1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Mưa" và Em...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sweetie_e, 18/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là SN Minh anh a :) , việc đầu tiên em làm trong ngày SN nó là ....khóc.....
    Em đã khóc được, khóc nhiều khi đọc lại những tin nhắn của anh....Em muốn đọc lại lần cuối cùng trước khi xoá....
    Đọc những tin nhắn có 3 từ cuối cùng AYE,.....thấy đau quặn lại,.....đã bao giờ là thật chưa anh ??....em luôn tự hỏi điều đó và mỗi ngày qua đi, em lại càng nhận ra câu trả lời từ anh....rõ ràng....
    Chia tay trong im lặng ....đó là câu trả lời của anh.............................
  2. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu lạc bước chốn Box này
    Nghe tâm sự thấy xót xa thay
    Mỗi lần mưa là mỗi lần ngơ ngẩn
    Nhớ đến một người... nào có hay...
    Ngày ấy trong mưa mình sánh bước
    Nụ cười toả ấm, tay đan tay
    Giờ đây trong mưa anh vẫn bước
    Một mình, ngơ ngẩn như kẻ say...
  3. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Tặng bạn bài Forever autumn
    http://www.youtube.com/watch?v=YK7A8WdT9i0
  4. Imperfection

    Imperfection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngốc nghếch vụng về, trái tim ta đánh rơi nơi những đam mê nhỏ nhặt, tất cả yêu thương ngọt ngào em trao và ta ấp ủ. Mưa vẫn đang rơi, rơi qua kẽ tay như ngón tay em tuột khỏi tay ta. Ta không đủ dịu dàng , không đầy kiên nghị, và chẳng hề lãng mạn nên ta chẳng thể giữ nổi em bên mình.
    Tình yêu của ta không đủ lớn để ôm trọn trái tim em, không ngọt ngào đầy mơ mộng như em hằng mong ước, em vẫn yêu và bên ta,dù đôi lúc em buồn, em thơ thẩn, khóc một mình mà ta không hề hay biết. Vô tâm quá phải không em?
  5. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm ấy mưa to anh nhỉ?không hiểu sao cứ mỗi lần như vậy là trời lại mưa,mưa xối xả như để xé nát từng câu nói,từng tiếng gào thét,từng giọt nước mắt và từng cõi lòng...
    tiếng bước chân lặng dần theo những giọt mưa...Đau đớn đấy nhưng sao vẫn cứ làm?Để rồi lại hối tiếc,lại trách mình nông nổi,lại dằn vặt chính mình.tiếng mưa cứ giục giã.mưa ngày càng to.cuốn trôi mọi thứ..cuốn sạch hết...tất cả ...tất cả anh ạ
  6. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, trời lại mưa, rất to
    lạnh
    và khóc...
    ...thấy mình đã biết suy nghĩ người lớn rồi đấy.... đã biết nghĩ cho tương lai của bản thân....
  7. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    mấy tháng nay chửa thấy mưa
    mấy chục năm nay chửa có em

  8. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ buồn là lại lang thang vào đây thế!
    Có nhiều việc phải làm, cần làm mà không làm được, cứ ngồi và mong
    ngóng một điều gì đó, một ai đó....
    Có nhiều điều muốn nói, mà không biết nói cùng ai...
    Có nhiều việc muốn thay đổi mà không thể thay đổi được...

    Giá mà em không yêu nhiều như thế,...
    Không! Gia'''''''' mà em đừng yêu nữa....

    Giá mà chưa từng gặp, chưa từng yêu......

    Giá mà ngày mai thức dậy, quên hết tất cả, buồn , vui, tất cả
    Không muốn nhớ gì nữa , không muốn nghĩ gì nữa.....
    Không muốn làm ai cảm thấy " mệt mỏi'''''''' vì mình nữa,
    Không muốn " soi mói" và làm đảo lộn cuộc sống tự do của ai nữa...
    Không muốn "control" ai cả.....
    Không gì cả...
    NOTHING... :(
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Nhìn sang nhà hàng xóm, thấy cái xe dựng ngoài cửa, tủi thân
    lắm...... Đã bao nhiêu buổi tối t6, t7, CN như thế này rồi.....1 mình , lủi
    thủi......Chả lẽ, tôi lại xấu xa và đáng ghét đến mức đấy, chả lẽ, tôi
    không đáng được nhận những điều đó, quá đỗi bình thừong và giản
    dị: Muốn được xúng xính váy quần đi đâu đó với người yêu vào dịp
    cuối tuần
    Mỗi ngày, muốn được nhận những lời hỏi han quan tâm thật lòng từ
    người ấy mà không lo sợ phải nghe thấy từ "quanh quẩn"
    Muốn được thoải mái quan tâm đến người mình yêu mà không lo sợ
    phải nghe thấy từ " soi mói", nghe thấy ngưòi đấy nói là "cảm thấy bị
    gò bó"
    Muốn được thoải mái nói câu EYA, ENA mà không fải băn khoăn
    xem "mình có nói nhiều quá làm người ta phát chán ko?" và " tại
    sao người đó rất rất ít khi nói ra những điều đó với mình"
    Thi thoảng , muốn được người yêu rủ đi đâu đó, đi lươ.n lờ linh tinh
    cũng được, đi ăn 1 cái kem cũng được, ăn 1 cốc chè cũng được hay
    thậm chí là 2 đứa cùng ngồi đâu đó ngắm người qua lại thôi cũng
    được ........
    MUỐN thế có nhiều quá không nhỉ?? Chắc là quá nhiều nên làm
    ngta mệt " ANH ĐẾN PHÁT MỆT VÌ EM" :))
    ........
    Vậy nên, tự ngồi nghĩ, tự viết, tự đọc lại :))
    Tôi thật là ngu ngốc và nhạt nhẽo :))
    Được sweetie_e sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 29/08/2009
    Được sweetie_e sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 29/08/2009
  9. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, lại nằm mơ thấy cuộc nói chuyện đấy, những từ ngữ
    đấy, những từ ngữ mà chưa bh có thể tưởng tượng ra, A dành cho
    E....
    bật dậy giữa đêm, cảm giaí bị xúc phạm, cảm giác của 1 người 2 tay
    ôm chặt trái tim mình mang đến trao cho người kia và bi họ ném lại
    vào mặt :)) thật là nực cười ......
    nhưng đúng là cảm giác đấy, tổn thương.....
    Giận, giận đến mức không còn cảm giác thân thuộc, không còn cảm
    giác muốn gặp lại nữa
    @...: nếu không còn j, hãy nhẹ nhàng buông tay ra, nhẹ nhàng đưa
    trả trái tim chứ đừng ném nó lại như vậy để nó còncó thể nguyên
    vẹn khi trao cho 1 người khác fù hợp hơn....:)
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mình ghét mưa

Chia sẻ trang này