1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Mưa" và Em...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sweetie_e, 18/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá nhiều, cho đi quá nhiều, bị xúc phạm, bị tổn thương, đau khổ, chán chường mà không thể quên người ấy, đó là một điều hoàn toàn bình thường thôi, ta đâu phải gỗ đá mà không có tình, không biết đớn đau. Hãy khóc đi cho đỡ mệt mỏi, bức xúc, cho lòng nhẹ nhàng hơn. Hãy nghĩ mình có đáng phải chịu như vậy không? Không mình xứng đáng được yêu thương, được trân trọng lắm chứ. Đừng để một người không xứng đáng với mình làm hỏng cuộc đời mình.
  2. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hnay la ngay` 31...... :)
  3. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tròn 3 tháng, ??.đi ăn tối và xem fim với thằng bạn thân, cả 1 ngày trời, không 1 cú điện thoại, không 1 cái tin nhắn??
    9h tối, anh gọi điện, rủ đi ăn !!???
    Rồi lại đi với nhau?.. 1 cách nhạt nhẽo và xa lạ?..nói chuyện nhát gừng, gượng gạo và xã giao vô cùng?.uể oải,?những cảm giác mà cả 2 cùng đang nhận thấy,
    Về đến nhà , không biết là mình vừa đi với ai nữa,
    Trước đây, hay khuyên con bạn mỗi lần nó cãi nhau với ng.yêu: ?ocòn caĩ nhau là còn yêu nhau, sợ nhất cái cảm giác chán chẳng còn muốn cãi nhau???.và bh e và anh đang trong tình trạng như vậy S
    E sẽ không nói chia tay nữa đâu vì đó là điêu duy nhất làm em cảm thấy có lỗi với anh trong suốt 3 tháng qua.... :)
    ?.và bây giờ, em nhường cái quyền đấy lại cho anh S
    Em biết cái ngày anh nói 2 từ đó sẽ sớm xảy ra thôi, e cũng mong nó xảy ra sớm ?.vì em thật sự muốn kết thúc tình trang của 2 bon mình hiện nay ?.:)
  4. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    bạn nghe bài Mưa của Luna chưa?Nghe thử đi. Hay lắm ý.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ifqmzGVN1p
  5. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  6. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng sao dạo này thích viết trên này thế, đôi khi chỉ là những việc nhỏ nhặt , những suy nghĩ vớ vẩn.. nhưng mà như viết nhật ký vậy^^ trên này có đến nghìn người, chẳng ai biết ai ^^ rất thích :P
    .........................
    ^^ dresses:x :x :x tình yêu bất tận
    hôm nay có 1 new dress và đây là cái váy đi may đầu tiên trong tủ váy, nhìn yêu yêu ^^ :P :">

    ..... Bắt đầu quen với cuộc sống 1 mình... thật ra là chưa quen hẳn nhưng lâu rồi chắc sẽ ổn :)

    :)) mặc máy mới,ngồi chat, ngồi viết entry trên ttvn =))
    tại tính cứ hâm hâm, chỉ mặc váy khi đi chơi với gia đình và ngy :( nếu không mặc ở nhà và tự ngắm thì chẳng biết bh mới có cơ hội mặc nữa......:(..:(
    Mai là ngày nghỉ, bạn có đứa về quê, đứa đi chơi với ngy, với gia đình, biết rủ ai bh...:( Sau khi nộp xong IP, dự định sẽ làm rất nhiều việc với.., bh thì thế này...... :(
    Thèm mặc váy mới đi xem phim, đi chơi , đi đâu đó với người mình yêu....:((
  7. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    3 ngày...đi như trốn tránh 1 điều gì đó vậy :) rồi đến lúc về, lại nhận ra là nó chẳng khác được gì :( .Không phải vì thời gian chưa đủ dài, mà chưa lúc nào ngừng nghĩ đến cả..:(
    Nếu không vì cái "nhiệm vụ cuối cùng" này, thì chỉ muốn đi 3 tuần 1 tháng hoặc hơn nữa...
    Đi...thoải mái.....buồn, nhớ .....nhớ đến cồn cào....
    Nick sáng kìa, cảm giác gần lắm...mà không chạm vào được...:( cảm giác như 2 người xa lạ...:(
    ..... Tâm trạng ẤY có vẻ tốt đúng không :), được khen là đẹp trai cơ mà^^ thích nhỉ :P được bao nhiêu bạn gái hâm mộ đấy ^^ chắc sau này nguyên cái công đoạn select thôi cũng mất khối thời gian đấy...
    ...
    .......
    .......... :(

