1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MƯA và Thơ... THẨN

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi starry_river, 24/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    MƯA và Thơ... THẨN

    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    rơi cơn mưa ban trưa
    chợt thấy mình tách làm hai nửa
    nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa
    (Nguyễn Thụy Kha)
    SG bắt đầu vào mùa mưa. Trưa qua đi học, gặp 1 đôi trai gái dầm mưa ướt đẫm, bỗng dưng nhớ đến bài thơ này.
    Buồn quá!
    Có lẽ mỗi người chỉ nên yêu 1 lần trong đời thôi.
    Nhưng nếu thế thì đâu còn những bài thơ hay cho mọi người thưởng thức, như bài thơ này chẳng hạn.
    Yêu đến lần thứ hai thì người ta lại cứ phải nghĩ, lại phải nhớ về mối tình đầu, lại so sánh, lại ....
    Trời ạ! mình lẩn thẩn mất rồi.


    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on
  2. ntff

    ntff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi tới mùa mưa về là tôi lại nhớ về thời thơ ấu của mình. Đó là những buổi chiều ngồi ngắm những giọt nước mưa chạy dọc theo sợi dây điện đến khi đủ sức nặng thì rơi xuống đất. Khi những giọt nước mưa chạm mặt nước tạo ra những bong bóng nước rồi bất chợt vỡ tan. Mong manh như hạnh phúc của tôi, bất chợt đến rồi bất chợt ra đi. Đã qua rồi thời thơ ấu ngây thơ, không lo nghĩ. Bây giờ mỗi khi mùa mưa về trong lòng lại chất chứa biết bao kỉ niệm, tâm sự....
    "Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya, biết nói gì ngày cũ đã qua. Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim, từng dòng suy tư qua còn đêm nay. Ai lang thang trên đường phố đêm mưa, vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn, từng hạt mưa miên man trên bờ mi ai kia, để hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng.

    Mưa ơi mưa hãy nói lên đi, sao mưa mãi không nguôi, cho ai kia vẫn mãi lang thang đi thâu suốt đêm khuya hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xoá hết ưu phiền, qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên.

    Thương tiếng mưa để lại mãi trong lòng tôi, người yêu dấu ơi. Lòng người buồn mưa rất thương cho, ôi hạt mưa! Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn, thà làm mưa tan mãi trên đời.

    Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không nguôi, cho ai kia vẫn mãi lang thang đi thâu suốt đêm khuya và hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xoá hết ưu phiền, qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên, qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên. Mưa ơi mưa mưa cứ rơi đi..." (Tuấn Hưng)

    A BEAUTIFUL MIND - A BEAUTIFUL LIFE
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hồi mình ở HN cũng rất thích bài này của Bằng kiều hát cơ cho dù chưa có người iu :D , bây giờ trẻ con iu sớm thiệt!!!
    [​IMG]
  4. TrustNo1

    TrustNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn lãng mạn lắm. Bạn có muốn làm quen với tôi không? Đợi câu trả lời của bạn. Sweet dream tonight.

    I write your name on the sky, but the wind 'll blow it away.
    I write your name in my heart, and there it will stay.
  5. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tiếc là đợt này Sài Gòn nóng như thiêu đót, chẳng có nổi một giột mưa nào cho người ta thơ thẩn,
    Thỉnh thoảng cũng có mưa đôi chút nhưng mưa đấy như để trêu tức người ta vậy, mưa xong trời càng nóng hơn.
    BAYVEO
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Còn nhớ một ngày cuối tháng 11. Một người bạn đưa tôi về. Trời bỗng trở gió. Lúc ấy, bạn tôi đã đọc cho tôi nghe" tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa..."
    Có lẽ, khi ấy cả hai chúng tôi đều " lạy trời mưa". Bởi sau này, bạn tôi kể lại, mỗi lần đưa tôi về nhà xong, anh ấy đều bị mắc mưa...
    Chỉ có điều, chưa bao giờ chúng tôi cùng " chìm dưới cơn mưa"...
  7. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Đưa em về đưới mưa,
    Nói năng chi cũng thừa
    Như mưa đời phất phơ,
    Chắc ta gần nhau chưa...

    Bản thân ta đã hiền lành,
    Từ khi vào net trở thành .. hiền khô.
    Còn nàng thưở ấy ngây ngô,
    Sau khi vào net thành cô .."xếp sòng"

    Được sửa chữa bởi - chec vào 24/05/2002 13:58
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Người yêu nhé, chiều nay dẫu cơn mưa có về
    Anh vẫn ngồi đợi em nơi góc phố
    Và như có sợi nhớ đến ôm tim anh
    Nhưng cũng không bao giờ giận em đâu nhé em!

    đôi khi thèm được nghe bài hát này. chỉ đơn giản vì mình vẫn mong có 1 người sẽ yêu, sẽ chờ đợi và sẽ kiên nhẫn đối với mình như vậy.
    mưa luôn làm cho con người ta trở nên đầy xúc cảm.

    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Dành lại cho anh tất cả những dịu dàng

    Được sửa chữa bởi - starry_river vào 24/05/2002 23:51
  9. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    "Sài Gòn dẽ ghét gì đâu
    Ngu ngơ mối tình thầm lặng
    Sài Gòn chợt mưa chợt nắng
    Yêu người khi có khi không "
    Mưa....mưa....lúc cần thì ko mưa, lúc ko cần lại mưa.....mưa....mưa....
    Sol
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Lúc cần thì không mưa, lúc không cần lại mưa.!!Ư` đúng!!
    "
    Ngồi quán nước ven đường trú mưa
    Từng bọt bong bóng vỡ dưới chân.
    Chợt nhìn một người hàng rong
    Hối hả đi xuyên màn nước đang giăng
    Tự hỏi,
    Sa mạc và những dòng sông khô
    Chờ mưa khao khát,
    Mưa sao vẫn đổ xuống đầu người hàng rong?!?
    Tôi chợt nghĩ về sự nhầm lẫn của mây!!?
    "
    Hôm trước trú mưa, bất chợt thấy người bán hàng bị ngã nên chạy ra giúp. Lảng vảng một chút mà bị ướt như chuột. ấm ức quá nên làm cái bài lãng nhách ở trên, lãng nhách vì nó không hợp với mấy bài thơ tình ở trên.
    Đọc cái topic này của phần tử khủng bố "Starry_river" (chuyên khủng bố box BK) dễ trở thành người lãng đãng quá.
    Oa!!! ở đây sao nhiều female dzậy, oa oa chuồn gấp.!

    Bản thân ta đã hiền lành,
    Từ khi vào net trở thành .. hiền khô.
    Còn nàng thưở ấy ngây ngô,
    Sau khi vào net thành cô .."xếp sòng"

    Được sửa chữa bởi - chec vào 30/05/2002 09:00

Chia sẻ trang này