1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Mưa" và Em...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sweetie_e, 18/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi mưa,mưa hát ru đêm buồn....con phố vắng tênh ngắm ai về trong mưa....
    Mưa dịu dàng như nét môi em cười...nép em vào anh trong những cơn mưa....mưa làm áo em tự nhiên trong suốt....
    Mưa rơi mưa rơi trên đường đêm buốt giá....sao nghe lòng thêm xót xa...
    Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không nguôi ...Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi đâu suốt đêm khuya ....Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xóa hết ưu phiền ...
    Rơi từng phím giọt tê tái cà phê tối...Mơ màu mưa cũ để quên đâu đây......Nghe đời im vắng hắt hiu ngày trôi.....
    Mưa như lũ mây đen mang tình anh đến....Nghe như nước mắt em cùng mưa....Trôi mãi về đâu...
    Mưa vẫn cứ hoài còn rơi trên phím đàn, đâu đây khúc nhạc, đắm đuối trong tim ta, Giấc mộng theo về, ước mơ bao năm còn nhớ không em kỷ niệm, phố này nơi này, dấu yêu bao năm mình sánh bước bên nhau không rời xa....
    Mưa hay nước mắt em dành cho anh...Từ khi con tim anh đổi thay...
    Để nghe rõ tiếng than người xưa trong cơn mưa. Để cơn khát say, người xưa uống say, truyền sang lòng này. ...
    Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm...Mây âm thầm mang gió lên Người ngồi đó trông mưa nguồn....Ôi yêu thương nghe đã buồn...
    Hôm nay nghe tiếng mưa mưa rơi những giọt buồn ....Nhớ mong hình bóng ai....Nhìn từng hạt long lanh ướt mái tóc em ...Chợt ngập ngừng tìm vào làn môi ấm ...
    Mưa rơi mãi mãi không thôi...Cho trái tim em thêm mong nhớ....Ngoài hiên mưa cứ mưa rơi ...con phố vắng đêm nay như thêm dài nỗi nhớ....
    Bước ra hiên bên con đường cũ xưa...
    Tình yêu đó với những nụ cười trao nhau sau màn mưa...
    Rồi nhìn nhau đắm đuối bồi hồi, một chiếc hôn trao môi...
    Nồng nàn từng hơi ấm, chợt xoá tan mọi lạnh lẽo...
    Mà giờ chẳng bên ta lúc tim ngừng hát reo...
    Chất ngất tình này...
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Mưa cả đêm, em không ngủ được vì nhớ anh và suy nghĩ rất nhiều vì những anh đã nói với em. Thật sự em không biết nói gì để cho anh có thể hiểu em cả, em chỉ cảm thấy giữa chúng mình có cái gì đấy cố tình không hiểu nhau hơn thôi.
    Cả đêm em thức trắng, sáng nay đi học với gương mặt phờ phạc may mà được nghỉ, nếu ko em ko còn sức để ngồi học nữa.
    Em nhớ có lần anh về cũng vào hôm HN trở mưa, lúc đưa anh ra bến xe để về mưa to tầm tã. Em chỉ ước ao rằng giá như hôm đấy anh được ở lại thì có phải đỡ khổ cho anh hơn không. Em thích mưa vì mưa làm cho em có cảm giác ông trời cũng khóc cho nỗi nhớ của em nhớ về anh da diết như thế nào
    "Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa nhẹ bay giọt mưa vội vã như rơi mắt người mưa có vui khi em gặp anh. Và mưa cũng thế nhẹ lắm khi bên anh vì mưa cũng biết từ trong tim này mưa với anh tới sao ngọt ngào"
  3. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    :( 1 ngày dài lê thê, đang buồn .....đọc bài của Cupie lại càng buồn hơn....
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào, đừng buồn nữa nhá. Cố lên đi mà
    Tớ giống ấy rồi. Dấu chấm hết rồi nhưng vẫn cố gắng để sống tốt với bản thân mình. Cố lên nhớ
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    NHAN SẮC GIỪ XUỐNG CẤP TỆ. NHÌN MÌNH NHƯ MA...
