1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa và mùa đông!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 25251325, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mưa và mùa đông!!!!!!

    Mưa!!!!! Lạnh . nó cảm nhận đc cái lạng qua da thịt nó .Ngồi trong chăn ấm . Muốn ngủ một giấc nhưng đầu nó lại.... lan man .... linh tinh . Chẳng hiểu sao nó lại nhớ đến anh , nhớ đến cái thời gian này nó đc vui vẻ hạnh phúc bên anh . Vậy là nó quen anh đc hơn một năm , từ ngày nó còn chập chững đi chat. Nó muốn vùng chạy ra ngoài đuờng , tận huởng cảm giác lạnh . Thật thú vị . Cái lạnh thấm vào da thịt , nó sởn gai ốc nhưng nó lại thấy hạnh phúc . Vô tình .... cái ao..... kỉ niệm ... Đã lâu lắm rồi..... Nó muốn quên nhưng chắc là chẳng quên đc . Một thời vụng dại từ suy nghĩ đến hành động. Nó nhớ đến cái lần đầu tiên nó gặp anh , cũng trong thời gian này , trời lạnh , nó mặc cái áo này . Nó ngu ngơ ngốc ngếch như một đứa trẻ . Nó sợ sệt khi ngồi lên xe anh , nó sợ , nó luôn đề phòng với anh . Nhưng anh đã chiếm đc niềm tin của nó . Nó đến với anh thật ngây thơ trong trắng . Nhưng thật sự trong lòng nó chẳng thể hiện đc rằng nó yêu anh . Nó nói với đám bạn nó " Tao chỉ đùa mà thôi " Sao dạo đấy nó lại dại dột đến thế chứ. Nó ko dám thừa nhận tình cảm của mình chỉ vì chút tự ái và sĩ diện với bạn bè. Trong mắt bạn bè nó luôn là đứa cứng rắn và mạnh mẽ nên nó chẳng thể chấp nhận đc mình có tình cảm với con trai như lũ bạn cùng lứa. Nó đã từng nói thế và bây giờ nó đành chấp nhận . Tại sao lúc đấy nó lại trẻ con thế chứ?????? Thật dại dột.
    Nó nhớ lúc nó bên anh , anh chăm sóc nó từng thứ chưa ai quan tâm đến nó như vậy. Nó hạnh phúc , thật sự hạnh phúc khi ở bên anh . Mùa đông là mùa chứng kiến hạnh phúc của nó với anh , mùa đông kết thúc tình cảm của nó với anh cũng kết thúc , nhưng thật sự nó vẫn nhớ mãi và khắc ghi ở trong lòng . Một thời ngu ngơ . Bây giờ khi nó đã cảm thấy lớn hơn một chút nó mới thấy lúc đó thật dại dột và ngu xi quá đi thôi . Chẳng biết nói gì về nó nữa. Bây giờ nó vẫn còn nhớ mùi tóc của anh , ngày đấy khi anh vừa gội đầu xong nó đã nói " ngưòi anh có mùi gì thơm lắm , chắc là anh ái rùi nha " Anh cốc đầu nó mắng yêu " nhóc con ". Tất cả những kỉ niệm về anh nó vẫn giấu trong một góc nhỏ trong lòng nó và nó biết nó chẳng quên đc . Vì chưa ai gần gũi và quan tâm nó đến như vậy. Khi nó nói lời chia tay anh , nó khóc nhưng ngoài miệng vẫn cuời . Nó khóc trong lòng nhiều hơn , cắn môi để ko bật ra tiếng khóc . Anh hỏi nó " hết thật sao?" Câu hỏi đấy giờ đây vẫn âm vang trong đầu nó . Nó trách mình mà chẳng dám kể cho ai cả , thật buồn . Nó quá tự cao , nó ko cho phép mình có quyền yêu một ngừoi nào . nó bắt lòng nó phải sắt đá nhưng lòng nó đã mềm lắm rồi . Giá mà lúc đó anh nói với nó một vài câu, nhưng ko , anh cũng có tự cao của anh . Anh chấp nhận làm một ngừoi anh trai của nó . Nó đau . Càng đau hơn nữa khi anh vẫn quan tâm đến nó . Nhưng sự quan tâm thưa thớt dần và một ngày anh nói " Anh có bạn gái rùi , chúc mừng anh đi ." Nó cuời thật to , nó chúc mừng anh hớn hở để rồi khi cúp máy nó khóc, nhưng khóc còn đc gì nữa, anh đã ko còn là của nó nữa, Nó chẳng còn thấy sự quan tâm của anh nữa. Nó thất vọng , nó hụt hẫng nó chán tất cả . Nó lao vào mọi trò chơi , nó làm thay đổi con ngừoi nó . Nó yêu lung tung , yêu rồi chia tay , rồi nó khóc . Nỗi đau trong nó lúc đấy lớn quá vì tất cả tâm sự của nó chẳng thể nào nói với ai đc cả , nó ôm một mình . Nó trở nên hay cáu , quá quắt và lúc đấy nó muốn phá bỏ đập vỡ một cái gì đấy để mà vơi hết tất cả những tâm sự trong lòng nó . Nó muốn trút bỏ nỗi lòng với một ai đó nhưng chẳng ai hiểu nó để nó cởi bó tâm sự . Nó thất vọng . Tất cả mọi chuyện xuống dốc, học hành.... tất cả .Duờng nhu mọi việc đã làm nên một nó bất cần đời
    Nhưng rùi thời gian cũng làm nó nguôi ngoai đi phần nào . Nó tìm đến với bạn bè và những ngừoi xung quanh . Nó bắt đầu quên đc anh nhưng rồi sinh nhật nó ..... anh đến .... Nó lại bồi hồi..... nó lại nhớ..... rồi qua hôm đấy nó lại khóc , nó gọi điện đến nhà anh , nghe tiếng anh rùi dập máy , nó khóc nhiều , một mình giữa đêm khuya.
    Bây giờ trời lạnh và mưa nó lại nhớ anh , Nhưng nó biết rằng nó ko còn yêu anh và cần anh như trước nữa. Bây giờ trong lòng nó trống vắng , nó muốn yêu và đc yêu nhưng chẳng đc . Lòng nó chẳng thấy rung động . Nó lại buồn nó lại mong là giá như mình có thể yêu anh , dù là đơn phương cũng đc , nó sẽ hạnh phúc hơn khi thấy trong lòng trống vắng như thế này . Đúng là cuộc sống . Lúc muốn quên thì chẳng quên đc ,lúc đã quên đc thì nó lại muốn nhớ lại . Sao nó hâm thế!Thật sự nó muốn có một tình cảm nào đấy , đừng để trống vắng như bây giờ . Nhưng việc cần nhất của nó là học , nó sẽ cố gắng để mà học ! Thế cũng làm nó vui đc đôi chút !

