1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Mưa" và Em...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sweetie_e, 18/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    " Mưa" và Em...

    Chẳng còn ở cái tuổi để được ngồi ngắm mưa và mơ mộng nữa nhưng từ khi quen A, mỗi lần MƯA,.... lại vẫn luôn là như vậy..., không thể khác được....
    Chẳng hiểu từ khi nào, lại thích mưa đến thế, và cũng chẳng hiểu từ khi nào lại thích lên đây để viết ra những dòng suy nghĩ của mình đến vậy.....
    ........

    Em không thích bộc bạch hay chia sẻ những suy nghĩ thật của mình với người lạ, nhưng hôm nay,chắc có 1 ngoại lệ

    Chuyện của bọn mình thật lạ, A nhỉ? Những diễn biến tình cảm của 2 đứa cũng vậy, rất lạ, chẳng giống ai cả. Thấm thoát đã hơn 1 năm rồi đấy, từ cái ngày đầu tiên A nói ..thích em (không biết A còn nhớ không ?)

    1 năm qua, biết bao chuyện đã xảy ra, e đã quay lại với ex- rồi lại chia tay, nhưng trong hoàn cảnh nào cũng vậy, A vẫn luôn ở bên cạnh em, an ủi, động viên e rất nhiều :) . Từ 1 đứa con gái uỷ mị,bị lệ thuộc quá nhiều vào chuyện tình cảm, sống vô trách nhiệm với gia đình và bản thân, giờ đây, e đã thực sự thay đổi, mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều .....nhờ A đấy, A biết không? :)

