1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Múa và võ có liên hệ với nhau không .?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AcommeAmour, 22/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn :
    "Nhưng tôi cầu thị, biết đâu ta lại thành bạn, anh nhỉ. "
    Cái này thì hay nè ! Thế bạn hiền nông phu có muốn tham quan cánh đồng của tui ở Tiền giang không nhỉ .?
    Tui cũng từng có nhã ý mời một số "cao nhân" trên này rồi đấy. Chẳng hạn votma, có điều votma này õng ẹo không chịu đi...Kinh thật..,.
  2. nongtracu

    nongtracu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng được, nhưng không gặp thằng ngu như bác.
    Thôi đếc viết nữa.
    Mệt.
    Ngu lâu khó đào tạo.
  3. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ hơ...theo dõi Topic từ chiều với màn "đôi co" giữa 2 người: 1 người chuyên "đèn cù", "tổ lái" để Topic thêm dài ra, còn 1 người lại quá tập trung và thành tâm với nghệ thuật làm mình rất chăm chú. Và giờ gặp bài trên bác viết quả thật...lạ quá!
    Mà lạ hơn là thấy bác có ngay 1 bình chọn, làm em vào bình chọn theo!
    Nhưng vào thì báo là bình chọn roài, hoá ra là em bình chọn... Bình chọn từ chiều roài!
    Hĩ hĩ! Chúc bác Nongtracu 1 ngày vui!
  4. nongtracu

    nongtracu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, cám ơn bác.
    Thằng này, em đã cho chọn chủ đề, đúng thế mạnh là nghề của nó mà vẫn không ra làm sao cả.
    Ngu thật.
    Ngu thật.
    Em theo dõi nó từ hồi các nguyên lý ... cơ.
    Tưởng kiếm được thằng đệ.
    Bất lực.
    Bất lực.
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Ái cha, bác nông phu đã hiện nguyên hình bản chất cục cằn sau khi nốc vài ly cốc ổi.
    Không sao, bác cứ sống tiếp để cảm nhận cuộc sống cho nó đầy đủ hỉ nộ ái ố của cuộc đời đi bác.
    Bác có thể làm sư phụ của em ờ vài lĩnh vực, chứ lĩnh vực Tâm lý chiến thì bác đã và đang thốt lên câu đầu hàng.
    Mà Tâm lý chiến là phần rất quan trọng của Kỹ thuật chiến đấu (Fighting Technisk ).
    Do vậy bài viết này của em cũng không lạc đề đâu nhé.
    Đòn Ngã mạn cũ rích lại có tác dụng không ngờ.
    Than ôi....Người đời chỉ vì một chữ Si ....mà thân bại danh liệt.
    Em đợi bác qua được cơn này rồi nói tiếp.
    Được AcommeAmour sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 25/02/2009
  6. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, bạn AA thân mến hay chơi đòn cù cưa , vòng quanh tít mù .....đối thủ nào không đủ kiên định hay bực mình với lối chơi tá lả như chơi cờ tướng mà chơi cờ tướng như đánh tổ tôm , đánh tổ tôm thì như chơi tá lả hoặc từ múa chuyển sang máy tức là múa máy thì thôi rồi , bực mình "ngả mặn" là thua bạn ấy một keo chí ít cũng mất điểm vì văng tục hay miệt thị cá nhân - vi phạm nội qui diễn đàn - thế là ông Lyhl nhảy vào hắng giọng nhắc nhở ( cũng may chớ như Mod MT ngày xưa xa lắm là cấm cửa vài ngày , cắt bài cái xoẹt thế là đang tự dưng người mới đọc cái topic chẳng ai hiểu mọi người đang nói gì vì đứt .....long mạch )
    Bạn AA thân mến , nếu nhắc nhở người ta hay than thở cũng phải hiểu mình đang nói gì chớ chữ " Si" trong " Tham- Sân-Si " kia không có liên quan gì đến cái đoạn các bạn đang cãi nhau ( ) , ấy vậy bạn đang mê đắm em gái múa máy điêu luyện nào mà phải than thở sợ thân bại danh liệt vậy , có thể chia sẻ cùng anh em ( nhường cho tui chẳng hạn để bớt nặng lòng ) , đằng nào đã nói ra đây tức là có ý bày tỏ rùi , phải hông
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    À...
    Chữ Si có một số nghĩa sau :
    Đầu tiên là si mê cuồng dại, kiểu như bác nongtracu si mê Lê Vũ Long vậy. Bất chấp tất cả để được hầu chuyện Lê Vũ Long, hà tất phải như thế.

    NGhĩa thứ hai là nghĩa chính, và cũng bao gồm cả nghĩa thứ nhất, là bất Minh, là Không Biết. Biết ở đây là Sáng Suốt, là thấu rõ vấn đề cả trong lẫn ngoài.....
    TỨc là bác nongtracu suy nghĩ phiến diện, biết một mà không biết hai, bác ấy chỉ nhìn những chữ tôi type ra mà đã vội vàng kết luận.
    Nên nhớ:
    NHững gì người khác thể hiện(trên giấy) chỉ là vẻ bề ngoài của người ta.
    Và bác nongtracu chỉ thấy những gì mà AA này muốn cho bác ấy thấy ...
    Hơn nữa , cuộc sống này rất rộng lớn, bao la, có những cái mà ngôn từ không đủ diễn đạt......
    Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng.
    Biết người là khó. NHưng liệu bạn đã biết mình chưa .?
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
  10. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Vũ lộng : Múa lên
    Vũ bão : mạnh mẽ như gió bão
    Cuồng vũ : Múa may quay cuồng lẫn lộn có triệu chứng của tẩu hoả nhập ma do định căn kém
    -Kim Dung phản ánh được một mặt của con người trong xã hội võ thuật nhưng không phải là tất cả chẳng hạn không thể tả được những người như AcommeAmour vào dạng nào trong những mẫu người của KD nên AcommeAmour rất cá tính

Chia sẻ trang này