    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  2. nennho

    nennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    troi oi buon nau ruot

    cái gì đẹp nhất trên đời này?
  3. hgn

    hgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    co nhung thu khi co thi khong biet tran trong,khi mat di roi moi cam thay tiec!!!
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ôi tôi chưa đọc nhưng đọc đuợc dòng đầu mà phát ngáy lên rồi !! Too sad !!
    Am The Man walking in the rain !!

    [​IMG]
  5. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này thật lạ , tại sao cái cần quên thì chẳng bao giờ có thể quên đc . Càng muốn quên thì lại càng nhớ.
    Lúc muốn quên là lúc đang nhớ
    Hạnh phúc là một điều gì đấy thật giản dị mà chẳng bao giờ nó với tới đc . Nó thật sự mong một điều hạnh phúc , dù là nhỏ bé, một ngưòi quan tâm đến nó , chăm lo cho nó như anh đã từng quan tâm chăm sóc nó , Nó sẽ nhào vào lòng ngưòi đó , nhưng mà khó quá , ngưòi ta quan tâm nó , nó lại chẳng thể nào tin tưởng đc. Nó mải mê chơi trò chơi bắt bóng , mệt thật rùi . Nó muốn đc thanh thản . CHỉ vậy thôi!
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  6. Vulnerable038