    :(
  8. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tránh rồi...tệ quá :(
    Ngày trước, ai muốn biết gì về A, người đấy sẽ hỏi E...và bây giờ....muốn biết gì về A, E phải hỏi qua 1 người khác...:(
    Được sweetie_e sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 10/09/2009
  9. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lại mơ, 1 giấc mơ rất đẹp rối lại tỉnh dậy, buồn và thất vọng ghê ghớm .
    Vẫn nghĩ những suy nghĩ của mọi người về anh là sai, trên hết, em vẫn rất yêu và tin tưởng ở anh nhưng thật buồn, theo thời gian, em nhận thấy : HỌ đã đúng :(
    Em yêu và lầm tưởng huyễn hoặc về anh, về 1 người đàn ông chín chắn và thật sự trưởng thành, biết củ xử trong gia đình, biết suy nghĩ cho những người mình thương yêu, biết sống thật sự có trách nhiệm...nhưng sao bây giờ đây, anh làm em thất vọng quá: anh không thể cover hết cuộc sống của bản thân,ngay cả từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh không quá ít tuổi để nhận ra điều thật sự quan trọng cho bản thân mà phải đợi sự nhắc nhở từ gia đình như vậy.Và điều đó càng không đáng tự hào 1 chút nào khi anh đem đi kể cho người bạ thân của 2 đứa,để làm gì, tìm 1 sự hỗ trợ hay 1 đồng minh...?! Anh cũng đủ lớn để quyết định về tình cảm của bản thân rồi, đủ lớn để yêu 1 cách không ich kỷ rồi đấy.
    Khi yêu em, anh phải tự hiểu và chấp nhận nhiều thứ. Nhưng, hành động và cách cư xử của anh bây giờ không khác gì 1 cậu bé chưa thât sự growth up vậy: vô trách nhiệm và ích kỷ. Nhiều lúc, à không, chính xác là bây giờ đây, e đọc được từ những hành động của anh, từ sự im lặng của anh những tuyên ngôn kiểu như thế này:
    Anh như thế đấy, nếu em muốn được tiếp tục yêu anh, em phải chấp nhận, yêu dấu diếm, chờ đợi trong im lặng, phải yêu đúng kiểu anh muốn
    Anh chỉ có thể ở bên cạnh em những lúc mình vui vẻ và moi chuyện đều ok thôi, còn bây giờ em đang có chuyện à, cũng liên quan đến anh à, xin lỗi nhé, anh không biết gì đâu, em tự giải quyết đi...
    Đấy, chính xác đây là những điều mà em cảm nhận được đấy. Nhất là sau khi nói chuyện với K, thì em càng cảm thấy như vậy.
    Có 1 điều mà em hay bất kỳ ai đã từng nói chuyện với anh đều hiểu. Đó là khi động đến những chuyện nhạy cảm hoặc những chủ đề cần cho ng khác nhưng a lại không thích, anh luôn tìm cách né tránh. 3 tháng nay như vậy rồi....
    Em không phủ nhận việc, em vẫn yêu anh rất nhiều, luôn mong anh cư xử người lớn và có trách nhiệm hơn. E cũng như anh, đều đang cố cứu vãn tình trạng này, đều đang cố cứu vãn mối quan hệ của 2 đứa. Nhưng chắc không được đâu anh a, bởi vì mục đích và định hướng của 2 người hoàn toàn khác nhau. Nếu dùng câu, "anh yêu em chỉ để chơi bời" thì đúng là hơi nặng nhưng sự thật là" anh yêu em chỉ để yêu" đúng như câu nói đùa của anh " sẽ yêu cho đến lúc nào chán thi` thôi.."
    Em viết ra đây, em biết 1 lúc nào đó, anh sẽ đọc được, hoặc có thể sẽ chẳng bao giờ anh đọc cả, ok. Những lời em viết hôm nay thật sự không nhẹ nhàng gì cả, Nếu anh nghĩ còn gặp em 1 lần nữa thì em cũng sẽ nói như thế này hoặc nặng nề hơn mà thôi. Mà gặp để làm gì, để 2 đứa hiểu nhau hơn à?! Anh đã quá hiểu em rồi, em cũng vậy, hiểu nên mình mới như thế này. Con nếu anh muốn gặp em, chỉ để em không có những suy nghĩ không tốt về anh thì cũng chẳng cần đâu. Bởi vì em đủ thất vọng rồi, nếu anh thật sự yêu em. mọi chuyện đã khác. Tất cả những lời anh nói với ai đó,để làm gì???Để cố giữ lại 1 hình ảnh tốt đẹp của anh trong mắt người đó à hay trong mắt em.
    Em nói là em không trách anh đâu. Em xin lỗi, em nói dối đấy, em không thể không trách anh khi mà những gì đã xảy ra hơn 1 năm rưỡi qua như vậy và càng ngày , anh càng cư xử đáng thất vọng đến như vậy. 1 ngưòi mà em nhắc đến từ cái entry đầu tiên đâu rồi, người đấy đâu phải là anh :(
    Mặc dù đã cố gắng không nghĩ đến nhưng e vẫn mong gặp lại con người đó, người mà em đã từng yêu, em mong gặp lại người đàn ông đó trong anh. Em biết anh yêu em, nhưng mong anh hãy yêu theo đúng nghĩa của nó, dù có như thế nào, đừng làm em thấy thất vọng hơn nữa, được không anh?
    ..........