    CẢ ĐÊ, QUA THỨC TRẮNG...
    NƯỚC MẮT RƠI... UỚT ĐẪM CON TM YẾU MỀM.
    CHẤM HẾT Ư SIS??? SAO TA CÓ THỂ ĐẶT CÁI DẤU ẤY 1 CÁH DỨT KHOÁT ĐƯỢC.?? DẠY EM VỚI
  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Chấm hết với mình thôi mà em, biết làm thế nào được. Người ta chỉ níu kéo khi ai đó vẫn còn tình cảm với mình thôi. Còn không còn tình cảm với mình, mình có níu kéo nữa thì chỉ được cái xác chứ làm sao giữ được tâm hồn của người ấy
    Giờ thì Sis chỉ còn tìm niềm vui qua những bữa cafe với bạn bè, những vụ đi du lịch bụi cuối tuần để không có thời gian nào nghĩ về người ấy nữa. Nhưng thật khó để có thể không nhớ vì nó ăn sâu quá mất rồi. Ban ngày không nghĩ nhưng ban đêm lại nghĩ thôi.
    Tối qua sis nằm mãi không ngũ được, định nt cho nhưng nghĩ lại thôi. C em mình phải cố gắng lên ná, đừng để bị ngã vào lúc này.
  7. ng0cngh3ch

    ng0cngh3ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mỗi lần mưa đều có anh bên em
    h thì.........
    Mưa....Vẫn có người đón bước em về dưới mưa....nhưng ko phải anh
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    MƯA... VÀI HẠT LUI BUI
    CẢ CHÌU NAY NƯỢN ĐI SẮM CÁI VÁY ĐẦM HE HE... THẤY TRỜ ÂM U LÉM.
    CỨ NGHĨ MƯA. NHƯNG HÌH NHƯ NÓ CŨNG NÍN NHỊN. EM THẤY TRỜI NHU ĐANG CAM CHỊU CÁI GÌ ĐÓ. CỨ CỐ GẮNG, CỐ GẮNG ... KÌM NÉN.
    ĐÓ. ĐÓ. ĐẾN GIỪ ĐÃ MƯA ĐÂU.
    GIÁ MÀ MƯA ĐI. TRỜI SẼ SÁNG VÀ XANH HƠN. ĐÂU ÂM U THẾ NÀY.
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chỗ c mưa mà. C đứng dưới mưa một lúc
    Mưa nhưng chỉ là thoáng qua thôi
    C cũng thèm những cơn mưa để xua tan cái không khí âm u này
  10. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ... 2 tháng....đã lâu lắm rồi , mới lại có lại cái cảm giác này : buồn chán, hụt hẫng, thất vọng và cảm giác không còn ai bên cạnh.....
    1 người , 1 xe đi lượn vòng vòng trên phố, vừa đi, vừa nghe nhạc, muốn khóc mà không khóc được... :)
    Đã có những phút giây hạnh phúc, đã có lúc tưởng mình được yêu thật nhiều ..nhưng tất cả chỉ là ngộ nhận.. :) Anh ngộ nhận thứ tình cảm kỳ lạ anh dành cho em và em cũng vậy, luôn nghĩ rằng, anh rất yêu em.....
    Và moi chuyện lại 1 lần nữa kết thúc khi anh tỉnh dậy, khi anh nhận ra tình cảm thật của mình......:)
    Tâm trạng của em bây giờ, những cảm giác em đang trải qua thật tệ hại :) không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả nữa....
    Em vẫn đang phải cố vươn người để bước tiếp ....những con đường không còn anh bên cạnh, sẽ rất khó khăn ....nhưng em sẽ làm được.
    Anh đã đến, dạy cho em cách sống mạnh mẽ hơn, tự lập hơn .....rồi đi......:)
    Mọi chuyện đã dễ dàng hơn cho em nếu không có buổi tối cuối tháng 6 đó, không có 2 tháng vừa qua.....:)
    !!!

Chia sẻ trang này