1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Mưa" và Em...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sweetie_e, 18/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích mưa
    Cũng có nhiều kỷ niệm dưới mưa
    Cũng có lúc cảm thấy như bạn nì
    ...nhưng chẳng biết nói gì bi giờ
  2. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    nhiều người đã từng trong hoàn cảnh này , đã trải qua tâm trạng này và đã VƯỢT QUA. Làm thế nào để mình cũng có được 2 từ đó vào lúc này khi mà ...ngày nào cũng vậy, A... vẫn quan tâm 1cách vô tư , vẫn nhắn tin, gọi điện và chat nhiều....va`E....m..rất nhiều ...:( thật tệ hại....
    Sem cuối rồi, và đang đợt exam nữa, mất 2 ngày thẫn thờ rồi, mệt mỏi rồi, còn >2 ngày nữa thôi....phải cố gắng lên, :(
    .............
    .............
    ...........
    Nhiều khi thấy mình sống ...giả tạo quá ....trước mặt, vẫn nói cười đấy, rồi sau lưng...lại thế này......
    Hình như,đối với A, E vẫn mãi chỉ là 1 người A rất quý, 1 người A...đã từng và có thể...... đang thích, .......chỉ vậy thôi.....
    ...............
    Giờ này chắc A đã ngủ say rồi, ngủ ngon A nhé...:(
  3. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Vậy là xong rồi đấy, em đã tự tay đặt dấu chấm hết cho chuyện của bon mình :) thấy buồn và hụt hẫng kinh khung nhưng vẫn cố phải (tỏ ra) mạnh mẽ và làm như chưa từng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra vậy :P
    Em biết, anh không coi em chỉ như 1 người bạn bình thường, em cũng vậy :) Anh THÍCH em, còn em, không THÍCH anh, em YÊU anh, đấy chính là vấn đề đấy ngốc a :) Bây giờ là lúc nảo rồi để mà THÍCH? Thích,yêu,chán rồi lại chia tay à? Em không muốn yêu để rồi chia tay thêm 1 lần nữa đâu.Em sợ, rất sợ?
    Lẽ ra, anh phải là người hơn ai hết hiểu rằng em đã phải trải qua những chuyện gì? Mối tình đầu tiên em đã phải vất vả, mệt mỏi, khổ sở đến như thế nào và em được như bây giờ là vì sao? Anh là người nên hiểu điều đó..:(
    Nếu anh băn khoăn không hiểu ví sao: ?oem chỉ nghĩ anh coi em như 1 người bạn? thì em cũng không hiểu được vì sao, em đã rất nhiều lần thể hiên ra cho anh thấy anh đặc biệt với em như thế nào, ?tại sao, anh vẫn như vô tình hay cố ý không chịu hiểu :(
    Em cũng rất hiểu, anh còn gia đình? Bố mẹ anh, 2 bác chắc vẫn rất ghét em, mặc du` chưa 1 lần gặp mặt và tiếp xúc :) Cũng không thế trách được 2 bác khi nghe ex- tìm đến tận nơi gây gổ với anh và nói nhưng điều không hay trước mặt 2 bác?..?Thôi, chuyện cũ rồi ? :)
    Enough?.
    Phải dừng tại đây thôi anh a, em hiểu tính cách của em hơn anh, khi đã yêu, dương như em không tỉnh táo, mất hết cả lý trí và nếu chia tay, em sẽ lại như trước, sẽ mất 1 thời gian rất dài để vượt qua..:) vậy nên, trong lúc em còn tỉnh táo và chưa mất hết lý trí, e chọn cách dừng lại..:)
    Dừng lại khi còn có thể..:)
    Mong anh luôn vui và thành đạt trong công việc
  4. pilotco2

    pilotco2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    78
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya
    Biết nói gì ngày cũ đã qua
    Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim
    Từng dòng suy tư qua còn bên ai.
    Ai lang thang trên đường phố đêm mưa
    Vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn
    Từng hạt mưa mơn man trên bờ mí ai kia
    Để hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng.
    Mưa ơi mưa hãy nói lên đi
    Sao mưa mãi không nguôi
    Cho ai kia vẫn mãi lang thang
    Đi thâu suốt đêm khuya
    Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên
    Để xóa hết ưu phiền
    Qua đêm nay có ánh dưng bừng sáng lên.
    Lòng người buồn mưa dẫu thương cho ôi hạt mưa
    Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn thà làm mưa tan mãi trên đời..
    Mưa ơi mưa, mưa cứ rơi đi..
    Bạn nghe bài này cũng hay lắm
  5. CoBeSay

    CoBeSay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ đây là câu chuyện giống với mình nhất , từ khi mình biết vào những forum này để đọc ghi lại cảm xúc.
    Mình hồi hộp theo dõi câu chuyện...
    Mình cảm thấy như bạn viết hay chính mình đang viết...
    Và...
    Bất ngờ....
    Khi mình lướt đến bài cuối cùng. Ừ ! Chia tay. Đặt dấu chấm hết. Phải rồi. Mình cũng vừa làm y hệt điều này đấy thôi.
    "Hãy cho thử em một cơ hội
    Hãy cho thử anh một cơ hội
    Để ... KHÔNG còn gặp nhau nữa !
    Để em có thể KHÔNG cầm máy luôn nhắn tin cho anh
    Để em không còn quan tâm gì đến anh
    Để em không còn quá NHỚ anh !
    Và để chúng ta có cơ hội thử QUÊN nhau ?"
    Một người bạn từng nghĩ mãi mãi không rời xa nhau được, nhưng cuối cùng hãy dũng cảm quên nhau một lần xem sao ? Hãy thử sống một cuộc đời mà không nhìn thấy gương mặt quen quen "đáng ghét" ấy, không có những tin nhắn thích thú lẫn hồn nhiên trẻ con ấy ? Thử sống không còn những gì quen thuộc.... quá quen thuộc kia....
    Thử một lần đi... nhé ....
    Ở một ngã ba , em rẽ phải, anh rẽ trái. Tình bạn vô cùng tuyệt vời vẫn còn trong nhau như một KỶ VẬT.
    Hãy thử đi trên con đường không còn bóng dáng kia và tìm xem ta có thể tìm được HẠNH PHÚC RIÊNG hay không ...?
    Nhé ... !
    ------------------
    sweetie , cảm ơn vì những cảm xúc của bạn đã nói thay mình và đồng cảm đến thế .
    Đàng nào cũng có người đang giống bạn đấy thôi....
  6. CoBeSay

