1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Múa và võ có liên hệ với nhau không .?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AcommeAmour, 22/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Mới vừa úp topic Thuận thiên bên Box Khí công. bạn lúa nước xem qua chơi.

  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Nơi và đường dẫn thu khí vào ? nơi và đường dẫn đấy khí ra ? nơi tích chứa khí ? việc thở ra - hít vào tương ứng với động tác co giãn của tứ chi, lên xuống của thân - bộ được thực hiện như thế nào ? trạng thái nào của cơ thể biểu hiện việc tập đúng - sai ?
  3. luanuoc

    luanuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chào pác AA!
    Pác nói vậy là tôi yên tâm rồi và cũng thấy pác đã công nhận phần nào cái khác nhau đó.
    Hì hì... pác AA vui tính ghê! Tôi nói thế này nhé:
    Về Triết học tôi rất thích và cũng hiểu được tí ti cũng như võ thuật cũng vậy. Nhưng để trình bẩy được cái tí ti đó rõ dàng thì rất khó với tôi. Không phải là tôi không muốn mọi người hiểu mà vi hành văn của tôi có phần lủng củng, nhiều khi dùng từ không chuẩn nên sẽ không diễn đạt hết được ý mình muốn người nghe hiểu. Vậy thôi thì cứ trình bầy mong rằng ý mà tôi muốn diễn đạt pác sẽ hiểu vì pác cũng đã đang luyện công (khí công) thì pác chắc cũng từng trải qua giai đoạn này. Chỉ có điều bác nhận ra hay không nhớ mà thôi.
    Về bài "Khu khí" đầu tiên mà tôi đưa lên là ví dụ minh hoạ cho những cái chủ đề mà pác lập ra. Còn video thứ 2 là để minh hoạ cho sự khác biệt cơ bản về Khí công của vovinam với các môn phái khác.
    Pác cũng đã tập, đã xem 2 video clip trên và cũng đã đưa ra nhận xét. Tôi cũng KHÔNG NGẠC NHIÊN bởi nhận xét của chút nào, trái lại nhận xét của pác RẤT ĐÚNG. Nói như vậy không có nghĩa là KHÍ CÔNG VOVINAM có vấn đề.
    Tôi nói bác Đúng là vì: Cảm nhận của bác hay nhận xét của pác rất Đúng với những nhận xét của những người mới hay cố tập "nhu khí" mà không chú tâm hay tập sai phương pháp.
    Như pác nói "Luyện công thì phải có cả một hệ thống lý luận, triết học.... cho riêng mình". Để có được các lý luận đó hay cái Triết học cho riêng mình đó thì cần phải trang bị những kiến thức cơ bản. Cái cơ bản này tuỳ thuộc vào môn phái mà có cách thức truyền đạt khác nhau (Lý thuyết rồi thực hành hay thực hành từ đó rút ra lý thuyết). Còn cái Triết Học cho riêng mình thì theo tôi là có được do quá trình luyện tập và chiêm nghiệm mà thôi. Chính vì vậy hiện nay có rất nhiều sách "KHÍ CÔNG" được viết ra nhưng cũng chỉ với tính chất là tham khảo chứ mấy ai đọc mà luyện thành được. Có vài người mà tôi gặp cũng luyện qua sách và cũng có chút thành tích trong "công phá" nhưng theo tôi đó không phải là KHÍ mà là LỰC. Những người này trẻ tuổi, sức mạnh tràn chề nên việc luyện tập 1 thời gian ngắn mà chặt được vài viên gạch cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Cứ vài chục năm nữa hoặc về già là biết ngay KHÍ hay LỰC mà thôi.
