1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa vải đến rồi

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi 0953225545, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    để sau 1 tuần rồi đấy, chứ cho ăn luôn chắc lợn làm vài động tác ngáp ngáp là xong rồi
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Mod ơi ở đây có ngưòi spam nè hì hì
  3. 0953225545

    0953225545 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    bagiadanhda ????
    sao lại là Spam chứ?
    chỉ là thât quá đau xot thôi,
    "vải rẻ, đổ đi thì tiếc, cho lợn ăn thì lợn chết"
    nói gì được nữa đây?Nông dân mình khổ quá --> ặc là đúng còn zì nữa?????????????
  4. thogia_vuitinh

    thogia_vuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn vận động tiến lên phía trước theo hướng tích cực nhưng người nông dân ở nước ta thì muôn thủa vẫn là tầng lớp người khổ nhất xã hội.
  5. Gatronghoa

    Gatronghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình không phủ nhận nỗi khổ của người nông dân nhưng nếu quy kết tất cả nỗi khổ đó xuất phát từ cái tâm, cái tầm của các vị lãnh đạo thì liệu ổn không ? Người nông dân có chịu phần nào trách nhiệm về cái sự khổ, sự vất vả của họ không nhỉ ?
    Mình có câu chuyện này muốn kể với mọi người. Chả là mấy hôm trước, mình ngồi chơi với một vài người bạn lớn tuổi, trong câu chuyện của họ, mình nghe họ mạn đàm về lối làm ăn của các bác nông dân mà thấy buồn quá. Các vị ấy bảo, nhiều người trồng vải khôn lắm ! Đến vụ, khi thu hoạch vải, trước lúc xuất đi Tàu, cứ đem vải ngâm xuống nước cho quả nặng thêm rồi mới đánh lên xe. Như vậy, trung bình mỗi tấn thêm được hàng chục kg. Bọn Tàu khựa mua một vài lần thì phát hiện cách làm ăn thiếu uy tín này, tụi nó ngừng nhập vải. Chúng yêu cầu vải phải để ở cửa khẩu vài ngày nhằm kiểm tra chất lượng mới mua. Vậy là, quả vải nào bị nhúng nước thì chỉ sau 2, 3 ngày là mốc xanh, mốc đỏ, và số lượng vải kiểu này lên đến hàng tấn. Còn quả nào không bị nhúng nước, chất lượng đạt (nhờ để đông lạnh) chúng mua.
    Long nhãn cũng bị các bác nông dân nhà ta áp dụng cách làm ăn khôn vặt này, nhưng theo hình thức khác. Đó là, các bác nhờ, thuê tụi con nít đem viên bi sắt của xe đạp nhồi vào ruột long nhãn. Và theo cách ấy, cứ mỗi yến long nhãn là thêm được vài lạng. Cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra. Bị lộ, thế là lại mất uy tín, lại bị phạt, bị ép giá.
    Ngoài cách bán vải, long nhãn như trên, các bạn nghĩ sao về hoa quả bị người nông dân đem phun mù trời thuốc trừ sâu, lợn, gà ăn như vã thuốc tăng trọng ? Rồi các vụ hàng nông sản, hàng thuỷ sản bị đối tác nước ngoài, mà mới đây nhất là nước Nhật, đình lại vì liều lượng thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng vượt quá mức cho phép hàng trăm lần ? Các bạn nghĩ sao khi dừng chân ở dọc đường QL 5, đoạn gần TP Hải Dương, mua 20 kg vải đem về HN làm quà cho người thân, khi mama kiểm lại chỉ còn 15kg ???
  6. Gatronghoa

    Gatronghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tý quên, đã có bác nào được thưởng thức hay nghe nói đến món BÁNH CHƯNG ĐẤT ở Hải Dương chưa nhỉ ?
  7. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một tỉnh đều có một thành kiến, Hải Dương thì bánh chưng đất, Hưng Yên thì gà cắm tăm, Hà Nam thì luộc khoai 9 củ thành 10, Nam định thì cầu tõm, Hà Tĩnh thì cá gỗ, Thanh hoá thì ăn rau má phá đường tàu, Thái bình thì tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành....Đó là phản ánh một phần của một thời kỳ gian khó, có thể từ thời phong kiến hay từ thời bao cấp. Nó chung những chuyện đó bây giờ không còn là cái chất của người dân những xứ đó nữa.
  8. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ha ha chào các bác hôm nay chốn vợ được một chút em xuống núi đây gặp các bác ở đây em mùng quá
    Té ra bài viết lơn nhà em ăn vải tiêu chảy ...ngỏm hết vẫn làm các bác thắc mắc hay sao !
    Thế thì nhân tiện em cho các bác một thông tin mới ....Huyên Thanh Hà quê em đang có chủ trương phá vải sang chồng cau ! không thì chồng cỏ chăn bò đến khi phá bỏ nó cũng đờ tiếc ...nhà em chặt hết vải làm củi đun rồi ...mấy hôm trời nóng củi khô nhanh các bác thấy đấy ...lúa không có thì làm sao có rạ mà đun ...vải rẻ thì móc đâu tiền mua than
    ....có ai có ý kiến cừ thông báo lên đây
    Quê vải sắp thành quê "cau" rồi
  9. boycodon_0806

    boycodon_0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cũng chỉ là ý kiến của dân đen thôi.
    Nhưng theo toi thì TH chỉ trồng lúa là chuẩn nhất, bây giò thóc gạo rất đắt.
    Ruộng thì ta vẫn trồng lúa, Vườn xung quanh nhà thì trồng vải (chỉ cần vừa đủ thôi không tràn lan). Kết quả là Nông dân vẫn có thóc gạo để ăn (kể cả khi trong nhà không có 1 xu nào vẫn không bị đói) còn vẫn có vải để bán mặc dù không nhiều về số lượng nhưng về chất lượng và giá cả thì đảm bảo, thậm chí có những năm mất mùa vải cũng không bị lao đao.
    Dân mình cũng lại thât, chuyển đổi cây trồng thì cũng từ từ thôi, cứ làm ào ào như bão thế là khi thấy sai thì không sửa được nữa.
    Ví như việc tháo đầu xe công nông lắp vào otô đấy nếu lắp vào oto mà không chạy được thì mình lại chuyển về công nông được, đằng này tháo ra không lắp lại được thế là đành bán sắt vụn ăn dần.
  10. 0953225545

    0953225545 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Hay, ông bạn boycodon_0806 nói hay,.
    So sánh có vẻ khập khiễng nhưng hay!
    Lắp ko được bán sắt vụn ăn dần!

Chia sẻ trang này