1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa vải, mùa nhãn quê anh, Ai ra vườn chẳng hái nhanh vài chùm :)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi skid_row, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhể
    @Mod thân mến:super-superspam xin được trao cho cư dân Vũng Tàu sếp nhá. Em pó hand roài.
  2. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cấm tôi post bài vĩnh viễn đi, đừng vì thấy tôi hiền mà bắt nạt.
  3. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    May quá, thế là cuối cùng cũng nhận được lời mời về TH ăn vải rồi Mình cứ đợi mãi chả thấy ông anh mời mọc gì cả , được cái cô em tốt bụng, xởi lởi, mời mình đến mấy lần. Nhiệt tình thế thì kiểu gì cũng phải làm một cuốc xe xuống Thanh Hà rồi. Hy vọng là đến hôm ấy vẫn còn đủ vui để ăn được thật nhiều vải
    Dạo này ít niềm vui quá, lên đây nhặt nhạnh xem xét xem ai có gì vui vẻ không hôi một tí mà thấy nhà mình vắng vẻ quá nhỉ
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đến mùa vải chín rồi!
    Nhà mình có vài cây, dạo này về nhà chắc chưa ăn được. Chẳng cần phải vải Thanh Hà, chỉ cần vải nhà của ta, chén đã thấy ngon rồi.
    Thích nhất là ăn những quả nhãn của những cây mà tự tay mình trồng! Khà khà kh.à....à.....
    Ấy chết, còn cái cây mít nữa chứ, không biết mấy quả dưới gốc nó chín chưa nhỉ, để đỡ phải trèo cây. Không bọn chúng nó lại kêu là "Quạ mổ mít" thì chít!
    Oạch!
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đến mùa vải chín rồi!
    Nhà mình có vài cây, dạo này về nhà chắc chưa ăn được. Chẳng cần phải vải Thanh Hà, chỉ cần vải nhà của ta, chén đã thấy ngon rồi.
    Thích nhất là ăn những quả nhãn của những cây mà tự tay mình trồng! Khà khà kh.à....à.....
    Ấy chết, còn cái cây mít nữa chứ, không biết mấy quả dưới gốc nó chín chưa nhỉ, để đỡ phải trèo cây. Không bọn chúng nó lại kêu là "Quạ mổ mít" thì chít!
    Oạch!
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    kìa kìa!!!!!!!!!
    bác hạnh đã có lời mời thì nhà mình vào mà nhận quà của bác hạnh đi.
    phần em mấy quả nhãn
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    kìa kìa!!!!!!!!!
    bác hạnh đã có lời mời thì nhà mình vào mà nhận quà của bác hạnh đi.
    phần em mấy quả nhãn
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ố, lâu k về chăm nhà, đông zui wá, cho skid bon chen mí
    Vải quê chồng ngon tuyệt cú mèo hehe
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ố, lâu k về chăm nhà, đông zui wá, cho skid bon chen mí
    Vải quê chồng ngon tuyệt cú mèo hehe
  10. bcbc

    bcbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    em đang muốn về Thanh Hà ăn vải bác nào có hảo tâm mời em về nhà và chỉ đường đi giúp em được không? em ở Hải Phòng a

Chia sẻ trang này