1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa và tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lienhoa8503, 12/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Mưa và tôi

    Sáng 9h chuông điện thoại của khách hàng reo lên, cũng là lúc báo hiệu cho tôi biết một ngày làm việc mới lại bặt đầu.

    9h30 ngồi vào máy và làm nốt bộ hồ sơ còn dỡ dang tối qua chưa làm xong.

    10h ra khỏi văn phòng đi nộp tiếp hồ sơ và nhận tiếp hồ sơ ở Thương vụ. Vừa bước ra khỏi văn phòng thì mưa rơi rít rắt, mưa nhưng không lạnh bằng những ngày mưa trước. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và đỡ đau đầu hơn những ngày trước vì đã giải quyết được công việc ổn thỏa.

    11h30 nộp xong giấy tờ và hồ sơ xong thì dự định quay về văn phòng. Thế nhưng bụng lại reo hát rộn rả bắt tôi phải tìm vào một quán ăn gần đấy để giải quyết cho cái dạ dày ngoan ngoãn vâng theo lời mình.

    Vào hàng ăn nhanh rostisk(KFC) gọi vài cái cánh gà, một cốc coca. Leo lên ghế, ngồi thật cao. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, nhìn đường phố, nhìn mưa rơi lả tả. Nhìn người rồi lại nhìn mưa và ngồi suy ngẫm sự đời. Cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy trống vắng. Một nỗi buồn khó tả. Rồi bất chợt nhớ đến mưa xưa. Mưa làm nỗi nhớ lại trào dâng trong tôi. Mưa làm cho con người ta chênh vênh, chếnh choáng. Có mưa là có nỗi buồn. Mưa không làm hoà tan và cuốn trôi tất cả, nhưng mưa làm cho tôi cảm thấy đau nhói khi nghĩ về những chuyện xưa cũ, những kỷ niệm vui có, buồn có. Nhưng hẳn mưa cũng làm cho tôi ngày một trở nên suy nghĩ chính chắn hơn về những chuyện đã qua...

    Trời tạnh mưa, tôi lại trở về với con người hiện tại, với công việc đang tiếp diễn của mình. Tôi bước chân ra về, mang theo một nỗi buồn bỏ lại đằng sau mưa...Chi hi vọng sẽ còn có những ngày mưa bất chợt đến như thế này để một giây phút nào đó tôi có thể ngừng lại bên lề cuộc sống, đưa mình hòa nhịp cùng mưa....Để tôi cảm nhận cuộc sống này ngày đã một dần thay đổi...Để có những phút nhìn lại mình, tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn... Và để tôi có đủ thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn phía trước....

    Cảm ơn mưa đã ngừng rơi để tôi trở về với thực tế hiện tại của mình và cũng cảm ơn mưa đã cho tôi có được những khoảnh khắc ngồi chiềm mình với mưa....

    Rôi tôi cũng chính là tôi... còn mưa thì vẫn mãi là mưa....
  2. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mưa lại về cho tâm hồn thêm lạnh.
    Tình mong manh một khoảng trống vô bờ .
    Hạt mưa rơi buốt giá những hàng cây .
    Gió cồn cồn cào khắp khung trời trống vắng.
    Biết làm sao cho tâm hồn tĩnh lặng.
    Khi dòng đời như gió cuốn theo mưa.
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    mưa, bẩn, ghét mưa

Chia sẻ trang này