    Cả sáng, dậy từ 7h, việc đầu tiên là ngồi viết cái này, quẩn quanh với những suy nghĩ về gia đình em, về anh....Buồn, chán, down tệ hại.... rồi ngồi đọc lại đoạn chat với K hôm qua, em thấy buồn cười quá. Những lời bao biện hết sức ngây ngô của anh, những lý do mà em không thể tượng nổi 1 người khéo ăn nói và biết suy nghĩ như anh lại có thể nói ra được. 1 trong những lý do khiến em yêu anh là vì em cảm thấy anh là 1 người con trai tốt, 1 người luôn biết suy nghĩ cho gia đình đầu tiên, nhưng đừng lấy cái chữ đấy ra làm lý do cho tất cả mọi chuyện. Cái chính vẫn là ở anh thôi!!!
    ....Cười xong rồi lại thấy buồn, buồn cho 1 người đàn ông đủ tuổi mà không có chứng kiến, không thể vượt qua được gia đình và cái chính là không thể vượt qua được bản thân. Buồn cho 1 thứ tình cảm được anh định nghĩa là Tình Yêu. Chưa bao giờ em là lựa chọn của anh cả, đúng không?...
    Tầm tuổi của anh, có thể yêu được những em teen 89 9x nhưng anh lại yêu em, em biết, đó là 1 điều thiệt thòi cho anh. Nếu muốn yêu nhau, cả 2 phải cùng cố gắng rất nhiều, nhưng em và anh đều không làm được, cái tôi của anh rất rất lớn.... anh cũng không thể bắt em ngồi đây nhìn anh khẳng định cái tôi của mình mà không hề có 1 respond nào, không hề có 1 dấu hiệu nào như thế..Em không làm được như vậy đâu...Minh chia tay, bạn thân em bảo :" mày đang làm đúng", a co thấy như vậy không!!!!?????
    .
    Chắc em sẽ không tiếp tục viết cái topic này nữa, nó gắn với quá nhiều kỷ niệm buồn rồi.Nếu mình chia tay, em không muốn anh biết thêm gì về em nữa (mà chắc anh cũng không cần). Nếu mình có thể, một lần nữa ở bên nhau, sẽ là 1 Anh khác, 1 Em khác với những câu chuyện vui chứ không buồn và đầy nước mắt như thế này :(
    .
    Được sweetie_e sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 10/09/2009
  10. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hơn 1 năm rồi đấy,.....
    lại mưa và lạnh,....bất chợt thấy nhớ và thèm 1 cái ôm... thật chặt

    có ai đó đã đi thật xa ... và biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống 1 người khác...

Chia sẻ trang này