1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Múa và võ có liên hệ với nhau không .?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AcommeAmour, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1: Đúng là ngựa quen đường cũ...đàng hoàng được vài hôm lại bắt đầu giở chiêu ngã mạn ngu xi cũ rích ra...hèn vãi ỉa
    Tiếc rằng đầu ông anh to óc ông anh = quả nho Với những người đã thân chứng với anh M có ai dám nói Anh M hay ai khác thì cũng là đã đinh sét gì với tôi ! ?
    Vậy thì cái câu gọi là Nếu mà là ai khác thì đã nhảy dựng lên nói... thì là ai thế?
    Anh thử kể tên 1 người ko?
    Ạnh dám ko anh?
    Anh chỉ cần kể tên nổi 1 người là tôi phục anh luôn
    Anh rất ngu si trong tranh luận anh ạ!
    Vàng 2: Cái trò bẩn thỉu nói năng để bẫy nguời khác chỉ có 2 người trog Box này hay làm , đó là Khựa AA và Minh Trinh thôi anh ạ!
    Cái trò ngu xi hèn mạt đó ko bao giờ Đại K Linh phải chơi cả!
    Vàng 3: Anh già lắm á? Thế lão M còn trẻ lắm à hỗ hỗ
    Anh đáng tuổi con anh Newdom thì 20 năm nữa mới gọi là già anh ạ!
    Nói chung chơi thật chỉ 1 phút thôi còn sống mà húp cháo là may roài
    Được BigBroLinh sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 04/04/2009
  2. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    @ Biglinh : cứ đánh giá lão M cao quá thế..........lão M giờ đầu tóc bù xù ( do thức đêm đếm tiền ) ............mồm thì cứ là nhọn hoắt ( đếm tiền nhiều quá mỏ nhọn lun )............mắt thì vàng ệch ( vẫn là cái tội thức đêm đếm tiền )........... nói chung chán đời lắm...........vô bên topic kia làm từ thiện đi nào...............
    @ A A : bị dập tơi tả......chia buồn với Mr A A nha...........
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo chú Linh cái.
    Yêu cầu chú Linh nói chuyện vào đúng chủ đề.
    Nói bậy linh tinh và đả kích cá nhân thì mời chú Linh về topic Spam mà nói cho thỏa.
    Mời bác luanước và các bạn nào nói chuyện nghiêm túc cái.
  4. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Trước khi cảnh cáo Đại K Linh thì cảnh cáo bác AA cái!
    Yêu cầu bác AA nói chuyện vào đúng chủ đề.
    Nói bậy linh tinh và đả kích cá nhân thì mời bác AA về topic Spam mà nói cho thỏa.
    Mời bác luanước và các bạn nào nói chuyện nghiêm túc cái.
    Hãy chiêm ngưỡng cách ăn nói đả kích lạc đề của anh khựa AA:
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Vâng diễn đàn TTVNOnline chỉ có thể phục vụ bạn tối đa đến mức này, mong bạn thông cảm !
  6. luanuoc

    luanuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Pác AA thân!
    Rất vui được nghe bác tâm tình! Mong pác viết tiếp..... còn chuyện anh em vào ..... pác cứ kệ đi.... Em cũng hơi pức xúc cái pác nào lập topic bắc việt võ gì gì đó nói Video clip đó là đòn thế của vovinam em thấy cũng buồn cho pác đó. Đã ngu rồi lại còn phân tích lung tung mấy cái ảnh tóm tay, khoá tay gì gì đó..... ĐÂY cũng là 1 trong những vấn đề tôi và pác đã nhắc tới ở 1 Topic nào đó rồi thì phải?
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ...
    Thấy bạn luanuoc nhiệt tình thế thì tui cũng kể cho bạn nghe hai sự tích:
    Sự tích AA luyện công và sự tích AA tập võ.
    Ngày xửa ngày xưa, xưa...lâu lắm rồi, ở một ngôi làng nhỏ bên bờ sông Tiền, có một ông lương y cũng khá nổi tiếng trong vùng, trong nhà ông ấy treo rất nhiều đồ hình y thuật, các huyệt đạo, kinh lạc...của cơ thể con người. Thằng cháu ngoại của ông ấy nhìn hình mà thấm, lại lục tìm vô số các sách y học, sách võ công các phái như Thiếu lâm, Võ đang..trong tủ sách mà học....thấy hình vẽ xếp bằng thì cũng xếp bằng, thấy hình trồng chuối thì cũng trồng chuối.....Thấy hình nào vui thì học, không vui thì thôi.......y như Thạch Phá Thiên luyện Phục Ma thần công.
    Luyện thì tùy ý , tùy hỷ....không theo phép tắc gì cả...thấy sảng khoái thì tiếp, thấy nhức đầu thì ngưng, chẳng mấy chốc trong người thằng nhỏ quy tụ tinh hoa đủ loại, dù không quy tắc nhưng thật sự lại rất quy tắc...
    Quy tắc đó là: Vui chơi, không tham, không cầu, không mục đích.....
    Thế là tự nhiên có được bản lĩnh nội công vô môn vô phái vô truyền thống và vô tư lự.
    Thằng nhỏ này nó không biết thở bụng là cái chi chi, thở ngực là cái gì gì...chỉ biết lúc này thì nên thở vậy vậy, lúc khác thì nên thở ấy ấy..
    Rồi đến 5,6 tuổi nó được đi học , biết chữ rồi thì nó ngẫm từng chữ trong sách, lại vô tư lự tiếp.....chữ nào câu nào dễ hiểu thì luyện, khó hiểu thì cho qua....
    Rồi đến khi nó 13 tuổi......
    Ngôi làng nọ bắt đầu có phong trào đi học võ, bởi vì lúc này là bắt đầu giai đoạn đất nước bắt đầu mở cửa, thập niên 80 (85-90). Thì môn phái Taekwondo là môn phái đầu tiên len lỏi vào cái xứ khỉ ho cò gáy trên.
    Thằng nhóc và một thằng em cô cậu của nó đăng ký học Taekwondo. Khi đi đến nhà thầy để đăng ký thì thầy đưa ra một cái đơn mẫu. Nội dung:
    "Chúng tôi là ông:..............và bà:.............., là phụ huynh của em: ........
    Chúng tôi cam kết rằng cho phép con chúng tôi học võ tại:........
    Đồng thời cam kết rằng chỉ dùng võ để:............., không được dùng võ để:...........................
    Chúng tôi và em:....................., đồng ký tên ở đây .
    Và tất nhiên là phải còn một chữ ký và một con dấu nữa, mà cái này mới là vấn đề. Đó là : xác nhận của chính quyền địa phương.
    Thế cho nên thằng nhóc và em nó mới đưa đơn lên UBND xã để chứng.
    Đợi vài ngày, rồi một tuần, thằng em nó sốt ruột lên hỏi thì được trả lời rằng để từ từ xem xét.
    Chán quá, thằng em nọ mới cùng ba nó lên Mỹ tho dò hỏi lớp võ. Cuối ngày thì về hí hửng khoe với nhóc:
    "Có cái lớp võ kia ở chùa Phật Ân, dạy hay lắm, mà chỉ cần đóng tiền là vào học, khỏi giấy tờ gì cả. "
    Thế là hai anh em xin tiền để đóng học phí: mỗi đứa 6 000 đồng, hai đứa tổng cộng là 12 000 đồng.
    Lớp võ đó chính là lớp võ Vovinam ở chùa Phật Ân, do thầy Can phụ trách.
    Thế là định mệnh trớ trêu đã đưa hai anh em vào vòng tay của Vovinam, còn môn phái Taekwondo vô tình đã mất đi hai môn đồ mà lẽ ra họ đã có.
    Ôi...nhiều khi ý trời đã định là như thế.....
    (...Còn post tiếp...)
  8. luanuoc

    luanuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chào pác AA!
    Trước hết xin cám ơn pác vì sự nhiệt tình. Em đang chăm chú nghe pác kể tiếp đây!
    Pác cho em hỏi cái đánh dấu trên bài viết của pác với!
    Trả là thế này. Hồi nhỏ em cũng thấy mấy bộ tượng thu nhỏ (không biết có giống của pác ko?), những hình thượng này được xếp theo hình tròn. Tượng thì đấm, đá,.... em xem chẳng hiểu gì cả. Thấy bảo là đánh lần lượt theo hình thì sẽ được một bài quyền gì gì đó... em lúc đó còn nhỏ lên cũng không quan tâm và chẳng rõ nữa. Lúc đó có nhờ người đó chỉ cho võ công nhưng chỉ bắt đứng 2 chân rạng ra rồi rùn thấp người xuống (sau này mới biết là Trung Bình Tấn), lúc thì bò khắp vườn (bò giống trẻ em tập bò ấy), rồi nhiều nhiều bài tập khác nữa,... mấy tháng chẳng thấy dạy em nảm quá nên bỏ (trẻ con mà)..... không rõ pác có hiểu cách tập của những hình tượng thu nhỏ đó không???
  9. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Cứ như đọc truyện Kim Dung, Ngoạ Long,..... Nhìn hình tuợng luyện quá là Thạch Phá Thiên, rồi thì 1-5 tuổi trồng chuối với xếp bằng .
    Hâm cũng vừa vừa thôi, hâm tranh cả phần của trại Trâu Quỳ, đúng là 3 Đ
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Tre? độ tuô?i na?y la?m được nhiê?u cái ma? ngươ?i lớn không ngơ? được, việc trô?ng chuối va? xếp bă?ng có thê? coi la? bi?nh thươ?ng cu?a một va?i đứa !

Chia sẻ trang này