    CoBeSay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Bao năm trôi qua...
    Luôn cố xem nhau là 1 người bạn bình thường.... BÌNH THƯỜNG...
    Nhưng có việc gì là chạy ùa đến nhau. Từ việc nhỏ lẫn việc lớn.
    Từ chuyện em chia tay 1 anh kia hay hay , 2 anh nọ lạ lạ "cứ theo em mãi" roài dám cầm tay bị em búa 1 phát !
    Từ việc em có cái Job đầu tiên đem khoe nhau.
    Từ chuyện được đi máy bay lần đầu và cầm Visa đi nước ngoài lần đầu , hí hửng tíu tít kể cả đêm.
    Ngay cả chuyện cả tháng em tư vấn anh vẫn không cưa nổi con bé kia !
    Tất cả những điều lạ , đều tốt lần xấu đều í ới nhau.
    Từ việc em cãi nhau với sếp sáng nay đấy, em muốn nghỉ việc ngay...
    Hay một hôm kia em khóc lóc , em chán nốt...
    Từ sở thích nghe Rocks , nghe tùm lum , nghe gì cũng khoe "nghe mau đi" ...
    Vụ án mới ...
    Chuyện ly kỳ trên báo mạng...
    Giá chứng khoán lên voi xuống chó...
    ....
    Chuyện to chuyện nhỏ ..
    Tất tần tật cuộc đời !!
    Sao chuyện gì cũng tìm nhau thế nhỉ ?
    Sao chuyện gì cũng phải hí hửng kêu đứa kia ra nói mới được, ngoài ra chẳng nói với ai làm mình khoái như thế cả !
    Thế là mình chỉ là bạn rất thân thôi . Thế là mình chỉ là bạn BÌNH THƯỜNG thôi .
    Cuộc sống đi qua , năm đi qua ... lại năm đi qua.... cứ thế đi qua ...
    Đến khi quay đầu lại nhìn nhau , thì có quá nhiều thứ ĐÁNH MẤT rồi .
    Những thứ ĐÁNH MẤT không nói thành một cái gì cụ thể , nhưng vẫn là lỗ hổng thênh thang....
    Để bây giờ , CƯỜI tíu tít nhưng quay mặt đi có nỗi buồn thênh thang...
    Để bây giờ , cố làm 1 người bạn BÌNH THƯỜNG nhưng vẫn nhói 1 cái dằm ...
    "THÔI , CHO NHAU MỘT CƠ HỘI ĐI , NHÓC CỦA EM !"
    Chàng ngốc của tớ , Mr. của Ms , tên đáng ghét nhất đời, Đồ qủy , Ông cụ và Con trai.....
    (sao bảo quên nhau mà tớ vẫn nhớ rõ hàng cơ số cái nick thế này)

  7. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    "Hãy cho thử em một cơ hội
    Hãy cho thử anh một cơ hội
    Để ... KHÔNG còn gặp nhau nữa !
    Để em có thể KHÔNG cầm máy luôn nhắn tin cho anh
    Để em không còn quan tâm gì đến anh
    Để em không còn quá NHỚ anh ! "

    ............

    Không gặp anh nữa, không SMS, del nick Y!, del nick trong facebuk, xoá số sth, nhưng tất cả những điều đó để làm j nhỉ khi mà....em vẫn nhớ tất cả những gì liên quan đến anh..
    và .............nhớ anh rất nhiều...:(

    Đừng nhắn tin hay gọi điện cho e nữa, anh nhé......:(
  8. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em có quá nhiều niềm vui, em làm bài rất tốt, nhận được thư của Math, khổ thân bé K. bị em nhấc bổng giữa lib :)).....
    ....
    em rất vui và anh là người đầu tiên em muốn chia sẻ :( muốn kể cho anh chi tiết từng chuyện một....mà không thể.....
    Vậy là,em đã giữ được đúng lời hứa với anh, đã thực hiện đúng 2/3 plan , chỉ tiếc rằng không có anh bên cạnh :( nhưng không vì thế mà em ngừng cố gắng đâu:) Ca''m ơn anh thật nhiều...:)

    Em sẽ cố gắng intern thật tốt để 2 đứa sẽ đứng cạnh nhau trong ngày TN :) MU..
  9. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    mưa có quá nhiều kỷ niệm với mình buồn có vui có
  10. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ......mệt quá, tối qua, nằm trằn trọc mãi không ngủ được :( nhớ
    anh, không biết làm gì, nhắn tin cho bé K. :( rồi ..khóc..... Chiều hôm
    qua, làm dược bài, vẫn vui là thế, vậy mà.....
    Sáng nay, vừa dậy, mở Y!, có off mess của a...:( Cũng giống e, không
    ngủ được.... mở topic của anh, có bài mới.........của anh, giống hệt,
    cùng 1 tâm trạng......:(
    sao 2 đứa lại như thế này nhỉ, ......
    Vẫn còn đó....bức tường, không thể bước qua nổi...:(

Chia sẻ trang này