    Vulnerable038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thà nói rồi hối hận còn hơn ko nói rồi hối tiếc.. Nhớ nhé... Mà đừng nói khái niệm "mãi mãi"-----> nó ko đúng đâu..... cho dù.... mình nghĩ nó là forever..... cho dù......... mãi mãi ko đúng... even cold in November rain...
    *********
  7. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thanh thản sao đây nếu ta vẫn canh cánh bên lòng 1 niềm như cái title của bạn : Căm thù tất cả . Yêu một ngưòi yêu mãi một người ............ , rồi gieo thêm những nỗi buồn cho những ai thương yêu mình = sự dửng dưng ích kỷ tự cao cố hữu của ta
    Hãy làm sao cho ta không bao giờ fải hối về những việc đã làm , đã xảy ra !
    Bài viết hay cũng chính lời tâm sự của bạn . Thấy :
    Bạn thật ..... Khờ
    nhìn lại mình ..... Tui thì thật .... Dại
    Khờ vì bạn không nắm lấy cơ hội đến với mình , mặc nó ra đi không hề níu kéo , để giờ .... hối tiếc !
    còn tui Dại vì khi nó tới , ta không màng , lúc nó ra đi lại còn cố với tay ......tưởng rằng đã được .... nhưng ai ngờ ..... nó đã ở wá xa ta , xa thật rồi , đi mãi mãi ....
    Không thể ép người nhận nếu người không muốn , càng không thể ép ta bỏ nếu ta đã muốn
    Dù luôn yêu Mùa đông cùng tất cả những gì thuộc sở hữu của nó , nhưng ... riêng trái tim ta không bao giờ để lạnh . Trong cái giá rét mùa đông , chỉ 1 chút ....hơi ấm nhỏ nhoi cũng đủ ....sưởi ấm bao người
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  8. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy cái topic này ở đây . Có lẽ là suy nghĩ con ngưòi luôn thay đổi . Mình "khờ " sao? Ngưòi chỉ luôn làm theo ý mình , ko cần biết đến tình cảm của chính mình . Ngưòi cứ luôn sợ ngưòi khác làm tổn thương mình nên cố gắng sống thật mạnh mẽ , nhưng đâu biết rằng chính bản thân mình đã làm tổn thương mình . Càng mạnh mẽ bao nhiêu thì cuối cùng lại thấy mình càng lạnh lùng bấy nhiều . Nhưng mình cũng biết khóc cũng biết buồn như bao ngừời khác . Mình khóc chẳng ai biết , mình buồn chẳng ai hay ." Giá như tao đc như mày " Nghe bạn bè nói mà xót . Chúng nó đâu hiểu gì về mình đâu cơ chứ . Mình ước đc như chúng nó , mỗi ngày đc cùng bố mẹ bên mâm cơm đông vui . Mình thích lúc nào cũng thui thủi ăn một mình . Mình sợ một mình lắm nhưng riết rồi cũng quen . Mình mong đc một câu hỏi thăm khi đi học về . Về muộn đc nghe một câu hỏi " Sao hôm nay về muộn thế , có đói ko ?" Chứ chẳng phải là những câu chửi chẳng khác nào một con chó cả . Nhưng mơ ước thì cũng chỉ là mơ ước mà thôi . Mình vẫn thế mà thôi .
    Thời gian này cố gắng sống tốt hơn , ko đi chơi cố gắng học hành và cũng cảm thấy tốt lên đôi chút . Học hành tốt hơn nên cũng vui hơn , ko suy nghĩ nhiều nữa , suốt ngày ở nhà , nhưng cũng chẳng có gì hay hơn ngoài thui thủi một mình trong nhà , làm gì cũng chẳng ai biết cả , buồn thiệt. NHưng chẳng sao . Mình vẫn sẽ cố gắng !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  9. cuocsongcodoc

    cuocsongcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhuh .......
    nãy giờ đọc 3 bài thì 3 bài viết về thất tình .. sao mà lám người thất tình thế.......sao toàn con gái nữa chứ.... vui lên đi chứ các cô gái ....quyết ko yêu cho đàn ông nó ế người yêu....quyết kô lấy chồng cho đàn ông ế vợ.
    Em Biet Em La Nguoi Den Sau
  10. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì cứ nhìn thấy con trai nào mình thích mà không yêu được thì thất tình chứ sao

    Anh ham tập thể thao mà, có phải bụ bẫm mũm mĩm như ai đâu.. .hi hi
    béo khoe béo đẹp mà, cứ bôi bác người ta.........
    Về đi em!

Chia sẻ trang này