    Mọi người, bất kể là ai biết chuyện của 2 đứa, đều mong và đều nghĩ rằng 2 đứa sẽ ....đến với nhau, nhưng dường như chuyện của bọn mình không đơn giản như vậy....
  2. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    E hiểu rằng, e đã thật tệ khi làm A buồn, vì trước đây, khi đến với A, e vẫn để ex- xen ngang vào chuyện bọn mình,... lúc đó,.e...vẫn còn tình cảm với ex- :(.... e rất xin lỗi?.
    Giờ đây, ngay cả khi mọi việc đã thay đổi.....e đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của ex-, nhưng không hiểu vì sao, giữa bọn mình, e luôn cảm thấy có 1 bức tường lớn mà cả 2 cùng không thể bước qua nổi..:(
    E hiểu sự quan tâm A vẫn dành cho e,.... những sự quan tâm đặc biệt... và không đều đặn?!??.....
    Đôi khi, e thấy bản thân mình cũng thật mâu thuẫn, rất quan tâm đến A, có những hôm nghĩ và ...nhớ A rất nhiều.... rồi ngày hôm sau đó, nếu có nghĩ đến A, cũng chỉ như nghĩ đến 1 người bạn đơn thuần!!??
    Không hiểu, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, thì chuyện của bọn mình sẽ ntn??!
    Có thể, cả 2 cùng chưa sẵn sàng để bắt đầu 1 chuyện gì mới,cũng có thể, e hiểu sai về tình cảm và cách A quan tâm ...
    E không biết phải làm j nữa, cũng không hiểu e có nên tiếp tục gặp và đi chơi với A ko nữa??:( vì , cách A nhìn e, cách A quan tâm đến e, làm e.....như muốn giữa bọn mình sẽ có 1 điều j đó...khác... :(
    Được sweetie_e sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 19/05/2009
  3. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ....co'' chuyện gì vậy, thật sự là chuyện gì đang xảy ra vậy....
    .........từ hôm wa rồi.....
    .....hôm nay...
    ....cả ngày hôm nay.....nothing....
    .....tối...invi.....
    ....sao vậy.....tại sao cứ luôn khó hiểu như vậy......
    ........
    .........tại sao lúc nào cũng vậy, 1 người tiến, 1 người lại lùi thế.....
    ...............tại sao cứ 1 ngày nắng rồi 1ngày mưa như vậy
    .................
    ................stupid me! tired.....
    ..................................................
    .....................................................
    And........1 sms....why did u do that?!
  4. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Mưa...Nhớ...Mưa...
  5. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    :(
    Được sweetie_e sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 19/05/2009
  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn chủ topic bài này tớ cũng đã từng có khoảng thời gian giống bạn nhưng tớ đã qua được rồi. Nếu cảm thấy đến được với nhau thì đến đi bạn đừng để tuột mất cái gì đó trong tay mình
    Mưa - Thùy Chi
    Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay
    Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người
    Mưa có vui như em và anh
    Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
    Vì mưa cũng biết, từ trong tim này
    Mưa với anh tới sao ngọt ngào
    Lắng nghe mưa thầm hát
    Từng giọt thấm ướt vai em
    Mà lòng thấy ấm bên anh
    Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn
    Có chăng là một thoáng
    Một lần hát khẽ bên em
    Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi
    Chẳng một lần cách xa nhau
    ĐK:
    Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
    Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng
    Mưa khóc lạnh lùng
    Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
    Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
    Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
    Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa
    Mình tay trong tay
  7. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    :) cảm ơn cupiecake rất nhìu, thật trùng hợp là tớ rất rất thích nhacThuỳ Chi & M4U và đây cũng là bài tớ thích nhất ^^...Tớ và .. bạn ấy có rất nhiều kỷ niệm đẹp với mưa :)....
    nếu như ............mọi chuyện bây giờ có thể đẹp như vậy.....:(
    :(
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày mưa nắng thất thường thì hôm nay trời không mưa để mừng sinh nhật Bác Hồ
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại nắng mờ nàng. Nếu có nhiều kỷ niệm đẹp thì khó xa nhau lắm ý, tớ nói thật đới. Tặng bạn bài này nữa nè.
    Nếu ấy cứ thế này thì bài này khi nghe xong ấy sẽ hiểu và tớ nghĩ ấy biết phải làm gì đấy
    Mình mãi quên nhau thật sao - Hoàng Bách
    Ngày nào em đến bên anh,dịu dàng trao nhau lời yêu.
    Hạnh phúc ấy ngỡ như là mãi mãi.
    Dại khờ tình yêu ban đầu, từng nụ hôn trao nhau thật sâu.
    Em nói sẽ yêu anh suốt đời.
    Và rồi giông tố kéo qua, ngày ra em đi thật xa.
    Em hứa với anh sẽ quay về.
    Để anh cứ mãi mong chờ tình yêu vẫn luôn vẹn nguyên.
    Niềm vui từng ngày là được nghe giọng em nói.
    Nhưng sao giờ đây trong tim khóc ngẹn ngào.
    Từng lời chia tay em thổn thức.
    Chỉ biết lặng im nghe vỡ nát đất trời.
    Người ơi, vì sao tình yêu không còn nữa
    Hãy nói anh nghe một lời, hãy nói anh nghe hỡi người,
    Hãy nói anh nghe vi sao chúng ta phải xa cách.
    Dẫu biết xa nhau muôn trùng, dẫu biết bao năm tháng dài,
    Dẫu biết cách ngăn tình yêu chúng ta la biển khơi.
    Nhưng nếu đã yêu nhau rồi,nếu đã cho nhau một đời,
    Có khó khăn chi thì vẫn có anh chờ đợi em.
    Tiếng khóc trong đêm thật buồn, biết trách chi ai bây giờ
    Phải cố quên sao tình yêu và bao niềm mơ ước.
    Mình mãi quên nhau thật sao
  10. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Bạn đa cảm quá, nhưng viết ra là tốt, cho nó thoải mái trong lòng.
    Mình cũng thích những cơn mưa mùa hè và mùa đông. Nó gắn liền với kỷ niệm tình iu của mình.
    Cảm giác thích nhất là cả con đường đi hối hả, chỉ có 2 đứa chí chóe thụt lùi đằng sau, ướt như chuột mà đi thì vẫn chậm như xe đạp và ngồi chí chóe... Rồi lúc trú mưa...
    Nói chug nghĩ lại thấy bùn cuời ghê ! Cảm ơn bạn đã khiến mình tĩnh lại trong vài giây... để tự cười một mình.

Chia sẻ trang này