    Như pác đã tập và thấy qua 2 video trên sẽ rõ. Thoạt đầu nhìn vào cũng chỉ giống như bài tập thể dục trong các trường học mà thôi. Người chú tâm hơn thì sẽ để ý vào Video 2 sẽ rõ (tức bài nhu khí #1) thì có phần hướng dẫn đoạn nào Nhập khí đoạn nào xả khí. Tuy rằng các bài "Nhu Khí" là các bài cơ bản của Khí Công VOVINAM (tạm gọi là cơ bản công) nhưng có rất nhiều tài liệu hướng dẫn khác nhau. Cái này theo tôi là do cái Triết Học riêng cho mình (của họ) mà thôi. Những người tập theo phương pháp nào hay 1 cách nào đó sẽ hướng hay dạy cho những Võ sinh của mình theo cách đó. Người thì dùng phương pháp thở bụng, người thì dùng phương pháp thở ngực..... (cái này bàn tới sau nếu có thời gian). Nếu người mới luyện mà cứ áp đặt hay buộc mình phải thở theo đúng nhịp Nhập Xuất của video trên thì đúng là rất khó. Mà cố tập theo thì không khéo bị "TẨU HOẢ NHẬP MA". Bởi lẽ Video trên chỉ mang tính hướng dẫn và tham khảo cho những người đã có chút hiểu biết cơ bản về khí công Vovinam chứ không dành cho những người tự tập hay tập theo video. Nếu cố tập theo thì sau vài THỨC thì sẽ thấy nhịp thở thay đổi phải thở mấy nhịp để lấy lại hơi thở thông thường. Nếu cứ cố tập theo nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chính vì vậy Tập "KHÍ CÔNG" cần phải có thầy hoặc người đã luyện thành công kèm cặp, khi gặp sự cố hay những tình huống như vậy thì khắc phục và chỉnh sửa được.
    Không rõ pác AA trước khi tập vovinam đã tập môn võ nào chưa? hay đã từng nghỉ buổi tập vovinam nào trước khi học bài "nhu khí" chưa? Tôi hỏi vậy vì thường những người đã tập qua môn võ khác thường hay lấy lý thuyết của môn khác qua áp dụng môn võ họ đang học và những bài quyền họ thể hiện cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi môn phái trước mà học đã học. Còn về câu hỏi số 2 là vì thường trước khi tập các Thầy, HLV sẽ giảng qua về Lý thuyết và hướng dẫn cách tập. Cũng có thể do pác không có cảm tình với mấy bài này nên không chú tập. Có tập được nhuần nhuyễn thì cũng chỉ là hình mà thôi (có phần giống múa đó).
    KHÍ CÔNG VOVINAM: cái có vấn đề là vấn đề của NGƯỜI TẬP. Tập có đúng phương pháp không? Có tập thường xuyên luyện tập hay không? Ở trên tôi đã nói qua về những trường hợp tập sai rồi nên không tiện nói lại và phân tích lại.
    Cám ơn pác đã tâm tình! Tôi đã, đang luyện và hiểu điều đó lắm chứ. Tôi cũng đang đi tìm cái Triết Học cho riêng mình, để tránh lẫn lộn giữa các trường phái khác nhau nên dạo này tôi chỉ chú tâm vào Khí công của vovinam mà thôi. Chưa có được bản lĩnh như pác dám nghĩ khác và làm khác, mong pác nghiên cứu và thực nghiệm thành công. Dạo này tôi khá bận công việc gia đình và công sở nên luyện tập và thực nghiệm những bài này rất phù hợp. Còn về phần pác rất may mắn có điều kiện và thời gian để chú tâm luyện tập và nghiên cứu. Rất mong pác thành công!
    Bài viết trên có gì không phải mong bác gạch cho mấy đầu dòng để tiện cho việc trao đổi và chỉnh sửa!
    Mến!
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Chào bạn Luanuoc ! bài của bạn tôi đọc đi rồi đọc lại 4 lần nhưng không thấy được điểm khí công của nhà Vovinam khác với khí công của các nhà khác nó nằm ở đâu ? có phải nó nằm ở chỗ "triết học cá nhân", hệ thống không có nguyên lý chung ?
