mà chẳng lúc nào một trong hai cái thực sự khô cả... Chẳng có cái việc gì mà lại cứ hay ra khỏi nhà buổi tối!
    Mưa... Lạnh... Thế mà đôi lúc vẫn có cảm giác thích thú khi đi dưới mưa, có còn bé nhỏ gì nữa đâu mà sao cứ vậy hoài?
    ...
    Qua khung cửa kính, những giọt nước mưa vẫn không ngừng rơi... Ai đó bước trên đường... Vội vã...
    Về thôi!
    - Á á á... Ngập!

  10. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người thích mưa...
    Có lẽ với mọi thằng con trai thì những cơn mưa thường chỉ đem lại phiền phức, ẩm ướt và khó chịu...Nhưng từ khi tôi biết một người rất hay viết về mưa, dường như cảm xúc của người ta lúc nào cũng gắn liền với mưa, dường như cơn mưa có một điều gì đó làm cho người ta có cảm xúc nhiều đến như vậy, và ta đang cố gắng tìm hiểu xem mưa có gì hay đến như vậy , hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm ra câu trả lời...
    ...Đừng đi mưa nhiều nhé, ốm đó...

Chia sẻ trang này