1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa vải, mùa nhãn quê anh, Ai ra vườn chẳng hái nhanh vài chùm :)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi skid_row, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Mùa vải, mùa nhãn quê anh, Ai ra vườn chẳng hái nhanh vài chùm :)

    Quê chồng có 2 món đậm đà hương vị quê hương nhứt là bánh đậu xanh mí lại vải và nhãn, cơ mà bánh đậu xanh ngọt lắm nên hổng mê, chỉ thích hoa quả thui [là vải và nhãn đó], ai thích hông vô đây buôn dưa lê đi, mà nhớ về quê thì mang quả lên cho skid măm với nhá
    Sắp tới mùa vải và nhãn rùi í nhỉ, thèm wa'' cơ
    Cơ mà măm nhìu hình như là bị mọc ... mụn hay sao í , cơ mà vẫn thích măm măm, vì nó rất là ... ngon
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Vào mở hàng cho pác cái nèo, sắp đến mùa vải roài vậy là em lại đc măm măm thaỏi mái hì hì.
  3. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Dzợ chồng cô chú D_C vui vẻ nhỉ. Khi nào chán vải nhãn thì bảo anh nghen
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Zui wwa'' đi chứ bác, mà hum nào bác ra HN nhớ gọi vợ chồng em nha, mình lại ọp ẹp ...
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Làm sao chán được chứ, ngon mừ
  6. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hoàn toàn. Có thể ăn vải thiều mãi mà không chán, nhất là vải Thanh Hà.... Cùi dày, hạt nhỏ, cắn vào ngập răng, ngọt, mát (có người bóc sẵn, để tủ lạnh mà ăn thì ngon tuyệt........), không được sâu đầu......Nghĩ đến là đã thấy thèm rồi. Biết là ăn nhiều mặt mũi sẽ kém xinh nhưng vẫn không kìm lại được
    Mà thích nhất là được đứng dưới gốc cây, thích quả nào thì vặt ăn, nếu được mắc võng giữa vườn vải nằm thì càng thích.... Cứ nhắc đến ăn uống là mình lại thấy có vui vẻ thế mới chết chứ. Mình đang béo lên với tốc độ chóng mặt. Dù sao thì cũng sẽ phải ăn cho đã, mỗi năm mới có một mùa vải thôi mà .
    Sắp được ăn vải rồi
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị lily nói lại thèm rùi
    Giờ mới tháng 5 hà, pải tầm 1 2 tháng nữa mới có vải măm
    Vải thì cùi dầy, cơ mà skid thích nhãn hơn, vì nhãn ngọt hơn
    Thôi vải nhãn j thích tuốt, mấy anh chị zìa quê nhớ mua wà là vải và nhãn cho skid nha, iu nhắm nà
  8. culanusxxx

    culanusxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
  9. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hoàn toàn. Có thể yeu mãi mà không chán, nhất là cac co xinh dep.... Mat to, mieng nhỏ, cắn vào ngập răng, ngọt, mát ( người bóc sẵn, để nam ben canh mà ăn thì ngon tuyệt........), ......Nghĩ đến là đã thấy thèm rồi. Biết là yeu nhiều mặt mũi sẽ day hon nhưng vẫn không kìm lại được
    Mà thích nhất là nha nao co hai ba chi em, thích co nào thì vặt ăn, nếu được mắc võng giữa vườn vải nằm canh cac co thì càng thích.... Cứ nhắc đến gai xinh là mình lại thấy có vui vẻ thế mới chết chứ. Mình đang suong ron với tốc độ chóng mặt. Dù sao thì cũng sẽ phải yeu cho đã, mỗi nam mới có một vai co thôi .
    [/quote]
    Phải nói là bái phục ý. Kỉu nài thì....chít òy
  10. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy chứ, mọi người có thể phân biệt vải thiều Thanh Hà với vải của các vùng khác không?

Chia sẻ trang này