  5. luanuoc

    luanuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy... pác đừng hiểu nhầm bài viết của em nhé. Lúc em viết PC bị khởi động lại nên cứ vào viết chứ chưa đọc 2 mấy bài viết đầu của trang 10 này. Còn về khí công vovinam là cái đó tôi chỉ phân tích qua qua vài bước đầu để thấy được sự nhận xét của pác AA là đúng thôi chứ không phải là tài liệu hay cái gì đó cơ bản cụ thể về khí công hay nhu khí của vovinam. Còn Hệ thống thì phải có nguyên lý chúng chứ, về cái riêng là do người tập tự phát triển mà thôi.... Nói tới đây miên man nắm khi nào có thời gian sẽ viết tiếp (đợi pác AA gạch cho mấy đầu dòng, dù dì pác ấy cũng nhiều kinh nghiệm hơn tôi).
    mến!
    Được luanuoc sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 03/04/2009
  6. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ...
    Thấy bạn luanuoc nhiệt tình thế thì tui cũng kể cho bạn nghe hai sự tích:
    Sự tích AA luyện công và sự tích AA tập võ.
    Ngày xửa ngày xưa, xưa...lâu lắm rồi, ở một ngôi làng nhỏ bên bờ sông Tiền, có một ông lương y cũng khá nổi tiếng trong vùng, trong nhà ông ấy treo rất nhiều đồ hình y thuật, các huyệt đạo, kinh lạc...của cơ thể con người. Thằng cháu ngoại của ông ấy nhìn hình mà thấm, lại lục tìm vô số các sách y học, sách võ công các phái như Thiếu lâm, Võ đang..trong tủ sách mà học....thấy hình vẽ xếp bằng thì cũng xếp bằng, thấy hình trồng chuối thì cũng trồng chuối.....Thấy hình nào vui thì học, không vui thì thôi.......y như Thạch Phá Thiên luyện Phục Ma thần công.
    Luyện thì tùy ý , tùy hỷ....không theo phép tắc gì cả...thấy sảng khoái thì tiếp, thấy nhức đầu thì ngưng, chẳng mấy chốc trong người thằng nhỏ quy tụ tinh hoa đủ loại, dù không quy tắc nhưng thật sự lại rất quy tắc...
    Quy tắc đó là: Vui chơi, không tham, không cầu, không mục đích.....
    Thế là tự nhiên có được bản lĩnh nội công vô môn vô phái vô truyền thống và vô tư lự.
    Thằng nhỏ này nó không biết thở bụng là cái chi chi, thở ngực là cái gì gì...chỉ biết lúc này thì nên thở vậy vậy, lúc khác thì nên thở ấy ấy..
    Rồi đến 5,6 tuổi nó được đi học , biết chữ rồi thì nó ngẫm từng chữ trong sách, lại vô tư lự tiếp.....chữ nào câu nào dễ hiểu thì luyện, khó hiểu thì cho qua....
    Rồi đến khi nó 13 tuổi......
    .....Từ từ AA post tiếp nhé...hơi lười type....
  7. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Thế mà "thằng bé" AA đó giao lưu với anh Một bị anh Một đánh cho chổng đít...may mà đùa chứ đánh thật thì chắc ko đến 1 phút "thằng bé" AA đó chết tung xác òi...
    Phí công học quá...
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ối..anh M hiền từ lắm, làm gì có vụ đánh đấm gì ở đây.
  9. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Ở Box này có chiện giề là em ko bít đâu
    Nói chung...chơi thật...sống sót sau 1 phút là may mắn òi...
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ....
    Nếu mà là ai khác thì đã nhảy dựng lên nói: "Anh M hay ai khác thì cũng là đã đinh sét gì với tôi ! "
    Nói xong là mắc bẫy cò ke của chú Linh rồi đấy nhỉ.
    Còn về việc "thân chứng" bữa hổm thì thực sự tui quý anh M ở chỗ là đã đến thăm tui tại Rex. Quý ở chỗ là anh M đến bằng cái Tình, đến đúng hẹn, quang minh chính đại, nói ra những lời của chính mình, không khoa trương, không khách sáo...
    Còn về việc tranh hơn thua về đánh đấm thì tui đã quá tuổi, quá già ....
    Tuy nhiên tui thách thức bất kỳ ai, bất kỳ người nào trên ttvnol.com lẫn ngoài đời dám tranh luận, tranh hơn thua với tui về nhận thức triết học.
    Ai dám chơi, xin mời bước ra.

Chia sẻ trang này