1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Múa và võ có liên hệ với nhau không .?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AcommeAmour, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luanuoc

    luanuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Pác AA vui tính quá! Theo em thì mỗi môn có 1 đặc điểm riêng chứ. Nhu có dăm bẩy loại nhu, cương cũng dăm bẩy loại cương, võ cũng dăm dăm loại võ chứ nếu giống nhau hết thì nói làm gì. Nếu đánh giống võ đang pác lại bảo áo xanh sao lại đánh võ tầu thì chít.
    Khi nào rảnh rỗi pác pổ chợ cho anh em trên box võ thuật 1 chút kiến thức về nguyên lý "Thuận Thiên" để anh em có dịp mở rộng tầm nhìn.
    kính pác!
    (mà đang bàn tới vấn đề võ và múa có liên quan ko mà!)
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    Cảm nhận một điệu múa dân gian, chỉ còn thiếu một ánh trăng chênh chếch, lóng lánh xuống mặt nước mà thôi, tuyệt đẹp:
    ...một cô gái đi ra bờ hồ, xõa tóc, cởi áo, múc một thau nước dội lên người, nhẹ nhàng bước lên cầu ao, xuống thuyền, bơi thuyền ra giữa hồ, tiếp tục dội nước, vùng vẫy, quẫy đạp, chèo thuyền vào bờ, cỡi quần, vò nước, vắt khô, máng lên cành cây, mặc áo, chải tóc ...
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Khi đang múa quyền, tức là biểu diễn võ dưới dạng múa ...như clip kia ......Thì:
    -Phải để cơ thể và tâm hồn trong trạng thái thoải mái, vui vẻ...nói một cách khác là hòa hợp với vũ trụ (Thuận thiên )
    Tuy nhiên trong bài quyền kia có vài vấn đề không ổn :
    - Động tác khá đơn điệu và trùng lặp, đặc biệt lại trùng lặp quá nhiều ở tư thế đứng nghiêm thẳng, là tư thế rất bất lợi trong chiến đấu và luyện công.
    - Lại có thấy tư thế một chân xoạc dài, một chân co gối, trong khi tay và thân hình lại chỏng chơ trên không, bắt buộc cơ thể lại phải lấy toàn lực nhằm tạo thăng bằng chống lại trọng lực. Dù vậy vẫn bị cảm giác gượng gạo và miễn cưỡng . Cái này thì rõ ràng nghịch thiên.
  4. luanuoc

    luanuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chào pác AA!
    Chúc pác ngày cá tháng tư vui vẻ!
    Hy vọng những nhận định trên ở bài viết của pác không phải là CÁ tháng TƯ vì em đang muốn trao đổi và mở mang kiến thức.
    Về điểm trên thì xin hoàn toàn đồng ý với ý kiến của pác. Còn về vấn đề dưới đây mà pác nêu ra thì em không đồng ý cho nắm:
    Thôi thì để không phải phân tích hay diễn giải mời pác lại xem 1 video khác, với video này pác vặn loa nên nghe âm thanh nhé:
    Kính pác!
  5. luanuoc

    luanuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi pác AA nhé!
    Hôm trước không phải em CÁ tháng TƯ pác đâu. Tại lúc đó nghẽn mạng trắc người dân đi bắt CÁ nhiều quá nên vậy.
    Giờ cho phép em gửi thêm cái Video kèm theo link dự phòng: http://www.youtube.com/watch?v=e6xf4cikJUE

    Chúc pác vui vẻ!
  6. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ..
    Bác luanước hẳn là rất có lòng với Vovinam nên mới nhiệt tình thế.
    Ngày xưa lúc mà học bài này thì tui không có cảm giác hào hứng gì cả, bởi vì bắt thanh niên 17-18 tuổi tập dưỡng sinh thì còn gì chán bằng.
    Ngày nay khi xem lại cái clip trên thì tui có cảm giác tức cười. Sự hiền lành , chất phác của vị võ sư cùng với sự hiền hòa, trung hậu của bài "Nhu..." khiến tui đành phải cười hì hì nhẹ nhõm...
    Bao nhiêu năm lăn lộn trên giang hồ, học đủ thứ nội công tà ma quỷ quái..."Cửu âm chân kinh", "cửu âm bạch cốt trảo "....các loại nội công thượng thặng của Ballet, Hiphop, Extreme Free Way....đã khiến tui trở thành vô cảm...
    Bác luánước có thích thứ nội công siêu tốc không ?
    Trong 10 ngày đảo ngược Nhâm Đốc, một thành Phật, hai thành Tiên, ba thì bán thân bất toại, bốn thì huyết tràn cửu khiếu, năm thì nửa tỉnh nửa mê, sáu danh vọng tràn trề, bảy thì nửa chán nửa chê, tám hồn phê miền cực lạc, chín sát phạt đỉnh Vu Sơn, mười ngậm cười nơi chín suối.....
    Hờ hờ hờ....
  7. luanuoc

    luanuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng tâm tình cùng pác AA!
    Pác AA thân mến!
    Có phải pác đang Test tâm lý của luanuoc không? Thồi đành phải xuôi chèo theo dòng nước vậy!
    Những thứ mà pác đã học, đã luyện,.... thành công và không thành công. Chắc chắn pác sẽ hiểu mỗi một môn có đặc thù riêng cũng như có cách luyện riêng và mục đích riêng,.... Bài "Nhu Khí" của vovinam không phải là một ngoại lệ. Tôi nghĩ pác và tôi đều hiểu điều này nên không muốn diễn giải hay phân tích gì thêm.
    Còn về Môn phái Vovinam tôi và pác tuy là 2 con người khác nhau nhưng cảnh ngộ cũng khá giống nhau. Về đoạn trích trên lúc đầu đọc tôi cũng hơi trạnh lòng và có phần giận pác, nhưng càng đọc càng thông cảm và hiểu pác hơn 1 chút!
    Àh! Cái thứ nội công siêu tốc tôi không thích nắm, không phải là sợ rủi do mà là mục tiêu luyện công của tôi giờ đã khác. Cái giai đoạn luyện công sáng, chiều, tối của tôi qua rồi. Giờ tôi sáng đánh nhu khí tối đánh nhu khí thôi. Rảnh rỗi thì tìm hiểu thêm về khí công của các môn phái khác, gọi là tham khảo chứ không định luyện theo. Vì cách luyện Khí của vovinam có nhiều sự khác biệt với các môn khác. Không muốn đang luyện xuôi rồi lại luyện ngược đang thở bụng rồi lại thở ngực.... để rồi
    Thôi nhé! Nói vậy thôi chứ giông dài pác Mod lại khoá Topic với lý do: "Sai chủ đề" thì tôi mang tiếng nắm!
    Chúc bác luyện tập vui vẻ!
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Nếu bạn không phiền có thể nói cho mọi người biết về cái khác nhau đó không ? bạn tập nhiều, luyện nhiều, tham khảo nhiều nên việc bạn trình bày cụ thể chắc là không khó lắm!
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ yên 100 cái tâm đi. Chủ đề này là sự giao thoa giữa múa và võ, mà nội công , khí công chính là điển hình cho sự giao thoa đó. Mặc dù đã có Box Khí công riêng, nhưng cái ta đang bàn nó khác với cái khí công của Box nọ.
    Còn về cái đường lối luyện công của Vovinam thì thật sự tui cũng chưa đào sâu. Tuy nhiên qua 2 cái clip của bác post lên thì tạm thời chỉ nói được thế này:
    -Nó chỉ tương đương với bài tập TD giữa giờ của các em học sinh, và theo ý kiến riêng của tui thì cách hít thở , nạp khí , xả khí gì đó ...rất tà đạo, rất sai lầm và khiên cưỡng, (tất nhiên đây là ý kiến riêng của tui, bạn đừng nghĩ là chân lý)
    -Luyện công thì phải có cả một hệ thống lý luận , triết học...cho riêng mình.
    -Bạn chỉ tập một hoặc hai bài trên thì rất phiến diện và không đủ khối lượng rèn luyện. (Thí dụ một chiếc xe tải có tải trọng 2tấn mà ta chỉ cho nó chở có 2 kg thì rõ ràng phí nhiên liệu)
    -Đời người rất ngắn ngủi, ta có thể kéo dài cuộc sống ra bằng cách luyện công để trẻ lâu, tuy nhiên nếu luyện không đúng , không đủ ...thì thời gian bỏ ra để luyện chính là thời gian bị lãng phí, cái này thì là Nghịch Thiên.
  10. luanuoc

    luanuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chào pác!
    Pác muốn tôi trình bầy về cái gì? Pác phải nói cụ thể ra chứ. Còn việc tập nhiều, luyện nhiều, thảm khảo nhiều thì chỉ tích luỹ thêm kiến thức và kinh nghiệm mà thôi còn việc diễn giải, miêu tả chính xác thì cái này còn phải phụ thuộc vào hành văn và sự hiểu biết về lĩnh vực hay vấn đề muốn trình bầy, diễn đạt.

Chia sẻ trang này